1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố Vui Đeeeee

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi salem_dun, 11/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salem_dun

    salem_dun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đố Vui Đeeeee

    Picaso đến nhà VanGogh chơi thấy có 3 bức tranh đẹp tuyệt vời.......1 ổ bánh mì cháy, 1 đoàn quân bị bao vây,1 người đàn bà đang mang thai khá xinh đẹp.........
    Đố các bạn 3 bức tranh này có đặc điểm gì chung và hãy giải thích rõ ràng nhe :)

    Show me the meaning of being lonely
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    He` he`, 3 buc tranh do'' co'' 1 diem chung la "No way out!". ko the cuu chua gi` duoc nua.. He hehe, duoc thuong gi` ko vay huh, Salem???

    Play with lover, don't play with love!
  3. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Khà khà tôi thì nghĩ khác nhé. "Too late to draw out" đúng kô hẽm salem đút.
    Đời là sung là sướng là hưởng thụ
  4. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ê ê đúng hay sai thì ới lên 1 tiếng đi chứ anh đút. Sai thì để đây làm típ, còn đúng rồi thì còn ko bít thưởng nửa.
    Đời là sung là sướng là hưởng thụ
  5. salem_dun

    salem_dun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hâh chu'' em gia?i thi''ch ro~ ra 1 ti'' deeee, anh biet chú em hiểu rồi.....nhưng sợ nhìu bạn chưa hiểu
    Bây giờ là câu hỏi 2:
    Thành phố Đà Nẵng thân yêu của chúng ta sắp tổ chức 1 cuộc thi marathon giành cho người già (bác Thanh của chúng ta yêu dân như con.....chăm lo đến mọi lứa tuổi).....Nhưng rất đáng tiếc bởi các cụ tuổi đã cao sức thì yếu nên không muốn tham gia.....và cũng rất may mắn vẫn có 3 cụ lão trên 80 cực ky` sung sức (chắc uống Vigra cả ngày) tham gia cuộc thi này.
    Cụ thứ 1 là Lê văn Bư
    Cụ thứ 2 là Nguyễn hữu Nhe
    Cụ thứ 3 là Trần đình Năng
    Xin mời các bạn tham gia cuộc thi dự đoán qua fogum có thưởng .....Ai sẽ là người về đích đầu tiên? (Nhớ giải thích rõ ràng )Welcome
    PS:Bravo chú todaýigudaytodie đã đoán đúng câu hỏi 1.....địa chỉ của chú là gì để tôi gửi quà đến....(triple picture)
    Show me the meaning of being lonely
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    it means : to late to take words out , to get a person to talk ?
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  7. salem_dun

    salem_dun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quỳnh thân iu
    Bạn trả lời hổng coá đung đâu, bạn hãy nhờ guđaytodeo zì đó giải thích giùm đi ha....... chú ấy giải đáp đúng rồi
    Nếu bạn thích thì tham gia câu hỏi 2 đi rất hay đoá
    Show me the meaning of being lonely
  8. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Khà khà solution hả ? Ok thôi. Bắt đầu nhé hehe solution hơi bị hay đấy.
    Thử nghĩ xem khi nào ổ banh mì bị cháy nhỉ .... uhm` ...... Khi nướng bánh mì chứ khi nào ..... bánh mì mà .... đút vào lò lâu quá, cứ nằm trong cái lò hoài là tiêu bánh mì chứ chả chơi,mà cả cái lò cũng tiêu nữa. Hờ hờ bánh mì cháy tại rút ra kô kịp chứ zê nữa.
    Một đoàn quân bị bao vây ..... Ngu thế cơ, đánh nhau mà để bị bao vây ..... Rút kô kịp rồi.
    1 người đàn bà mang thai ..... Let me see ..... hé hé cái này khó nghe ... khó nghe ..... Hổng biểt có phải tại bánh mì chú nào vô nướng rồi lại rút kô kịp hay ko nữa ?????
    Hông biết em giải thích như zậy có đúng kô há anh đút.
    Đời là sung là sướng là hưởng thụ
  9. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Những câu đố này có tục quá chăng?Có nên tiếp tục ko vậy?MODS xem xét vậy....
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  10. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thực tình cũng không muốn khoá...Trong TTVN cũng có nhiều chủ đề dạng này.....Nhưng các bác đi hơi quá rùi, có lẽ không thích hợp với box mình....Đành phải khoá thôi.....
    lived in the life.you need u have a heart...What for do u know????? To love u forever....​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này