1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổ vỡ - câu chuyện của bạn và cuộc đời của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimoza123, 04/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Vốn chỉ định vào đây đọc cho vui thôi, nhưng đọc được nhiều bài viết cảm xúc quá, lại nghĩ linh tinh.. Chuyện của tớ ko có j đau khổ hay nối tiếc j cả, lâu quá rồi mà, 8 năm rồi nên mọi thứ đều nhẹ nhàng. Đôi khi dọn nhà, nhìn lại món quà lần đầu tiên được tặng trong đời với tư cách là người yêu, lại nhớ tới những niềm vui mà mình có được ngày xưa. Cho đến bây h, vẫn chưa có ai có thể tặng mình một món quà đáng yêu và nhiều t/cảm đến thế. Cảm giác rằng người mua đã p chọn lựa rất lâu, tìm kiếm rất lâu mới mua được, biết rằng mình đc được trân trọng.. Bây giờ thi thoảng có gọi điện hỏi thăm nhau, vui vẻ và trầm ngâm, ko thân thiết được như ngày xưa nhưng có một điều j đó trong sâu thẳm, vẫn dành cho nhau sự quan tâm ân cần nhất mà ko điều j có thể làm nhạt phai được. Anyway, đó là cảm nhận của tớ. Bạn nào dù đang đau khổ hay nối tiếc, mong rằng sẽ mau chóng tìm lại được sự bình thản trong tâm hồn.
    Rất thích câu hát: "Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại hướng về nhau, cùng năm tháng tuổi ấu thơ.."
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Khắc khoải........ Mấy đêm rồi em mất ngủ....... Trái tim em gào tên anh....... Em nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào và êm đẹp.... Nhưng trên hết, em nhớ về những đớn đau mà sự lừa dối từ anh mang lại.......
    Ừ thì em ngu ngốc, em biết mình ngu ngốc.... Em không dám tâm sự với bất kỳ ai về nỗi nhớ của mình, em biết sẽ bị họ cười vào mặt vì tình cảm mù quáng. Nhưng tự sâu thẳm, con tim em đang nhắc về anh...... Thì ra em chưa thực sự quên được anh.
    Nếu đọc được những dòng này, hẳn là anh sẽ đắc chí lắm. Anh luôn tự hào rằng cô gái nào qua tay anh cũng đều yêu anh rất thật lòng mà. Ôi cái tình yêu ngu ngốc và ngớ ngẩn...... Em chợt nhận ra một đặc điểm của những người con gái yếu đuối, đó là: Càng bị đau thì họ càng cảm thấy yêu nhiều hơn!
    Em không lý giải nổi tình cảm của mình. Em biết là nếu có quay lại, thì cũng chỉ là do em yếu đuối, chứ chúng ta không thể có một câu chuyện với kết thúc đẹp được nữa... Chúng ta sẽ rất khổ. Nhưng mà, em làm sao thế này? Em không mong chờ việc chúng ta quay lại với nhau, nhưng đổ vỡ này vẫn làn em đau đớn.
    Em đã nghĩ mình là một cô gái lạc quan và mạnh mẽ. Nhưng trải qua chuyện này em mới thấy mới mới yếu đuối và dễ bị tổn thương làm sao! Đổ vỡ này qua lâu, rất lâu rồi... Thế mà sao nó vẫn còn làm em phải đau đớn đến thế này?
    Tại sao, tại sao, tại sao thế?
  3. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bạn giống mình quá, con gái mà đa cảm thì sẽ khổ, vẫn biết họ đã làm mình tổn thương, vậy mà vẫn yêu, vẫn nhớ rất nhiều
    bọn mình xa nhau 6 tháng rồi, nhưng với mình mọi kí ức vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua
    thực sự e chưa hề quên bất cứ 1 thứ gì, cho dù mọi thứ liên quan đến a em vứt hết rồi, giá mà trái tim em cũng có 1 phím delete, để e có thể trở lại là e của ngày xưa
  4. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7

