1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui có thưởng nè! (Nghiêm túc đó nha) - Còn câu: 46. Câu đố mới: 61 - 70!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi ninhbinhtown, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Còn một câu hỏi này nữa nè
    Ở Việt Nam có câu
    "Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà. Lấy đàn bà thử đàn ông"
    Vậy thì lấy đàn ông thử gì nhỉ?
  2. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Dễ wá, dễ wá. Đoá là con lừa mẹ!
    Hơ, 5* của mình đâu roài nhỉ!
  3. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... lão già này biết hơi nhìu !
  4. bibi123

    bibi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    lấy đàn ông thử răng cá mập é! ?
  5. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì lấy đàn ông mang thử chat với bibi123 là hay nhất !
  6. bibi123

    bibi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn ! chat với tui chẳng được cái xơ múi gì hít . Không tin hỏi cái thùng rác di động ... đàn ông không những thử răng cá mập mà còn thử dao thử thớt , thử xoong thử chảo .....
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Có phải là CÁI THANG TRE không bà con

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  8. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đố 1 câu dễ ợt nhé , ai biết rồi thì đừng trả lời

    Có 2 bà mẹ và 4 người con cùng ngồi ăn quanh 1 mâm cơm
    Thế mà đếm đi đếm lại chỉ có 5 người. Thế là thế nào?
    (liệu mắt tớ có bị quáng gà không nhỉ?)

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  9. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng rồi, đoá là cái thang tre! Câu này có vẻ khó cho nên mãi mới có người giả nhời được. Vote cho đồng chí cumeoxam 5*****!
    Hề, mình cũng phải kiếm lại 5***** chứ nhỉ?
    Có 5 người là đúng roài! Thứ nhất là bà (nội hay ngoại đều được), thứ hai là mẹ (tức con dâu hay con đẻ của bà), còn lại là ba người con của mẹ.
    Mèo xám đâu roài? Vote đi thôi!
  10. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Hết câu đố roài, chẳng có ai đố thì mình đố vậy!
    Câu số 31
    Cày trên đồng ruộng trắng phau
    Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm!
    (Đố là gì?)
    Câu số 32
    Hai mặt mà mắt, miệng không
    Nhưng khi lên tiếng, sấm rung khác gì
    Hai mặt chẳng thịt xương chi
    Dáng tròn vành vạnh, nhẵn lì toàn da
    (Đố là cái gì?)
    Câu số 33
    Chân vuông, khuôn mặt cũng vuông
    Quanh năm đứng sững chẳng buồn đi đâu
    Đàn con mấy đứa như nhau
    Đứng vây quanh mẹ chẳng bao giờ nằm
    (Đố là gì?)
    Câu số 34
    Tên tôi, tên một loài hoa
    Cũng có thanh sắc nhưng mà không hương
    Ngày ngày, chạm mặt tôi luôn
    Bạn gần thật đấy, đâu buồn ngó tôi.
    (Đố là gì?)
    Câu số 35
    Tim nặng lạnh như tim ma
    Xương sườn xương sống nhô ra thật gày
    Quanh năm xám xịt mặt mày
    Chỉ được cái nết thẳng ngay công bằng
    (Đố là gì?)
    Câu số 36
    Con to, con nhỏ qua đây
    Cũng đều ghé mũi nơi này, chẳng không!
    Việc lên, việc xuống đã xong
    Bây giờ lại sẽ ung dung đi về.
    (Đố là gì?)
    Câu số 37
    Hai bên, hai cánh cửa
    Ở giữa, chủ nhà nằm
    Khách tới, cửa vội đóng sầm
    Khênh nhà đi, chủ vẫn nằm bên trong!
    (Đố là gì?)
    Câu số 38
    Song song nhưng chỉ một đường
    Trơ trơ sắt đá, coi thường gió mưa
    Nghề riêng: lo chuyện đón đưa
    Xa, gần, xuôi, ngược, ai cần giúp ngay!
    (Đố là gì?)
    Câu số 39
    Chẳng lợp mà thành mái
    Chẳng cấy mà mọc đều
    Già thì trắng phau phau
    Non thì đen kin kít.
    (Đố là gì?)
    Câu số 40
    Bốn chân: hai ngắn, hai dài
    Hình dong: mặt ngắn hơn tai. Lạ lùng!
    Chạy nhanh nổi tiếng ai bằng
    Nhưng chậm miệng, chẳng hé răng, cất lời.
    (Đố là gì?)
    Xin mời, xin mời! Nhanh nhanh kẻo hết (người ta giải mất), nhanh nhanh...

    Được ninhbinhtown sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 21/07/2003

Chia sẻ trang này