1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổ vỡ - câu chuyện của bạn và cuộc đời của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimoza123, 04/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này thì không dành cho mình, nhưng mình cảm thấy rất yêu mến. Cảm xúc tươi sáng, nhẹ nhàng... Thật lạ là nó làm cho cái tâm trạng vốn u ám của mình bừng sáng.... Cuộc sống này thật đẹp - vẻ đẹp từ những điều giản dị, chân thành, nhẹ nhàng và tươi mới. Yêu cái cảm xúc mà bài thơ này mang lại cho mình quá đi thôi:
    Nào đánh liều gõ cửa
    Rất nhẹ vài cơn gió
    Đủ ướp thơm vòm trời
    Những búp chè mơn mởn
    Sáng bừng đồi xanh tươi
    Mõ trâu xa thung lũng
    Nhà em mé lưng đồi
    Nào đánh liều gõ cửa
    Chỉ còn một bước thôi
    Chè xuân em vừa hái
    Ấm nước cũng vừa sôi
    Nào đánh liều gõ cửa
    Chỉ là gõ cửa thôi
    Con tò vò nghiêng ngó
    Cánh cửa giễu cợt tôi
    Tiếng em khe khẽ hát
    Như nước chảy hoa trôi
    Chắc là em đứng dậy
    Bất ngờ một nụ cười
    Nào đánh liều gõ cửa
    Hỏi thăm nhau một lời
    Nào đánh liều gõ cửa
    Rồi em sẽ mời ngồi
    Gõ cửa đi! gõ cửa
    Chỉ một tiếng gọi thôi
    Ngập ngừng thơm chén nước
    Chắc gì dành cho tôi
    Nào đánh liều gõ cửa
    Tháng Ba, xuân qua rồi.
    (17 tháng 3 năm 2010)
  2. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    lâu thế rồi mà bạn vẫn đổ vỡ à
    Được copcai2410 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 25/03/2010
  3. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ việc chia tay nhau có 2 kiểu nguyên nhân. Một là do 1 trong 2 có lỗi lầm với người kia, chia tay trong đau khổ hoặc hận hù nên cảm giác sau đó thường rất tồi tệ, chán nản. Thường thì sau đó bạn ko muốn gặp lại người kia nữa vì cứ nhìn thấy họ là bạn lại đau lòng. Trường hợp này hầu như ko có cách j có thể làm bạn được. Tuy nhiên cũng có những trường hợp chia tay nhẹ nhàng, do yêu nhau rồi mới biết ko hiểu nhau, hiểu nhâm j đó hoặc đơn giản là cảm xúc nhạt dần. Chia tay nhẹ nhàng và đôi khi vẫn tìm đến nhau để tâm sự. Kiểu này dù ít nhưng ko p là ko phổ biến mà. Hơn nữa có thể bh do tâm lý chúng ta bị phản bội đang đau khổ nên có cảm giác mọi thứ đều tuyệt vọng thôi. Có thể 5 năm nữa, khi bạn đã hoàn toàn vượt qua, đang hp với người yêu đích thực dành cho bạn, nghĩ lại bạn sẽ chỉ cười xòa thôi. Gặp lại nhau trên đường trong hoàn cảnh đó cũng nên tặng nhau một nụ cười chứ ko nên hù hận mãi. Thật sự là hù hận làm con người rất mệt mỏi. Tớ đã từng ghét cay ghét đắng 1 người, làm j cũng xăm xoi, chửi bới. Nhưng rốt cuộc, người mệt mỏi lại chính là tớ, vì tớ cứ để tâm hoài đến n việc làm mình khó chịu. Dù muốn hay ko muốn, cũng nên tha thứ hoặc ít nhất là thôi trách móc để bản thân được thanh thản. Tớ nghĩ vậy. Cả tình yêu lẫn tình bạn đều nên thế.
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn. Mình thì chia tay trong trường hợp 1 mà bạn đã nêu. Tuy nhiên mình cũng không thù hận hay quá đau đớn như những ngày đầu tiên đâu. Cảm giác tồi tệ ấy qua rồi! Chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại thì mình vẫn thấy nhói lòng thôi.
