1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổ vỡ - câu chuyện của bạn và cuộc đời của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimoza123, 04/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ tin là mình sẽ sớm tìm được hạnh phúc thôi, cảm ơn bạn nhé!
    --------
    Hôm qua vui thế, toàn là chuyện cười.
    Đầu tiên là chuyện mọi người trong phòng tranh nhau dùng máy đánh tan mỡ bụng. Chả là sau một phiên họp cấp tốc về vấn đề giảm béo, cả phòng đã đi đến thống nhất mua chung 1 cái. Và kết quả là buổi sáng hôm qua, mọi người tranh nhau dùng. Dễ sử dụng lắm. Vừa ngồi làm việc, vừa ăn sáng, máy thì quấn vào eo, cứ thế mà rung mà lắc. Nhìn cảnh ấy, em vọt miệng: "Vừa ăn vừa đánh mỡ bụng thế kia, dạ dày biến thành cái thùng tô-nô, còn đồ ăn sáng biến thành sinh tố hết!"
    ---------
    Hơn 1 tháng nay cả phòng em ?ogóp gạo thổi cơm chung?, vì ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh, lại nóng bức. Bình thường thì cứ 2 người một ca, nhưng hôm qua em phải nấu 1 mình vì chị cùng ca nghỉ ốm. Thế là sáng sớm em lóc cóc bò dậy, chạy ra chợ đầu ngõ.
    Sau 45 phút, em bê vào bàn ăn sản phẩm của mình. Mọi người cứ gọi là sững sờ. Và đây là các món ăn của em:
    - Đậu phụ sốt cà chua
    - Thịt bò xào cần tỏi+cà chua
    - Rau cải bắp xào cà chua
    - Canh trứng cà chua
    - Cà muối theo yêu cầu của mọi người từ hôm trước. Tất nhiên cà muối thì không phải là cà chua rồi, nhưng dù sao cũng cùng họ ?ocà? với nhau cả.
    Và cuối cùng, em bonus thêm món tráng miệng là sinh tố cà chua.
    Hê hê, tại sáng dậy sớm, may mắn gặp được người bán cà chua sạch mang từ quê lên. Cơn ngẫu hứng cà chua nổi lên. Và thế là cả phòng chịu hậu quả.
    --------------
    Sếp ăn trưa ở tầng trên, nhưng cứ ăn xong là chạy vào phòng em ăn tráng miệng. Hôm qua cũng không là ngoại lệ. Sau khi sếp về phòng, mấy chị em ngồi đùa:
    - Sếp vào phòng mình thế này theo quán tính mất rồi. Từ mai cất hết hoa quả đi. Vài lần vào ko có gì là dần dần quán tính sẽ chuyển hướng thẳng chứ không tự nhiên rẽ trái vào phòng mình nữa.
    - Không nên, cứ để sếp ăn. Ăn thế cho ?ohá miệng mắc quai?, sau này có chuyện gì cũng không dám mắng.
    ----------
    Chiều, chiều qua phòng em có sự kiện đặc biệt: The fisrt date của 1 chị trong phòng với 1 anh. Anh này do 1 chị tầng trên giới thiệu, cũng đồng thời là đối tác của cơ quan. Và anh ấy sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa. Cả phòng lăng xăng, huyên náo. Sau khi bàn tính một hồi thì kế hoạch là thế này:
    Nữ nhân vật chính sẽ chạy lên tầng trên (để khỏi mang tiếng là ngồi chờ, mất giá). Khi nhân vật nam chính xuất hiện thì nữ nhân vật chính - sau khi được em gọi điện thoại, sẽ đủng đỉnh bước vào khoe dáng. Phải nói là nữ nhân vật chính dáng cũng khá chuẩn, ?ođẹp đẽ khoe ra xấu xa đậy lại?, tội gì!
    Mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản. Nam nhân vật chính bước vào. Trời, người đâu mà phong độ, mặt mũi tướng tá hiền lành dễ ưa thế. Cả phòng mỉm cười dịu dàng hết mức, hỏi thăm vài câu cho nhân vật nam bớt run. Rồi em cầm điện thoại: ?oChị à, chị về phòng mình nhé, có khách đang đợi chị đấy!?. 1 phút sau, nhân vật nữ bước tới. Đúng là dáng đi chuẩn; hông, mông, đùi, tay, chân và thậm chí cả cái đầu cũng lúc lắc đầy nhịp nhàng, thoải mái và uyển chuyển.
