1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đố vui có thưởng

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nguoiyeucodon, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    đố vui có thưởng

    Con trai quý cái gì nhất ( lịch sự đấy)

    ai la sinh viên của viện đại học mở thì click vào đây nhé
    vaoday
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    thế ông anh định thưởng cái gì?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, con trai quý nhất cái đầu. Chẳng có đầu thì cũng chẳng sống được (theo nghĩa đen). Không có đầu óc sẽ không biết tính các bước công việc sao cho tốn ít sức. Biết suy nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện chỉ biết nói mà không biết làm. Mà người đó sẽ làm một công nhưng việc đó như việc bắn mũi tên trúng hai đích (Tôi thích một mũi tên trúng nhiều đích). Suy nghĩ đúng đắn sẽ khiến cho đối thủ chỉ là con rối trong bàn tay bạn( cái ngày rất quan trọng trong việc rành chiến thắng trong các thế trận đánh cờ vua và cờ carô
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, DarkKT nói hay quá.... ;-)... nhưng tôi thì lại nghĩ rằng con trai quý con gái nhất...
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  5. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Con gai co la gi dau
    cha qua 1 thu ( lam) dau dau con trai..
    cho em xin
    the la qua du.
    DOI THAT LA VO VI
  6. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Vi Tiểu Bảo. Nói câu nào là câu đấy nhắc tới con gái. Em cũng thích nhiều người con gái nhưng em chẳng hiểu em quý cô nào nhất. Thế mới chết
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0

    é éẵéàéẵéééáéảẹf éẹfẹẹééắééắ​
  8. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    He he trước hết em xin nhắc lại đố vui có thưởng nghĩa là chắc chắn có thưởng (còn các bạn nữ thích thưởng thêm gì thì thưởng ) còn nếu nói con trai quý nhất cái đầu thì không đúng chắc bác định nói con gái thì không quý cái đầu chứ gì bác lại định móc máy con gái như têm cơi trầu chứ gì ... hehe nói thế thôi chứ mấy bác đừng giận mà vote cho em 1* thì chết dở ... Em cũng xin nói thêm đây là câu đố mang tính chất hài hước nên câu trả lời cũng phải thế nào chứ các bác
    ai la sinh viên của viện đại học mở thì click vào đây nhé
    vaoday
  9. False4True

    False4True Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có vẻ cao thủ cờ ca rô quá nhỉ??? Chiến không bác??
    Quí là quí ở trí tuệ, tâm hồn, nhân cách. Em thấy ba cái đấy bỏ cái nào cũng dở cả!! Bác là bác bỏ cái nào?
    Con gái cũng hơi hơi tương tự như thế nhưng thêm chút xíu nhan sắc nữa
    Bước nhanh không chắc, bước chậm thì lâu ...
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ơ cái con trai thì gọi là con chai hay con trai nhì??
    chắc là con trai rồi,nếu cái con trai mà ở dưới sông suối thì quí hất là viên ngọc,còn con trai thì quí nhất cái rì tớ biết thế nào được,với tớ tớ quí nhất ...( ko nói được,lộ )
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​

Chia sẻ trang này