    Thật ra mình cũng không tiêu cực đến mức thù hằn và không muốn nhìn mặt đâu. Lý do chính của việc "miễn bạn bè", là vì mình yếu đuối. Mình không dám chắc bản thân có thể vượt qua được sự cám dỗ của họ - dù biết rằng như thế là quá ngốc nghếch và thụ động. Thôi thì cứ tránh xa, thật xa, không quan tâm đến việc họ đang làm gì, có người mới hay chưa, sống tốt hay không tốt... Không quan tâm cho lòng thanh thản!
    ...............................................
    Đêm qua em gái nức nở gọi điện cho chị! Cuống cuồng lo lắng, nghĩ nó có chuyện gì, bị tai nạn, bị bắt nạt, hay là bị cướp giật??? Thì ra là chuyện bạn bè cùng phòng. 16 tuổi - còn quá nhỏ và quá thiếu kinh nghiệm để hiểu rằng: Những xích mích trong tập thể là một điều hết sức bình thường trong cuộc sống!
    Em mình mạnh mẽ , điềm tĩnh và nghị lực hơn mình nhiều. Em sống có tham vọng, có ước mơ và rất tự lập! Va vấp này sẽ giúp em tự tin và bình tĩnh hơn khi bước vào đời. Đừng yếu đuối như chị nhé em gái!!!
  5. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác của mình lúc này thế nào nhỉ?
    một mặt hồ, một cái ao đi, mà thậm chí là chậu nước rửa mặt đi.
    phẳng lặng.
    đêm yên tĩnh.
    .
    tách.
    một giọt nước.
    kéo dài và mảnh.
    mặt nước rung lên.
    những vòng tròn đồng tâm.
    biến mất.
    phẳng lặng.
    .
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thích cảm giác, thích cách tư duy này... Có lẽ sự yên tĩnh đã đạt đến mức "THIỀN"
    ---------------------
    Tình hình là dạo này mình bị sao "trai" chiếu mạng. Trai lớn trai bé, trai già trai trẻ, trai cũ trai mới, trai đẹp trai xấu, trai mặt dầy trai mặt mỏng.... chả biết ở đâu tự nhiên ùn ùn xuất hiện. Hic, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng
    Em cảm thấy mình khác trước nhiều quá.... Ngày còn yêu anh, em chẳng bao giờ dám đi uống nước với hết người này đến người khác đâu. Em quan niệm rằng em đã là của anh rồi, em chỉ được đi chơi với anh thôi..... Thế mà giờ thì anh nào rủ em cũng đi hết, kể cả những người mà em ko ưa...
    Ừ, cũng chỉ là đi uống nước nói chuyện thôi mà. Em chẳng muốn phải nghĩ nhiều nữa, em cũng phải thay đổi cái cuộc sống vốn nhàm chán này của em chứ. Em đâu có làm bất cứ điều gì sai trái, hay hạ thấp con người của mình đi........
    Và, điều làm em cảm thấy hạnh phúc, là em đã thực sư cảm mến một người - một người rất bình thường, không giàu có, không thực sự nổi bật, chưa có nhà riêng... nhưng em cảm thấy thật vui khi ở bên cạnh người ấy. Một cô gái hay cười hay nói là em bỗng chốc trở thành đầy nữ tính và ngại ngùng khi đối diện với họ......
    Và, em lại bắt đầu mơ mộng trở lại - như ngày xưa........
  7. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Trích: "Tình hình là dạo này mình bị sao "trai" chiếu mạng. Trai lớn trai bé, trai già trai trẻ, trai cũ trai mới, trai đẹp trai xấu, trai mặt dầy trai mặt mỏng.... chả biết ở đâu tự nhiên ùn ùn xuất hiện. Hic, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng"
    =>> Chở về với thuở đầu tiên: Chưa có ai bị/được chiếm hữu. => sao "trai" chiếu mạng.