    Kìa, hai ánh mắt đã gặp nhau. Hai cái cười ngượng ngùng thay cho lời chào xã giao ban đầu. Hẳn là hai tâm hồn cũng đang xao xuyến, đang run lên trong một giai điệu riêng rộn rã. Trai tài gái sắc thế cơ mà. Nhân vật nữ tiếp tục bước, môi cười mỉm và mắt rạng ngời. Chợt ?oUỳnh!?. Em chỉ kịp nhìn thấy nhân vật nữ ôm trán, sau đó đất trời ngả nghiêng? Vì em cười! Cười phá lên, cười sặc sụa, ôm bụng lại mà cười? Xung quanh, mọi người cũng đều gập người lại mà cười như em.
    Bởi vì, trong một phút bối rối, nhân vật nữ chính đã quên mất việc mở cửa kính và cứ thế bước vào!
    ------------
    Hơ, mất cả buổi sáng rồi. Thôi bắt đầu làm việc nào. Dạo này em tự thấy mình lười biếng, hư đốn quá cơ!
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 18/05/2010
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến dự buổi bảo vệ của một cậu bạn cùng khoá ngày xưa. Thế nào mà thầy hướng dẫn lại là người thầy mà em rất quý, nhưng em đã "lặn mất tăm'''' kể từ khi ra trường.
    Cuối buổi bảo vệ, thầy và cậu bạn được tặng rất nhiều hoa. Hai thầy trò đứng nói chuyện khá lâu. Thầy chọn bó hoa to nhất, đẹp nhất, vỗ vai em và nói: "Tặng em, để em luôn vui vẻ và bản lĩnh!". Cảm động không thốt nên lời, nhưng trên hết là cảm giác ngạc nhiên, cứ như là thầy biết hết mọi chuyện của em trong những năm qua ấy. Về đến cơ quan mới nhớ ra, thầy biết tin tức về em cũng đúng thôi. Tại chú. Chú em đúng là kẻ hớt lẻo
    Bó hoa làm sáng rực một góc phòng, đẹp quá! Em chợt nhớ đến những gánh hàng hoa trên đường phố Hà Nội. Không hiểu sao, nhìn những gánh hàng hoa ấy, em lại thấy những cảm xúc dịu ngọt tràn ngập tâm hồn; xen vào đó là cảm xúc buồn buồn, khi thấy sự đối lập giữa cái tươi tắn, rực rỡ của hoa và khuôn mặt khắc khổ của con người trong cuộc mưu sinh.
    Gánh hàng hoa - một nét chấm phá, một nét đẹp riêng giữa lòng Hà Nội:
    - Reo vui với mùa xuân:
    [​IMG]
    - Dịu ngời trong nắng hạ:
    [​IMG]
    - Ấm áp sớm mùa đông:
    [​IMG]
    - Nồng nàn mùa Valentine:
    [​IMG]
    - Ướp thơm đường phố:
    [​IMG]
    - Nở bừng trong sương sớm:
    [​IMG]
    - Tất bật thức giấc cùng cuộc mưu sinh:
    [​IMG]
    - Lẻ loi khi vãn chợ:
    [​IMG]
    - Và, đôi khi chẳng phải hoa cũng vẫn đẹp:
    [​IMG]
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 20/05/2010
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tráng miệng = cà ... rem ! hehehe Có chua có mặn thì phải có ngọt 1 tí chứ ...
  4. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mới có những giây phút thế này thôi. Còn lại là chuỗi ngày vật lộn với bon chen, toan tính, căng thẳng, áp lực...
    Con người vẫn tự sướng với những ảo tưởng hoặc hồi tưởng khoảnh khắc hạnh phúc.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7ks3g4Jp-9
  5. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Dạ (xoa tay), quý hoá quá, chả mấy khi rồng đến nhà tôm. Bác vào nhà chơi cho mát!
    Cà rem em không dám mua bác ơi, chỉ dám mua chè hay sữa chua thôi, đi xa chảy nước hết! Thôi bác dùng tạm sữa chua hay chè nhé!
    @ Boketbexinh: Đấy, đáng trân trọng vì là cái "thỉnh thoảng" mà bạn nói đấy. Sôi động mãi thì cũng phải có những lúc tĩnh lặng mà thư giãn chứ. Mà có lẽ tại tớ dở hơi, chứ chắc gì mọi người đã thấy những gì tớ cảm thấy là niềm vui, là hạnh phúc? Là do cách "tự sướng" của mỗi người là khác nhau mà thôi.
