1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui có thưởng đây.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nonameflower, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonameflower

    nonameflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin cho bác Conector một tràng pháo tay vì đáp án trúng phóc vừa rồi.Không trật đi đâu được nữa ,đó là con chuồn chuồn .Nếu như bác conector so bọn em với Bilađen thì bác cũng thuộc vào hạng Ôsamản Bilađẻn đấy .
    hì hì ,từ hồi vào forum em nhận thấy là mọi người nói chuyện rất thân thiện,lúc nào cũng bác bác ..em em .. như ruột thịt vậy ,nên bây giờ em cũng phải thay đổi cách sưng hô một tí .Nhập gia phải tuỳ tục mà...
    Bây giờ đố mọi người tiếp nhé
    -Không sắc thì chỉ có ba
    -Tới khi có sắc thì ra rất nhiều
    Là gì?

    -Mẹ có cánh mẹ chẳng biết bay
    -Con không có cánh con bay vù vù
    Là cái gì?
    Được nonameflower sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 05/03/2003
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Không rõ câu hỏi!
  3. nonameflower

    nonameflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã đành là em quên không đưa ra câu hỏi ,nhưng bác Conector máy móc quá ,biết rồi còn thắc mắc!
  4. nonameflower

    nonameflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là chỉ có thế post được những file ảnh co đuôi là gif va jpg thôi.
  5. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thế à, ... nếu vậy thì chỉ có cách là cậu post cái file âm thanh đó lên một nơi nào đó (free webhosting service hơi bị nhiều), rồi chĩa cái link vào chỗ mà cậu vừa tải lên vậy.
    Ehhhhhhhhhhh, giải đố đi.
    Favorite backup forum: http://chuyentb.thaibinhonline.net
  6. nonameflower

    nonameflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ làm như lời của bác Công Tử để mọi người sớm được nghe nhạc he he....
    Còn bây giờ em sẽ nói lời giải của mấy câu đố trên he he...,sợ sau khi nghe xong các bác lại tự nhủ với chính mình :"sao dễ thế mà trước kia mình không nghĩ ra nhỉ....".
    câu đầu tiên là chữ "TAM" ,có phải "TAM" thêm sắc vào thì thành tám không.Câu đố sau la "MŨI TÊN" VÀ "CÁNH CUNG".
    Được nonameflower sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 06/03/2003
  7. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tui thì cũng nghĩ là dùng dấu sắc ở đây, cứ đoán là Ba thành Bá , ... mỗi tội dốt tiếng Việt nên không nghĩ ra Ba = Tam . Còn cái cung thì chịu. Có ai gọi là cánh cung không nhỉ. Cung làm gì có cánh . Nó có cái "càng" thì đúng hơn.
    Favorite backup forum: http://chuyentb.thaibinhonline.net
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hoa Không Tên quả là.... thông minh cỡ sư cụ của Bin Lađẻn rồi nhỉ? Kiểu như Công Tử thì.... , chậc chậc, chưa thể giải được những câu hóc hoáy như thế này đâu!
    Bây giờ tui xin đố Hoa Không Tên và Bác Công Tử và mọi người nhé:
    - Có một "đống" chuột chù kéo nhau qua cầu, một con rơi tõm xuống nước, hỏi còn mấy con?
    - Một bà nông dân đi vớt bèo cho lợn. Bà cầm rổ đến bờ ao và thấy một chú cò gày xơ xác kiếm ăn ở đó. Một lúc sau người ta thấy bà cắp rổ về. Xin hỏi bà già có vớt được bèo không?
    - Một người qua đường, thấy một người phụ nữ khóc nỉ non bên một nấm mồ. Người đó hỏi: "Trông cô khóc thật thương tâm! Xin hỏi cô khóc ai thế?". Người đàn bà đáp: "Tôi khóc cha tôi. Cha tôi là anh chồng tôi!" - Vậy xin cho biết mối quan hệ của người sống và người chết???
    (Còn nữa)
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cò gầy tức cò không béo.Cò không béo tức là bèo không có.Ôi nhớ Đại Phong của cụ Trạng Quỳnh quá.
    Còn câu thư 2 hơi khó nhỉ.
    Người về chốn xa ấy.Còn ta đứng cô đơn chờ ai.
  10. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Câu này giống với một câu ngày xưa tôi có nghe: trên dây điện có 10 con chim. Bác thợ săn bắn được một con, hỏi còn mấy con. Hê hê, ... không biết nhà CNN có tạo thêm trick gì không. Nếu không thì lời giải là : không còn con nào. Chuột chù thấy bạn rơi thì khắc sẽ vãi ".." và chạy biến hết.
    Hê ... kinh quá, nhà cô này chơi cái câu này "nặng ký quá" . Có phải là con dâu bố chồng không?
    Còn "cò không béo" = "bèo không có" , hay "Đại phong" = "Lọ tương" thì tui có vận nội công cũng không ra được.
    Ha ha, sau một hồi ngẫm nghĩ nát óc mới phát hiện ra CNN này gài bẫy ... bằng cái dấu ngoặc kép khiến các vị bị đánh lạc hướng mất cảnh giác.
    1 "đống" chuột chù = 1 chú chuột đồng
    rơi một chú thì còn "nhõn" chú.
    Nhà bác Hảo sư cù này rất là khoái cái kiểu ăn nói "lộn tùng phèo". Hê hê, ... đã bị bắt nọn rồi. Tìm trick khác đi.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 06/03/2003

Chia sẻ trang này