    Trích: "Em cảm thấy mình khác trước nhiều quá.... Ngày còn yêu anh, em chẳng bao giờ dám đi uống nước với hết người này đến người khác đâu. Em quan niệm rằng em đã là của anh rồi, em chỉ được đi chơi với anh thôi..... Thế mà giờ thì anh nào rủ em cũng đi hết, kể cả những người mà em ko ưa...
    Ừ, cũng chỉ là đi uống nước nói chuyện thôi mà. Em chẳng muốn phải nghĩ nhiều nữa, em cũng phải thay đổi cái cuộc sống vốn nhàm chán này của em chứ. Em đâu có làm bất cứ điều gì sai trái, hay hạ thấp con người của mình đi........"
    =>> Chở về với được lựa chọn: ai sẽ bị/được chiếm hữu.
    Trích: "Và, điều làm em cảm thấy hạnh phúc, là em đã thực sư cảm mến một người - một người rất bình thường, không giàu có, không thực sự nổi bật, chưa có nhà riêng... nhưng em cảm thấy thật vui khi ở bên cạnh người ấy. Một cô gái hay cười hay nói là em bỗng chốc trở thành đầy nữ tính và ngại ngùng khi đối diện với họ......"
    =>> Chở về với "cảm xúc"
    Sắp đóng một trang "Đổ vỡ" vào rồi.
    Được FireScorpion sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 31/03/2010
  8. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ôi, xin lỗi bạn Bò Cạp Lửa nhé, hôm nay mình mới vào topic. Bạn phân tích mổ xẻ chu đáo và... đúng quá, hì hì... Có lẽ đúng là mình "Sắp đóng một trang "Đổ vỡ" vào rồi" như bạn nói ấy.
    Em đã giơ tay cắt đứt mọi liên hệ của chúng ta....... Em chấp nhận làm kẻ thua cuộc trong cuộc đua "KIÊU NGẠO - BẢO TỒN LÒNG TỰ TRỌNG". Thua cuộc thôi, em không cần thắng đâu, vì điều duy nhất em cần - chính là sự bình yên, bình yên mãi mãi.... Để em còn bắt đầu cho những mối quan hệ mới chứ!
    Hiện tại em đang băn khoăn giữa hai người... Cả hai đều tốt, nghiêm túc, hiền lành và có đạo đức... Một người khá thành đạt, một người vẫn còn phải cố gắng nhiều.... Người đã thành đạt thì có vẻ "kết" em nhiều hơn, nhưng người chưa thành đạt thì mang lại cho em nhiều niềm vui hơn... Người thành đạt thì em chỉ cần gật đầu là xong, nhưng người chưa thành đạt thì cả hai phải cần thời gian để có thể tiến được đến với nhau.
    Thật khó cho em quá!
    Con tim của em thì nghiêng về anh - người chưa thành đạt. Có lẽ, em cần thêm thời gian - để xác định chính xác tình cảm của mình.
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Không ở Hà Nội, rời xa ánh đèn của phồn hoa, em nằm ôm laptop...
    Search tên anh
    Search tên em
    Search tên bố.......
    Nhiều, thật nhiều thông tin. Có nhưng thông tin tồi tệ về anh mà nhờ google, em đã phát hiện ra. Thông tin về em thì vô cùng ít ỏi. Thông tin về bố cũng không khá hơn em là mấy!
    Em vùi đầu vào gối nức nở, ký ức oà về. Em khóc, khóc vì tất cả, vì những gì đã có và những gì không thể có. Khóc vì anh, khóc vì nhớ mẹ, khóc vì gia đình, khóc vì bản thân...
    Em - một người mà rất nhiều người nghĩ là sung sướng, đủ đầy đang nằm khóc trong một căn phòng xa lạ, giữa một nơi xa lạ!