    -----------
    Dạo này toàn bị giới thiệu, uh mà cũng ế thật rồi. Hôm trước mấy người bạn hỏi tiêu chuẩn, mình lập tức đưa ra 1 danh sách ngăn ngắn:
    - Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Đừng mồm mép quá, sau này dễ mắt trước mắt sau. Thà hiền hiền tý, mình làm "cọc đi tìm trâu" còn hơn.
    - Không cần đẹp trai quá, chỉ cần sau này lấy về, lúc cãi nhau, nhìn mặt ko muốn uýnh là được.
    - Tiền thì cứ nuôi đủ thân và 3 đứa con, không phải lo nuôi vợ.
    - Trước mắt chuyện nhà cửa chưa cần ngay, nhưng phải có trong "kế hoạch 5 năm lần thứ nhất" (mà quá lắm thì 5 năm lần thứ hai cũng ok).
    Mình nhấn mạnh thêm về tiêu chuẩn đạo đức, thế mà cuối cùng toàn gặp phải " thợ cưa", lại thêm dân Xây dựng nữa mới cực nản chứ!
    Tối qua, 1 anh XD nhắn tin: "Chúc Bé ngủ ngon để chuẩn bị đón ngày mới tươi xinh. Trời nóng bé ngủ nhớ đắp chăn cho đỡ lạnh". Lộn hết cả lòng mề. Tắt phụt máy đi ngủ. Sáng đến cơ quan online, định chỉnh cho vài câu, nhưng chưa kịp nói gì thì lại cái mặt ấy vào cười nhăn nhở: "Bé ngủ ngon giấc chứ?". #$%@&&$%^@#@&!!! Thế này thì điên mất, mình làm luôn 1 tràng:
    - Thứ nhất, em không còn ở tuổi để làm "bé" nữa. Điều này chắc anh cũng biết.
    - Thứ hai, vì anh là bạn của H, nên em và anh quen nhau, nhưng nếu anh không thay đổi cách nói chuyện thì có lẽ em phải im lặng thôi.
    Hiệu quả tức thì! Nói chuyện đứng đắn nghiêm túc hẳn. Nhưng mà thôi, mình phải liệu đường tránh cho xa. Có lẽ phải bóp cổ đứa bạn mất. Thế mà dám bảo hiền lành ngoan ngoãn lắm. Lãi được vài cốc cà phê không bõ cơn tức giận từ hôm qua đến giờ.
    Hừm, mà giờ vẫn đang đang tức, tức lắm đây. Có ai tình nguyện làm bao cát không???
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Để tớ giới thiệu cho...
    Bạn tớ ngoan cực, mọi tiêu chuẩn đều phù hợp luôn ý...
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chết, bạn lại đi hại bạn bè thế nhỉ? Tớ phải nói trước là tớ không hiền lành ngoan ngoãn. Thế nên không nỡ hại đời bạn của bạn đâu Mang tội chết!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới biết đến topic này của Mimoza...
    Mình chưa đọc được nhiều, mới chỉ trang đầu và trang cuối.
    Đồng cảm, buồn và thương Mimoza quá!
    Cố lên bạn nhé!
    Mình tin là hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với một cô gái dịu ngọt và đáng yêu như Mimoza!
    (Giờ không có nhiều thời gian, nhưng mình sẽ đọc hết topic của bạn. Hóa ra là chơi với nhau trên diễn đàn bao lâu mà chẳng biết gì về nhau. Tệ thật!).
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    À, bổ sung là buồn vì đang buồn, lại đọc trang đầu của topic nên mới buồn thêm. Chứ mình biết, Mimoza đã vượt qua được rất nhiều rồi.
    Mimoza hãy vui lên nhé!
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cảm ơn MaybeU nhiều nhé! Đọc những dòng chữ bên trên của bạn tớ thấy vui và được sẻ chia nhiều lắm đấy!
    Tớ thì không được như MaybeU nhận xét đâu, nhưng tớ tin rằng tớ sẽ có được niềm vui và hạnh phúc - dù nó rất giản dị. Tớ cũng rất tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với một cô gái dịu dàng và thông minh như MaybeU!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này