1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui có thưởng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Zaliv, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    câu đố lần này để lâu quá không ai giải được:
    Anh hùng dẫu bé, anh hùng khôn
    Sáng rạng ngày ra tới cửa môn
    Miếng ngon, vật lạ cũng đến mồm
    Trai lành, gái tốt cũng được hôn.

    là gì????
    gợi ý một chút: là con gì ?
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 26/12/2003
    [/quote]
    Linov
  2. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Câu đố kỳ này sẽ là:
    Than thân dòng mỏng như là
    Thế gian ai cũng gọi ra hai lần.
    Tìm nơi quân tử gửi thân
    Biết đâu là tổ nó gần hay xa.

    Là gì????
    Linov
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 30/12/2003
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi thì cũng ra. là CON RUỒI. Nhưng câu đố cứ như ngố ấy
    Why does my heart go on beating....
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Là con Chuồn Chuồn phải không bác Vịnh? Nhưng câu đố như ngố í
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 30/12/2003
  5. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, bố ai mà biết tổ con chuồn chuồn nó ở gần hay xa, câu đố như ngố ấy
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Câu đố ngố hay người ra câu đố ngố ....
    Why does my heart go on beating....
  7. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cao thủ quá, tại hạ ra chiêu nữa vậy chiêu này hơi khó đấy, mời các bạn ra tay giùm nhe:
    Trông ra thăm thẳm lại mênh mông,
    Chẳng có một người lại bảo đông
    Đứng mái lầu tây nhìn ngoảnh lại
    Xa xa chỉ thấy đám mù không.
    Là gì?

    Linov
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 31/12/2003
  8. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Có phải là Biển Đông không bác Vịnh? Nhưng câu đố như ngố í
  9. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô lần này phần thưởng thuộc về Con ech to riam, bây giwò đố các bạn, một câu đố hơi tục nhưng phải giảng thanh ( không nghĩ bậy nhé ):
    Tay thì giữ lấy khư khư
    Bụng thì bảo dạ, ư ư đút vào
    Đút vào mới sướng làm sao
    Dập lên, dập xuống nó trào nước ra.
    Là làm gi?

    Linov
  10. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Là Ăn Mía, phải không bác Vịnh? Nhưng câu đố như ngố í!

Chia sẻ trang này