1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui có thưởng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Zaliv, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ờm.. thế thì thôi. ko mè nheo nữa.
    có mấy câu tớ ko giải được. Nhờ giải giùm nhé.
    1-Xiên xiên ba góc xéo cả ba
    Ở dưới thiếu một miếng da..
    Phành ra ba góc da còn thiếu
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
    Là cái gì?
    2-Ôm em, anh nhảy xuống hầm
    Banh chân banh cẳng em ra cái nào
    Ghét́ em anh bóp ào ào
    Em la sung sướng, thân run quá trời.
    Anh đó đang làm gì ? Em đó tên gì
    3-Hì hụi đâm vào lại rút lên
    Đứa thì bên dưới đứa bên trên
    Lúc nước vọt ra sao mà sướng
    Trả trách bao nhiêu kẻ tốn tiền
    Đố là làm gì?

    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ 1 hình như là cái màn ý nhỉ. Nếu tớ nhớ không nhầm thì nó giống giống 1 bài thơ của Hồ Xuân Hương hay sao ý ( Hic hic....tớ không rõ đâu nhá....Tớ dốt văn lắm .)
    Câu thứ 3 là đang nhai mía. Hehe, câu này giống 1 câu của bác Zaliv đã đố và chị CNN đã trả lời.
    Câu thứ 2 đang nghĩ dở thì bị con muỗi nó....đốt cho một phát vào tay. Hic, thế là tụt cả hứng nghĩ... ( Hừm hừm... cái này là tại Deny nhá, dám ước cho chỗ tớ có nhiều muỗi )
    Why does my heart go on beating....
  3. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 là cái quạt giấy chứ không phải cái màn. Khà khà.. mà tại sao lại có thể là cái màn được nhỉ.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của deny_me
    Text
    8D] tớ nghĩ cái hố hihi.. cái lỗ cũng được.
    nhưng câu hai thì sai roài, tớ gợi ý thêm: đó là hành động giè. Vặn tay ga thì có gì mà vẹo hử
    thu_6 ơi,, đây là topic của lão Zaliz gì đó, cứ lão ý mà tương. Tớ chỉ gọi là giúp lão í đỡ mất quà thôi. ai dè cậu thông minh quá he he .. tội nghiệp lão.
    chị C ơi, em cũng nghĩ ló là cái đo huyết áp,nhưng mà lếu ko phải nhá, thì càng bóp càng phồng là cái quả bóng bay.có phải không ạ
    Text
    ]Vậy hả connect..hihihi....thế thì bi giờ lại phải chuyển mục tiêu à(hehhe)..Zaliz ui, cái nick của bác hay thía....bác định tính sao với em nhỉ?
    Em có anh
    Mà như chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ còn cào quay quắt
    Nhắc rằng....
    Em vẫn có anh
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, đúng rùi. Bác Zaliv lấy topic là đố vui có thưởng mà mọi người trả lời đúng ầm ầm mà chả thấy thưởng ở đâu cả. Thế này là treo đầu dê bán thịt thỏ rùi nhá....
    Why does my heart go on beating....
  6. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen là người giải câu đố, tiếng là có thưởng nhưng có tiếng mà không có miếng... Vậy hôm nay tôi xin đố lại mọi người, cũng là đố tục giảng thanh ạ.
    Lơ thơ cỏ mọc vườn đào
    Hai tay ôm lấy, bóp vào nhả ra
    Khi xưa em trắng như ngà
    Vì anh hôn hít hoá ra thâm thì...

    Đố bà con là Cái gì?
  7. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Câu này đố tục, giảng tục thì dễ ợt, nhưng mà thui, chả giám giảng, ... ngại lắm.
  8. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ôi box dạo này hẩm hiu quá,
    Các bác nói thế lào ý chứ mỗi lần giải đưọc câu đố đều có giải thưởng đó thôi.
    Câu đố của connector có 2 lời giải: lời giải 1 : hề hề đọc lên ai cũng biết là gì rồi không cần trả lời nữa. còn lời giải thứ 2 thì ai hút thuớc hay không hút thuốc cũng biết
    hê hê Zaliv trúng thưởng của connector rồi
    và cũng góp vui thiên hạ một câu đố :
    Tôi là ai ?
    Tôi là một vật rất hữu ích, thường nằm có thứ tự dài khoảng 8 inch. Chức năng của tôi được thưởng thức bởi cả hai giới. Tôi thường được treo lên, lúc lắc lòng thòng, sẵn sàng hành động ngay tức khắc. Tôi kiêu hãnh với một chùm lông nhỏ và tận cùng là một cái lỗ nhỏ. Khi sử dụng tôi được ***g vào, hầu như lúc nào cũng sẵn lòng, có lúc nhanh, có lúc chậm, tôi cảm thấy ấm áp, béo ngậy, ẩm ướt được đẩy tới đẩy lui lập lại nhiều lần liên tiếp, thường thật là nhanh và kèm theo sự chuyển động ngoằn ngoèo toàn thể. Ai đó lắng nghe phần lớn chắn chắn sẽ công nhận sự nhịp nhàng, tiếng động rộn ràng, kết quả của sự chuyển động được bôi trơn khá tốt.
    Cuối cùng, tôi rời ra theo sau là nước, có bọt, một chất trắng bầy nhầy, vài chỗ sẽ cần được lau rửa bên ngoài bề mặt của lỗ và vài nơi từ chỗ nắm bóng loáng của tôi. Sau khi mọi thứ xong xuôi và theo đó chất nước làm sạnh thôi lan tỏa ra. Tôi được đưa trở lại nơi nó được treo trong tình trạng thoải mái để nghỉ ngơi, và sẵn sàng cho người khác được hành động, phấn khởi với tay lấy tôi hành động đến đỉnh cao hai hay ba lần mỗi ngày, nhưng thường là ít hơn thế.
    Linov
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 13/01/2004
  9. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ý bác nói là Điếu Thuốc chứ gì? Bác nhầm nhọt sang trồng trọt rồi đấy, chẳng lẽ hút thuốc mà cần đến Hai Tay cơ ạ?. Đáp án không phải thế. Vẫn còn cơ hội dành cho những người khác và cả Zaliv nữa. Xin mời bà con!
    Được Connectoriam sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 13/01/2004
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đố tục giải thanh giờ cũng chẳng thấy ai tham gia nữa

Chia sẻ trang này