1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÊ!!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tuoi_0_mai, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Cái này mà gọi là siêu á? Cái câu đố dễ ẹc.
    Trước tiên cho 1 quỷ và 1 người sang, rồi cho quỷ ở lại, người đi thuyền về. Sau đó cho 1 người 1 quỷ sang tiếp, cho quỷ ở lại, người về. Rồi cho 1 người 1 quỷ lên tiếp, rồi cho quỷ ở lại, người về. Tức là bi giờ, 3 con quỷ đã sang kia sông, 3 người ở lại. Rồi cho 2 người sang bên kia sông, cho 2 người ở lại, 2 con quỷ về, rồi 1 con quỷ ở lại, người kia sang tiếp. Thế là cả 3 người đã sang sông thành công! Còn lại đuổi 2 con quỷ về nốt! Thế là xong! Chà, lâu ngày không chơi cái game này, không biết còn chính xác không nữa!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Anh Hội càng ngày càng giỏi, có cách gì mà hay thế, chỉ cho em với, đừng nói với em đó là một câu đố nhá..

    I'm so tired of being hereSuppressed by all my childish fearsAnd if you have to leaveI wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone
  3. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Oé, cái này hả? Có cái gì đâu, đang ngồi chơi game thì tự nhiên nó lòi ra ấy mà! Chắc có ai đó mách bảo, ví dụ thằng cha Robin Hood trong game chẳng hạn!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  4. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sai rồi ông tướng a
    lan thứ 2 nhà luc trở con quỷ thứ 2 sang bờ bên kia có 2 quỷ 1 người thi nguoi bi ăn rồi
    nếu đơn giản đây đã không đố
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  5. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Hè hè, sai hả? Sai thì thôi, có cái gì đâu. Dưng cơ mà trò này dễ thật, cơ bản tại vì lâu ngày tôi không chơi nên quên mất cách thôi. Có gì chờ tui về nhà xem lại cái game ấy là ra ngay ấy mà!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  6. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà đã tin, anh Hội đúng là thật thà quá
    Suppressed by all my childish fearsAnd if you have to leaveI wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone [:-*]
  7. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ơ nếu thế thì đừng có nói dễ giải được hẵng bốc phết nha ông tướng
    đố hội thêm một câu đố mẹo đơn giản như đan rổ nê
    trả lời nha
    0 với 0 là mấy
    câu này dễ lắm không trả lời được xí hổ lắm hi hi
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  8. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    8
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  9. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    0 với 0 là 2 số 0. Có thế mà cũng đố. Mệt quá đi bà ơi! Dạo này chán đời quá, có lẽ đây là câu đố cuối cùng mà mình giải quá! Hay là tính chuyện ra đi nhỉ! Buồn như con chuồn chuồn!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  10. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu

Chia sẻ trang này