1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÊ!!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tuoi_0_mai, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ ĐƯỢC KÍ Ở ĐÂU THẾ NHỈ???
    AI THÔNG MINH TRẢ LỜI GIÚP NÀO

    EM ĐI CHÀNG THEO SAU
    EM KHÔNG DÁM ĐI MAU
    SỢ CHÀNG CHÊ HẤP TẤP
    SỐ GIAN NAN KHÔNG GIÀU!
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Vơ Nơ Ze, đố biết bi giờ esmartweb đang nghĩ gì !?
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ho ho ! Kí trên cái bàn chứ ở đâu ! He he he !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    em ơi anh cũng dân thái phiên nè ,nhưng vừa tốt nghiệp có được trả lời không ,thằng thứ tư tên là Văn hả ?

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    câu này có n trả lời rùi mà.
    e này,hết câu đố rùi,dân ta chơi viết tiếp thơ đê!!!.hôm nọ tui đoc thấy câu này
    làm trai rửa bát quét nhà
    mỗi khi vợ gọi bẩm bà con đây!
    bà con viết tiếp đê!!!

    EM ĐI CHÀNG THEO SAU
    EM KHÔNG DÁM ĐI MAU
    SỢ CHÀNG CHÊ HẤP TẤP
    SỐ GIAN NAN KHÔNG GIÀU!
  6. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thơ này mới là thơ chứ
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Thật mừng mừng lắm biết hay không
    Vẫy chào cấu xé, chào rủa sả
    Thoải mái đi dông, chẳng phập phồng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Này đừng tưởng thế nghĩa là xong
    Thời nay hai cưới ly dị một
    Năm mươi phần trăm cơ hội hồng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
    Chắc anh phải làm thơ tình ái
    Để cho đau khổ khỏi chất chồng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tưởng tượng đại là không
    Email cứ viết phone cứ gọi
    Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng chắc em hiểu nỗi lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lo soạn đồ nghề chẳng ngồi không
    Đứng trước nhà em anh la lớn
    Tôi tạt acid chứ đừng hòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh ngồi ôm hận chỉ thầm mong
    Xe cán phanh thây thằng chết dở
    Cho khỏi ngứa mắt hay buồn lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về xách vịt nhổ sạch lông
    Rồi đãi chồng em nhậu một bữa
    Để cảm ơn chàng lãnh giùm gông
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lập miếu cúng táo công
    Thuyền anh nay thoát vòng bến đục
    Nguyện ước lần sau gặp bến trong
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cố gỡ gạc em xong
    Đợi khi em báo bụng em lớn
    Em chẳng bỏ anh anh cũng dông
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về xách búa núp ven sông
    Đợi em cùng chồng qua bên ấy
    Cầm dao chém đầu cho bõ công
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lang thang đi kiếm lá diêu bông
    Chờ khi con gái em khôn lớn
    Tán tỉnh con em mới mát lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy, biết hay không
    Ba năm quen biết, ba năm mệt
    Tình gì cứ khổ mấy năm dòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng anh nhẩy giống trúng phong
    Từ nay không ai...bẹo tai nữa
    Thật mừng mừng lắm biết hay không?
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh buồn biết mấy biết hay không
    Thôi đành đi kiếm thêm em khác
    Kẻo uổng công xây thập nhị phòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Mỗi ngày trước ngõ để mà trông
    Xòe tay anh hỏi lại tiền cũ
    Tiền tôi phải trả, chẳng cho không
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về may một bộ đồ lông
    Xúng xính bộ mới đi dự tiệc
    Quen đại một cô, đỡ lạnh lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ
    Ngựa chứng sao mày dám bỏ ông
    Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng
    Anh về anh tập luyện võ công
    Đợi đến tân hôn anh mò tới
    Cướp lấy cô dâu để động phòng.
    Nếu biết rằng em phải lấy chồng
    Anh về cạo trọc thế là xong
    Trao em mớ tóc làm dây trói
    Ðể tối tân hôn xiết cổ chồng.
    Còn đây là bỏ chồng:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Cho anh xáp lại có được không
    Đỡ bận tâm em tìm kép mới
    Khỏi mắc công anh kén lòng vòng
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Cho anh xem mặt chút được không
    Gặp rồi xin lổi cho anh hỏi
    Người xí thế sao dám? bỏ chồng
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Trời ơi có thật uổng hay không
    Anh đi tu mãi từ dạo ấy
    Chả nhẽ giờ anh lại nhẩy dòng
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Thời nay thật khó kiếm đàn ông
    Ngày xưa ong **** bu đầy ng'
    Bây giờ **** dọt ong cũng dông
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Anh thương dùm số phận long đông
    Người sao đẹp quá mà xui thế
    Tính lẻ sơ sơ? bẩy đời chồng
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Làm ơn ráng chịu có được không?
    Cho anh yên ổn làm ăn với
    Anh chán lắm rồi chuyện viễn vông
         Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng         Anh về luyện võ Lý Tiểu Long          Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước         Để đá chồng em đêm động phòng
  7. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Một câu đố nhỏ nè ,đoán được vote cho 5* liền .
    Một cây cầu có trọng tải giới hạn là 18 tấn (nghĩa là xe quá 18 tấn qua thì cầu xập ) .Một chiếc oto 24 tấn đi qua mà cầu vẫn an toàn .Đố biết tại sao .
    Ai có câu trả lời đúng sớm nhất sẽ được vote .
    [​IMG]
  8. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    uh` thì chiếc xe 18 tấn đi wa thì cầu "xập" chứ có "sập" đâu(hay là nokia viết sai chính tả!!!!)

    EM ĐI CHÀNG THEO SAU
    EM KHÔNG DÁM ĐI MAU
    SỢ CHÀNG CHÊ HẤP TẤP
    SỐ GIAN NAN KHÔNG GIÀU!
  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    chắc là viết sai chính tả !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....
  10. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Có nẽ là thế
         Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng         Anh về luyện võ Lý Tiểu Long          Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước         Để đá chồng em đêm động phòng

Chia sẻ trang này