1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui đố vui nào !

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pippovn2002, 22/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccon_1412

    nhoccon_1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hêhê, sâu bò lâu wá, lột xác thành ****, bay qua sông.
  2. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi !
  3. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Đố tiếp nhé !
    Một ông vua đánh rắm chua chua !
    Có một người con gái sắc đẹp tuyệt trần.
    Công chúa lớn lên lại đep lòng yêu một thằng trộm nổi tiếng là thông minh.
    Ông vua không thích tên trộm liền sai người đi bắt hắn lại !
    Ông vua ra lệnh :
    - " Hỡi tên trộm kia, hôm nay ngươi sẽ bị tử hình. Ta cho ngươi nói một câu cuối cùng trước khi chết . Nếu câu nói của ngươi là Đúng thì ngươi sẽ bị cheo cổ , còn nếu câu nói của ngươi là sai thì ngươi sẽ bị chặt đầu ! "
    Thăng trôm đã nói một câu rất hay !
    khiến ông vua không giết hắn nữa mà còn gả con gái cho !
    Hỏi thăng trộm nói câu gì ????
  4. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là thằng trộm kia thì tớ sẽ nói "Chắc chắn ta sẽ bị chặt đầu",đúng ko???
  5. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    .
    Cái bài này thuộc dạng toán logic kinh điển.
    Bạn Meo84 trả lời đúng đáp án rồi.
    Tớ bôi vàng rồi đấy. Treo chứ không phải cheo
    Được royalgia sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 24/03/2007
  6. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Loại toán kinh điển này có rất nhiều bài đa dạng. Sau đây là một thể hiện khác của nó. Có cùng kiểu đáp án. Mời các bạn thử:
    Có 2 thành phố A và B giống hệt nhau.
    Người dân thành phố A luôn nói thật.
    Người dân thành phố B luôn nói dối.
    Nguời dân 2 thành phố buôn bán, trà trộn lẫn nhau.
    Một du khách ở xa đến. Biết được sự thể như vậy. Anh ta gặp một người dân bất kỳ và hỏi đúng 1 câu là biết được anh ta đang ở đâu.
    Vậy câu hỏi đó là gì?
    Chúc các bạn vui, khoẻ, có ích.
  7. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng có cái cong cong,
    Cung tên chẳng phải, đường vòng cũng không,
    Lênh đênh ở giữa cánh đồng,
    Ước gì có bánh, Biển Đông vẫy vùng.
  8. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng có biển Đồ Sơn,
    Tại sao lại thế, làm ơn chỉ giùm.
    Tại sao vùng đất đó có tên là Đồ Sơn
  10. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí xem lại giữ kiện của đề bài nhé!

Chia sẻ trang này