1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐÊ!!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi tuoi_0_mai, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Oé, định chờ thêm mấy câu trả lời nữa, nhưng mà em xauxi lại có vẻ nghĩ oan cho mình quá trời luôn, hay là mình nói luôn nhở? Nói luôn nhé, câu 1 em trả lời đúng rồi, nhưng câu 2 em nói là bỏ qua, tức là em nghi ngờ anh có ý đồ xấu hả? Anh là hơi trong sáng đấy, nhất Thai Phien Community luôn, nhưng khá khen cho em đã có đầu óc sáng tạo & tưởng tượng. Có ai trả lời được câu 2 của tôi không nhảy vô luôn đi?
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  2. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Trả lời luôn cho chú đỡ thắc mắc, vì câu này của chú đơn giản quá! Là chữ " đàn " đúng không? Mình giỏi quá!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đâu mà anh Hội... em chưa coá nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi thứ 2 chứ chả có ý nghĩ xấu cho anh đâu... chờ nhé... em sẽ trả lời được...
    [marquee][red]Twilke, twikle , little star
    how I wonder what you are
    Up above the world so high
    Like a diamond in the sky ......[/size=4][/red][/marquee]




     
  4. CoBang

    CoBang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thế giờ đến lượt cô đố các em nhé :
    đây là 1 từ gồm có 3 chữ cái miêu tả 1 hành động mà 2 người áp sát vào nhau.Bắt đầu bằng chữ Đ.các em hãy đoán đi.Xem ai thông minh nghĩ ra trước tiên.Xem ai nhanh trí đoán ra trước tiên.( bài hát quảng cáo iZZi)
  5. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Cố lên nhá em, dễ thôi ấy mà! Mọi người vào xem cái nèo, có ai giải được cái câu đố vớ vẩn của tôi không?
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  6. CoBang

    CoBang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không em nào trả lời câu hỏi của cô àh?
  7. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cô hơi bị sành điệu, già rồi mà còn bon chen...
    đoán ra được có được phần thưởng không cô....

    I'm so tired of being hereSuppressed by all my childish fearsAnd if you have to leaveI wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone
  8. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    cô bằng có vẻ thích ăn đòn nhẩy
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  9. CoBang

    CoBang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ơ .Chaukietanh sao thế? sao mà muốn ăn đòn hả?1 câu đố nghiêm túc cơ mà.ko trả lời được thì để người khác trả lời chứ !
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Cô Bằng ơi, trả lời đúng thì có được miễn tội lên văn phòng không? Tự dưng dạo này thấy mình thông minh thật, hé hé! Trả lời nhé, là "ĐẨY" đúng không? Cô hỏi cái câu dễ ẹc, trẻ con 3 tuổi nó cũng trả lời được. Nhưng cơ mà có khi cái bọn trẻ con trên 15 tuổi nó lại không trả lời được mới ác chứ!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...

Chia sẻ trang này