    Quen anh, em chọn cho mình một công việc nhàn nhã để sau này có thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta - cái gia đình mà anh luôn nhắc tới, và em thì luôn hưởng ứng đầy hào hứng và hạnh phúc. Em đâu biết rằng với các cô gái khác, anh cũng hứa với họ về một gia đình không nhỏ, vì anh và cô gái ấy sẽ không dung lại ở 2 đứa con, mà phải là 3, là 4 - như em vẫn từng mơ ước...
    Chia tay anh, em lại chọn cho mình công việc mệt mỏi và vất vả để quên đi sự trống trải trong lòng, những chuyến đi dài mệt mỏi, những đêm thức thật khuya để kịp hoàn thành khối công việc bắt buộc phải được ra lò vào sáng sớm hôm sau....... Em vùi mình trong mớ hỗn tạp ấy. Em có hoàn toàn vì bận bịu mà quên được mọi chuyện không?
    Không, có lẽ là không? Công việc đối với em không phải là gánh nặng mưu sinh, em chưa bao giờ phải lo lắng kiếm từng đồng để lo lắng cho tương lai. Em cũng không có ham muốn làm giàu. Nhưng em vẫn làm việc như điên để quên đi nhừng ngày tháng dài.... Nhuxng ngày tháng vô cùng tồi tệ!!!
    Mọi thứ dần bỏ em ra đi: tình yêu, gia đình... Sao em quá bơ vơ trong cuộc sống này đến vậy? Không có bất kỳ điều gì có thể làm chỗ dựa cho em lúc này. Người ta vỡ mộng trong tình cảm thì còn có vòng tay của gia đình, riêng em thì chẳng có ai, gia đình không còn là của em nữa rồi!!!
    Cũng lâu lắm rồi em mới khóc như thế này. Nỗi đau thoát ra bằng muôn ngàn giọt nước........ Ký ức, tuổi thơ và những tháng ngày đẹp đẽ cứ ùa về......... Dồn dập... Những ngày tháng từ khi em là một cô bé con, hưởng trọn vẹn tình yêu thương của gia đình, cho đến khi em kiêu hãnh vô cùng về bản thân, về những gì mình đang có - những thứ mà bất cứ ai cuxng phải thèm muốn, ghen tỵ... Roi nhuxng tháng ngày bên anh.... Và bây giờ, là những tháng ngày của đổ vỡ và mất mát!!!
    Chỉ vài năm trước đây thôi, làm sao em có thể hình dung được cuộc đời của mình lại chuyển sang bước ngoặt tồi tệ đến thế này????
    Hiện tại, với em chỉ còn là niềm vui trong công việc, đó cũng là một điều vô cùng may mắn mà cuộc sống này còn ưu ái em!
    Khóc đi, khóc tiếp đi nào... Hi vọng những giọt nước mắt này sẽ gột rửa, thanh lóc giúp em những buồn đau của một quá khứ quá gần.... Và trả lại cho em sự vô tư, hồn nhiên, lạc quan và nụ cười ngày nào...............
  10. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    người chưa thành đạt >< người thành đạt ???
    Suy nghĩ của bạn có công bằng không? rõ ràng là không. bạn cũng như tôi, như bao nhiêu người khác. Nhìn vào một người thành đạt, bạn nghĩ rằng họ đã đầy đủ rồi, không cần cái gì nữa, chỉ cần cái gật đầu của bạn là xong. như vậy thì thật là đơn giản quá. vì đó là người thành đạt. Còn nhìn vào một người chưa thành đạt. Còn thiếu nhiều thứ lắm, còn phải phải phấn đấu nhiều thứ lắm, còn "nghèo" lắm, vì thế bạn cần phải chia sẻ với người đó nhiều lắm, phải bù đắp nhiều lắm. Như thế bạn thấy bạn có trách nhiệm hơn, có công hơn. bản chất con người là vậy mà, thương người lắm.
    Người chưa thành đạt có thể chở thành người thành đạt.
    Người thành đạt có thể đã từng là người chưa thành đạt.
    Hãy để cho tâm hồn tĩnh lặng đã bạn ạ. Hãy để cho dòng nước mắt qua đi đã bạn ạ. Đừng vội yêu cho dù đã yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này