    Đổ vỡ
    như một sự ngẫu nhiên của cuộc sống
    ngông cuồng
    dù khoảnh khắc không thành quy luật
    Mảnh vỡ nát
    cạnh sắc đa chiều
    cứ cứa....
    tan buổi chiều gió lạnh.
    Mảnh vỡ
    làm cơn gió oằn mình gục ngã
    làm ánh nắng tan vào hoàng hôn
    tối.....
    Mảnh vỡ
    ai nhặt lại xếp tòa lâu đài chắp vá
    không phải ta, chẳng phải ai
    tất cả.....
    Đổ vỡ nhặt rồi
    mảnh vỡ của buổi chiều và cơn gió
    bước qua ta và ai?không nhặt nhé....
    mảnh vỡ đời mình cứ nằm đó chơ vơ
  5. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn, mình cũng từng trải qua cảm giác này, nghĩ lại thực sự vẫn là cơn ác mộng.Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại nhé.
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    @ Sunny1983: Trớ trêu! Mình mà rơi vào hoàn cảnh như bạn thì cũng không biết là nên khóc hay nên cười đây?
    @ dcd: Không bao giờ là bạn được đâu bạn ạ. Mình không ước điều đó, mình chỉ ước là vĩnh viễn không phải gặp lại thôi.
    @ firefly_zezo07: ĐÚng, giá như trái tim có phím Del thì hay biết mấy!
    @t2nsoinoi82: Nếu bạn không ở Sài Gòn thì mình sẽ mời vì bài thơ hay!
    @ i100: Cơn ác mộng - bạn nói đúng! CHúc cả hai chúng ta cùng bình tâm!
    Cảm ơn tất cả các bạn!
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mình chán ngấy những người đàn ông:
    - Dối trá và ích kỷ
    - Khoe khoang và thích thể hiện
    - Nhu nhược mà cứ nghĩ mình mạnh mẽ.
    Mình coi thường những người đàn ông:[purple]
    - Lợi dụng sự mềm yếu của phụ nữ
    - Lắt léo và thủ đoạn
    - Không biết phân biệt đúng sai.
    - Không biết làm cho người khác nể sợ, tôn trọng
    Mình ghét cay ghét đắng:
    - Cảm giác bị rình rập theo dõi
    - Cảm giác bị đùa cợt.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.................... Biến hết cả đi. Các người, tất cả các người... Biến hết cho khuất mắt! Mình đang điên đây!!!
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 23/03/2010
  8. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua em đi xem phim, bộ phim về 2 mẹ con chú ngựa Pom.
    Em đã khóc...
    Thật buồn cười, em rất hiếm khi khóc khi xem phim. Những bộ phim Hàn Quốc chỉ khiến em cười khẩy vì... sao mà lắm ung thư, bệnh tật thế??? Nhưng bộ phim hôm qua đã làm em không kìm được nước mắt.
    Bộ phim nói về tình mẫu tử giữa 2 mẹ con chú ngựa Pom. Bên cạnh đó còn có tình yêu thương của một lão nghèo khổ đối với 2 mẹ con chú ngựa. Nội dung phim giản dị, tràn đầy tính nhân văn.
    Em đã khóc nhớ nghĩ về mẹ!
    Chú ngựa Pom mất mẹ kia tội nghiệp quá! Trong khoảnh khắc, em thấy mình trong hình ảnh chú ngựa Pom ấy: bơ vơ, lạc lõng và mất phương hướng trong cuộc sống....
    Thật may là cuối cùng thì 2 mẹ con chú ngựa cũng được đoàn tụ!
    Rồi một ngày nào đó con cũng sẽ gặp lại mẹ, con tin là như thế. Còn bây giờ, hãy về với con trong những giấc mơ... Nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi.........
  9. 3lala3

    3lala3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu cậu, nhớ cậu.
    Vì cậu mà tớ đang tâm dứt bỏ mối tình 8 năm của mình, để 1 người đau khổ vì tớ, hận tớ. Tớ mang tiếng là 1 kẻ tồi tệ,ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Nhưng thà là vậy, còn hơn để anh biết đc mình đã bị phản bội thế nào.
    Tớ yêu cậu, nhưng cậu chỉ coi tớ là kẻ lấp chỗ trống. Tớ biết cậu nghĩ thế nào. Vậy mà tớ vẫn lao vào. Tớ biết là chẳng đi đến đâu cả. Tình yêu đúng là 1 thứ mù quáng. Cũng không thể ngờ rằng đến 1 ngày mình lại thế này. Không thể trách cậu được. Toàn bộ lỗi là của tớ. Tệ quá.
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng yêu vì cuộc sống này còn những điều tốt đẹp....... Có lẽ mình cũng hơi quá nhạy cảm, nhưng quả thật những người bạn chưa từng biết mặt trên này làm mình thấy cuộc sống này đáng mến hơn nhiều, thật nhiều.......
    An ủi, động viên, nhưng hoàn toàn không phải là sự thương hại..... Điều đó khiến mình thoải mái và nhẹ nhàng.
    Xin được cop vào đây một số bài thơ mình yêu mến - những bài thơ đã khiến mình lặng đi vì xúc động. Có cảm giác những người bạn đó thật sự thấu hiểu tâm trạng của mình. Trong số đó, có những bài là của mình.
    Hoa tháng tư
    Em cầm trên tay cành hoa trắng
    Chợt giật mình khi biết tháng tư sang
    Hoa trắng ngỡ ngàng
    Em chìm sâu vào miền ký ức
    .........
    Em yêu hoa tháng tư
    Và yêu ngày nắng
    Hoa trắng rạng ngời dưới mặt trời sóng sánh
    Như nụ cười của em
    ...........
    Thế rồi từ ngày em biết anh
    Em đã quên có một thời mình từng yêu hoa trắng
    Hoa tháng tư vẫn dịu dàng ngời sáng
    Mỗi độ hè sang
    ...............
    Bao mùa...
    Em lướt qua tháng tư
    Bên anh
    Ngập tràn hạnh phúc
    Em vô tình không biết
    Hoa tháng tư vẫn lặng lẽ đợi chờ
    ............
    Tháng tư này....
    Em bỗng hoá đơn côi
    Một mình em bên phố xưa lẻ bóng
    Một mình em những bước chân vô định
    Chợt ngỡ ngàng: Kìa! Hoa tháng tư!
    ..........
    Giản dị, trắng trong
    Hoa chờ em đó!
    Những cánh hoa mỏng manh
    Nở bừng niềm kiêu hãnh
    ..........
    Chợt nhớ rằng:
    Đã có thời em từng yêu hoa trắng
    Là hoa tháng tư trong ngày nắng
    Như nụ cười của em!
    Năm có mười một tháng

    Một tháng tư bây giờ, một tháng tư xưa
    Gót em còn ướt cơn mưa mùa hạ đó
    Tháng tư lưỡng lự ngoài kia nắng gió
    Đừng về đây nhé phút giao mùa
    Một nhành hoa của "thời đã xa"
    Cây đàn hôm qua trả em giai điệu cũ
    Hoa vẫn ngát thơm nhưng không hồi hộp nữa
    Thời gian lo cơm áo hết ngày rồi.
    "Thời đã xa"... tiếp tục khóc hay cười?
    Công việc bộn bề. Thật may là quá bận
    Làm sao nhỉ? Mỗi năm mười một tháng
    Xóa trắng tháng tư cùng hoa trắng ngày nào.
    (17 Tháng 3 năm 2010, còn lâu mới tới tháng Tư)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này