1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ VUI để luyện ÓC SUY TƯỞNG

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ducking, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VANPHI

    VANPHI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có đọc lời giải bài này ở đâu đó, chép lại cho mọi người tham khảo :
    Giả sử số chân của chó và gà giảm đi một nửa, nghĩa là chó có 2 chân và gà 1 chân, lúc này tổng số chân sẽ là 50 chân. Ta chặt bớt 1 chân chó đi để gà và chó đều có 1 chân, luc này 36 con sẽ có 36 chân - nghĩa là số chân chó bị chặt đi là : 50-36 = 14 chân. Vậy có 14 con chó và số gà là 36-14=22 con.
    AV
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài vừa gà vừa chó này lại nhớ đến hồi lớp 4 - 5, học thầy Tiện ở Dịch Vọng. Thầy cho làm cả đống bài như thế này. Tự nhiên lại nhớ đến thầy.
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    1. có tất cả 4 ông thầy tu trên xe. ba của ông thầy tu chở 3 ông thầy tu = 4 ông thây tu.
    2. chỉ co 3 ông thầy tu trên xe, vì 3 ông còn lại, bé qua ngoii lên cổ 3 ông kia hihi

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  4. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tieuquetu nói hay đấy! Nhìn qua là biết đã tốt nghiệp PPLST phải không? Tuy nhiên với những câu hỏi loại này đâu không cần phải phân tích cho "nghiêm trọng" thế đâu! Chỉ là câu đố vui chơi thôi mà!
    gửi thongxanh: câu này dễ, và nhiều đáp án nên tôi cũng chẳng cần đưa ra câu trả lời của mình làm chi. nhưng nói cho bạn biết là bạn kết luận "bố của thầy tu không phải là thầy tu" là SAI rồi! Bây giờ tôi có con rồi, tôi buồn, tôi đi tu thì có được không nhỉ?
    Những câu hỏi dạng này dùng để giải trí rất tốt! Chúng ta không nên cho rằng phải thế này thế kia mới là sáng tạo, nghiêm trọng lắm! sáng tạo có nhiều mức độ mà, phải không mọi người!
    Tôi thích HONDAEWOONY
  5. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    câu đố "thầy tu" dù đã được nhịều bạn giải nhưng tôi vẫn muốn tham gia tí cho vui. Đầu tịên tôi phát biểu lại BT cho rõ hơn: "ba thầy tu ( tt) chở ba thầy tu trên 1 chiếc xe. Hỏi có bao nhiêu thầy tu trên chiếc xe đó?"
    - Lưu ý: tôi không quan trọng việc ai chở ai vì BT chỉ hỏi số lương tt
    -"ba " ở đây đươc hiểu theo 2 nghĩa: "bố " hoặc " 3"
    - tổng số thầy tu là s
    A) "ba" là " bố"
    - Nếu 2 ông bố này đều không phải thầy tu (tt) s=0 (1)
    - Nếu 2 ông bố này đều là thầy tu s=2 (2)
    - Nếu 1 ông tt, 1 ông không tt s=1 (3)
    B) "ba" là "3":
    - 3 tt tự chở chính 3 tt đó s=3 (4)
    - 3 tt chở 3 tt khác s=6 (5)
    C) Hỗn hợp:
    - "Bố" của tt ( cũng là tt) chở "3" thầy tu s=4 (6)
    - "Bố" của tt ( không là tt) chở "3" thầy tu s=3 (7)
    D) Cái này mới độc nè :
    - " Ba ông thầy tu" (ông A) chở " Ba ông thầy tu" (ông B)
    - Ông B cũng là tt.
    - Ông A là bố của B
    Từ 3 điều trên ---> nếu ông A tt + ông B tt thì s=2 (8)
    nếu ông A không tt + ông B tt thì s=1 (9)
    E) Cái này thì độc nhất vô nhị!!!
    - Ông A và ông B đều là tt.
    - Ông A là cha ruột ông B.
    - Ông B lấy mẹ ông A (bà nội mình) làm vợ!!! thì ông B là cha dượng của ông B!!!
    Như vậy có phải là "ba ông thầy tu chở ba ông thầy tu" không? hì hì!
    Nói chung là những câu dạng này có thể giúp ta bỏ bớt TÍNH Ỳ TÂM LÝ.
    Tôi thích HONDAEWOONY
    Được kienkazeem sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 03/11/2003
  6. laptrinhvienvn

    laptrinhvienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    có 3 ông hả (3 ông kia là 3 cái bóng)?
    chưa hiểu câu hỏi thì làm sao trả lời, híc híc.
    Ngoan, nhắm mắt anh cho quà! ... Chụuttt... Sướng tê môi...

Chia sẻ trang này