1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui có thưởng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi loading_123, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đố vui có thưởng

    Đố vui có thưởng
    nay thấy anh hùng thiên hạ bàn về Võ Lâm quá nhiều. Ai cũng trên thôngKim Dung, dưới tường Cổ Long.. bàn về các nhân sĩ nghĩ cũng thấy sâu. Vậy tiểu nữ có đôi điều muốn hỏi.
    trên giang hồ kiếm hiệp có những ai ...có răng khểnh giống tiểu nữ.
    Ai trả lời càng nhiều cà chính xác tiểu nữ sẽ hậu đãi
  2. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Móm răng hay răng giả có được không?
  3. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Đại khái là có bao nhiêu người răng khểnh thì mình không biết, nhưng người trông lovely như cái avatar kia thì chắc là hiếm nhẩy
  4. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Có cần khen đâu cơ chứ.
    Em đang đố mà, thấy mọi người am tường Kiếm Hiệp lắm nên mới đố.
    không tìm được ư ? ''
    à tặng các anh cái ảnh
    [​IMG]
  5. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    oài, hình như mấy ẻm răng khểnh trong chưởng đa số là vô danh tiểu tốt nên khó mà nhớ nổi
    ờ mà loading_123 ơi, avatar là ảnh của U đó hả?
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ chẳng phải cao nhân "trên thông Kim Dung, dưới tường Cổ Long" nên bàn về nhân sĩ thấy cạn lắm lắm. Thật là hổ thẹn!
    Theo như tại hạ thấy thì Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một người có "răng khểnh". Giống thì tại hạ chẳng dám coi là giống, chỉ dám nói là có. Xưa nay người ta hay gọi răng khểnh là răng nanh đúng không ạ. Mà những hình vẽ về Bức Vương thì tại hạ thấy cái đó nhiều lắm.
    Xét ra thì tại hạ chả có gì là tài giỏi. Mỗi tội, tại hạ thấy mình cũng có cái... răng khểnh (mỗi một cái nên chắc chả phải nanh vuốt gì) như cô nương nên đành thú nhận. Tiếc là nhân diện thuộc loại trung bình (so với cô nương như hoàng, như hạc thế kia thì...) nên không dám nhận hậu đãi. Cũng không dám chường mặt lên đây kẻo bị anh hùng thiên hạ cười cho.
    (Hình như Hổ Tam nương chứ không phải Hồ Tam Nương, đúng không ạ? Trong Thủy Hử, mình chỉ khoái mỗi thằng cha lùn, mập. háu sắc từng song đấu cùng nàng Tam Nương. Không biết cô nương có nghe qua chưa?!)

Chia sẻ trang này