1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui có thưởng nè! (Nghiêm túc đó nha) - Còn câu: 46. Câu đố mới: 61 - 70!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi ninhbinhtown, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Đố vui có thưởng nè! (Nghiêm túc đó nha) - Còn câu: 46. Câu đố mới: 61 - 70!

    Đố vui có thưởng nè! ​
    Đố gì? Đố đủ thứ trên đời!
    Thế thưởng gì? Thưởng hỉ? Vote! Ôu kây?

    Thể lệ:
    - Bất kỳ ai là thành viên của Box Ninh Bình hoặc các box khác đều có thể tham gia trả lời và đăng tải câu đố.
    - Giải thưởng chỉ trao cho những ai trả lời đúng câu hỏi, đồng thời không post những bài mang tính chất trêu trọc hoặc "rẽ ngang câu chuyện". Ai trả lời đúng và sớm nhất sẽ được Vote. Nếu đúng nhưng mà chậm thì dù chậm có nửa phút cũng không được tính! Nếu cần phân biệt ai post bài trước, ai sau thì MOD sẽ giúp đỡ.
    - Không trả lời bằng cách gửi tin nhắn, mà phải post bài trong topic này!
    - Sau một tuần, nếu chưa có ai trả lời đúng câu đố thì đáp án sẽ được công bố.
    - Trong topic này chỉ đăng những câu đố nghiêm túc , do vậy các đáp án và các câu đố không nghiêm túc sẽ không được chấp nhận. Đề nghị MOD thường xuyên lưu ý và xử lý những bài có tính chất như vậy.

    Sẵn sàng chưa nào?! Xin mời!




    Được ninhbinhtown sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 05/08/2003
  2. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Câu số 1
    Người gọi tôi là chị
    Người lại gọi là ông
    Khiến tôi bối rối trong lòng
    Đêm đêm đêm mới giám ra trông mọi người
    (Đố là gì?)
    Câu số 2
    Bốn bề sông biếc mênh mang
    Núi non dăng hàng, ngàn ngọn gần xa
    "Kỳ quan vũ trụ" chẳng ngoa
    Năm châu khen ngợi, đúng là cảnh tiên!
    (Đố là đâu?)
    Câu số 3
    Tuy một mà vẫn có hai
    Song song cùng chạy chẳng rời nhau ra
    Băng sông rộng, vượt đồng xa...
    Vẫn còn sắt đá: vẫn là bên nhau
    (Đố là gì?)
    Câu số 4
    Chúm chím đôi cánh hồng đào
    Khi vui nở nụ, trông vào càng tươi!
    (Đố là gì?)
    Câu số 5
    Một nhà, hai cửa như nhau
    Chẳng hề phân biệt: cùng vào, cùng ra
    Suốt đời, làn gió thoảng qua
    Cửa mà hết gió, chủ nhà chết theo!
    (Đố là gì?)
    Câu số 6
    Đỉnh đầu một sợi tóc thôi
    Cái sợi tóc ấy dài ơi là dài
    Đầu sạch vẫn tắm gội hoài
    Mà người đời vẫn rỉ tai rằng gàu!
    (Đố là cái gì?)
    Câu số 7
    Nước non mặc sự đầy vơi
    Tháng ngày vẫn có những người tặng hoa!
    (Đố là gì?)
    Câu số 8
    Không mắt, không mũi, không tai ...
    Hễ đâu có mặt, ai ai cũng nhìn
    Chẳng nói mà ai cũng tin
    Sáng, chiều, sớm, muộn, cứ nhìn biết ngay!
    (Đố là gì?)
    Câu số 9
    Có chân chỉ đứng suốt đời
    Có đầu mà chẳng có đuôi bao giờ!
    (Đố là gì?)
    Câu số 10
    Mình thon thả, tóc rễ tre
    Sớm nào mà bạn chẳng kề môi hôn.
    (Đố là gì?)
    Xin mời, xin mời! Nhanh nhanh kẻo hết (người ta giải mất), nhanh nhanh...
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đây là cái chải đánh răng ...
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Cái nầy thì là cái TI VI......
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  5. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác, xin cảm ơn. Vote nha! Nhưng mà bao nhiêu ấy nhỉ? Thôi, 3 thôi nhá. Mà này, chớ có kỳ kèo. Câu này dễ ý mà!
    Còn câu này:

    Trích từ bài của ninhbinhtown viết lúc 12:50 ngày 14/05/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    [ Câu số 8
    Không mắt, không mũi, không tai ...
    Hễ đâu có mặt, ai ai cũng nhìn
    Chẳng nói mà ai cũng tin
    Sáng, chiều, sớm, muộn, cứ nhìn biết ngay!
    </hr></hr></hr></hr></hr></hr></hr>(Đố là gì?)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái nầy thì là cái TI VI......

    Chưa đúng, xin mời tiếp tục!
  6. lamphuongthuy_nb

    lamphuongthuy_nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    câu số 5
    Một nhà hai cửa như nhau
    Chẳng hề phân biệt cùng vào cùng ra
    Suốt đời làn gió thoảng qua
    Cửa mà hết gió chủ nhà chết theo
    CÂU TRẢ LỜI:là cái mồm và cái mũi
  7. lamphuongthuy_nb

    lamphuongthuy_nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Câu số 3
    Tuy một mà vẫn có hai
    Song song cùng chạy chẳng rời xa nhau
    Băng sông rộng vượt đồng xa
    Vẫn còn sắt đá vẫn là bên nhau

    Câu trả lời là:Đường tàu

    Câu số 4
    Chúm chím đôi cánh hồng đào
    Khi nở nụ cười trông vào càng tươi

    Câu trả lời cho câu này:Nụ cười
  8. lamphuongthuy_nb

    lamphuongthuy_nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, còn câu số 9
    Có chân chỉ đứng suốt đời
    Có đầu mà chẳng có đuôi bao giờ

    Theo tui thì cái này là cái CẦU
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Câu số 1
    Người gọi tôi là chị
    Người lại gọi là ông
    Khiến tôi bối rối trong lòng
    Đêm đêm đêm mới giám ra trông mọi người
    (Đố là gì?)
    Cái này theo tôi là MẶT TRĂNG ....
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  10. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    cau 6 : cai' gâu` múc nước o giéng ha cu
    yêu một người mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net

Chia sẻ trang này