1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui có thưởng đây !

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi mit_ne, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muaxuannhonho

    Muaxuannhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thưa , hình như bạn hơi đề cao mình khiến mình mắc cở , và cũng sung sướng nữa . Nhưng mà bạn biết không , mình nghe ít lắm . Còn In my life , nghe đến đoạn nhạc đó mình cứ day dứt hoài , nó tuyệt vời quá mà nghe lại rất quen như đã nghe ở đâu rồi , ..dẫu biết Beatles toàn những thiên tài âm nhạc ,nên việc sáng tác một đoạn nhạc như thế trong tầm tay thôi , nhưng mà mình vẫn thấy day dứt hoài về giai điệu của đoạn solo piano đó ...rồi bất ngờ mở lại bản Canon ra , đích thị là nó không thể nào trậc được , nhất là đoạn từ giây 50 phút thứ 2 của bản nhạc , thật tuyệt diệu ... có thể ông Martin góp nhặt cảm hứng từ bản này chăng ? Bản này cũng rất kinh điển mà ?..mình cũng không biết nữa , nhưng mình vui với phát hiện của mình Hihihi
    Mình sẽ cố gắng nghe nhiều để trả lời được câu của rockman nhưng chắc không được đâu . Bạn qua box cổ điển hỏi thử xem , bên đó toàn siêu sao ko hà
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    "Chú" Rockman ơi!!!!ca khúc The Wall dùng một ca khúc cổ điển để làm intro là ca khúc Niềm Tin Cho Cát Bụi chứ không phải là Cơn Mưa Hoang Dã,bài đó và cả Spanish Caravan của The Doors nữa lấy bài độc tấu Guitar kinh điển Layenda(nhiều người còn biết đến với tên Asturias) của nghệ sĩ Guitar cổ điển I Albeniz làm intro.
    PauLennon
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 18/11/2003
  3. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!
    Thế là đã có câu trả lời, chú rockmantocdai có lời cảm ơn đến bạn PaulLennon nhé. Hôm nay post xong vào lớp ngồi trăn trở một lúc mới nhớ ra mình nhầm, mà chả hiểu dạo này nhiều ức chế quá hay sao mà cái gì cũng nhặng xị hết lên, lo quá! Được cái sắp đến 20/11 nghe thầy hát bài Bến cảng quê hương tôi thấy phấn chấn quá!
    He he, còn bạn PaulLennon hôm nào có điều kiện tớ sẽ gửi tặng quả búa tạ nhé!
    Bạn muaxuannhonho làm gì khuất tất mà bị treo béng nick rồi, poor you!!!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  4. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Cái box này sao kỳ cục quá vậy. Bạ chỗ nào cũng chat chít được. Nhìn thấy đố vui định nhảy vào tham gia nhưng thấy đang nói về những cái gì gì ở đâu ấy mất hết cả hứng, ggrrrr... Đề nghị Paul@ tạo riêng 1 thread Hỏi nhanh - Đáp gọn hay gì gì đó đê.......

    ------------------------------
    Lazycat
  5. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới đúng là bản nhạc đang hay thì dây đàn đứt phựt!
    Box gì mà ở đâu cũng chat chit được
    Mod đã không nhắc nhở còn tham gia nữa chứ!
    YEH YEH YEH​
  6. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    1.Anh về nghe lại
    2. Đúng là có câu ấy nhưng không phải là câu cuối cùng
    4.Don?Tt let me down được sáng tác sau Get back và khi phát hành single cũng là mặt B, vô lý chưa
    10. Officially Pronounced Police chả có nghĩa gì cả.
    YEH YEH YEH​

Chia sẻ trang này