1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui giải trí đây

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 11/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Đố vui giải trí đây

    1. vua nào mặt sắt đen sì?
    2. vua nào trong buổi hàn vi ở chùa?
    3. tướng nào bẻ gậy fò vua?
    4. tướng nào dùng bút đánh lừa Vương Thông?
    5. Ngựa ai fun lửa đầy đồng?
    6. Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hoá Giang?
    7. kiếm ai trả lại rùa vàng?
    8. súng ai rền ở Vũ Quang thuở nào?
    9. Còn ai đổi mặc hoàng bào?
    10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai?
    11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài?
    12. Tướng tàu chui ống chạy dài Bắc fương?
    13. Tướng nam chẳng thiết fong vương?
    14. Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha?
    15. Anh hùng đại thắng Đống Đa?
    16. Đông Du khởi xướng, bôn ba những ngày?
    17. Luỹ thành ai đắp, ai xây?
    18. Hồng Sơn liệp hộ, triều tây ẩn mình?
    19. Vua bà lừng lẫy uy danh?
    20. Ấu nhi tập trận cỏ tranh làm cờ?
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Có hai con gà , một trống một mái
    làm lông cắt bỏ đầu, tứ chi và cắt... nói chung là cắt hết những bộ phận khác nhau của hai con gà
    Hỏi lam sao phân biệt được con nào là con trống con nào là con mái ??
    Mời các pác nào, hehe
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Có hai con gà , một trống một mái
    làm lông cắt bỏ đầu, tứ chi và cắt... nói chung là cắt hết những bộ phận khác nhau của hai con gà
    Hỏi lam sao phân biệt được con nào là con trống con nào là con mái ??
    Mời các pác nào, hehe
  4. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Ngày xửa, ngày xưa, có một nghệ sĩ điêu khắc tay nghề rất giỏi. Một hôm ông đi ngang qua một khu rừng và trông thấy một cái cây có hình dáng rất giống một cô gái, ông rất thích nên đã dừng lại và quyết định dùng tài của mình để biến cái cây đó thành hình dáng của một người con gái đẹp. Sau nhiều ngày làm việc vất vả thì ông đã làm xong, quả đúng là một tượng gỗ rất đẹp.
    Một ngày nọ có một ông thợ may đi ngang qua khu rừng đó và trông thấy bức tượng gỗ của cô gái rất đẹp nhưng lại không có mãnh vải che thân nên ông quyết định may cho cô gái một bộ trang phục thât đẹp và mặc cho cô gái. Cô gái mặc bộ trang phục vào trông đẹp hơn gấp bội
    Sau đó, có một ông Bụt hiện lên thấy tượng gỗ của cô gái đẹp quá mà cô gái lại chỉ là tượng thôi, ông cảm thấy rất tiếc nên đã quyết định dùng phép màu để biến cô gái thành người và dạy cho cô gái nói chuyện, suy nghĩ cũng như công, dung, ngôn, hạnh của một người con gái đúng nghĩa. Sau khi đã học cách sống làm người xong và cô gái đã trở thành người thật sự. Cô gái rất muốn trả ơn 3 người đàn ông: ông thợ điêu khắc, ông thợ may, và ông Bụt đã giúp cô trở thành người. Nhưng cô không biết trả ơn bằng cách nào, sau nhiều ngày suy nghĩ cô quyết định sẽ chọn một trong 3 người đàn ông đó làm chồng để trả ơn
    Vậy hỏi : CÔ GÁI SẼ LẤY AI LÀM CHỒNG?? (Note : chỉ có một đáp án duy nhất )
  5. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Ngày xửa, ngày xưa, có một nghệ sĩ điêu khắc tay nghề rất giỏi. Một hôm ông đi ngang qua một khu rừng và trông thấy một cái cây có hình dáng rất giống một cô gái, ông rất thích nên đã dừng lại và quyết định dùng tài của mình để biến cái cây đó thành hình dáng của một người con gái đẹp. Sau nhiều ngày làm việc vất vả thì ông đã làm xong, quả đúng là một tượng gỗ rất đẹp.
    Một ngày nọ có một ông thợ may đi ngang qua khu rừng đó và trông thấy bức tượng gỗ của cô gái rất đẹp nhưng lại không có mãnh vải che thân nên ông quyết định may cho cô gái một bộ trang phục thât đẹp và mặc cho cô gái. Cô gái mặc bộ trang phục vào trông đẹp hơn gấp bội
    Sau đó, có một ông Bụt hiện lên thấy tượng gỗ của cô gái đẹp quá mà cô gái lại chỉ là tượng thôi, ông cảm thấy rất tiếc nên đã quyết định dùng phép màu để biến cô gái thành người và dạy cho cô gái nói chuyện, suy nghĩ cũng như công, dung, ngôn, hạnh của một người con gái đúng nghĩa. Sau khi đã học cách sống làm người xong và cô gái đã trở thành người thật sự. Cô gái rất muốn trả ơn 3 người đàn ông: ông thợ điêu khắc, ông thợ may, và ông Bụt đã giúp cô trở thành người. Nhưng cô không biết trả ơn bằng cách nào, sau nhiều ngày suy nghĩ cô quyết định sẽ chọn một trong 3 người đàn ông đó làm chồng để trả ơn
    Vậy hỏi : CÔ GÁI SẼ LẤY AI LÀM CHỒNG?? (Note : chỉ có một đáp án duy nhất )
  6. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Hehe Pác định đem ra hù con nít hả pác. Hic Nhìn lưng là biết liền hà. Lưng con nào bị trầy xước nhiều thì đó đích thực là gà mái.
  7. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Hehe Pác định đem ra hù con nít hả pác. Hic Nhìn lưng là biết liền hà. Lưng con nào bị trầy xước nhiều thì đó đích thực là gà mái.
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nếu là TAST tui thì sẽ chọn ông Bụt , lý do vì sao à? Như ông bà ta xưa nói: "Công sinh thì một mà công dưỡng mới là mười". Một người sinh ra mà không được dạy dỗ thì đó chỉ được gọi là "CON" chứ không thể gọi là "NGƯỜi". Ông Bụt là người có công dạy cho cô gái nói chuyện, suy nghĩ cũng như công, dung, ngôn, hạnh để cô trở thành "NGƯỜi" con gái đúng nghĩa.
    Với lại còn một lý do vô cùng thuyết phục, ông Bụt thì có phép biến hóa, lấy được ông Bụt dzìa làm chồng thì "ước dzì được nấy" , lợi hại dzô cùng.
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nếu là TAST tui thì sẽ chọn ông Bụt , lý do vì sao à? Như ông bà ta xưa nói: "Công sinh thì một mà công dưỡng mới là mười". Một người sinh ra mà không được dạy dỗ thì đó chỉ được gọi là "CON" chứ không thể gọi là "NGƯỜi". Ông Bụt là người có công dạy cho cô gái nói chuyện, suy nghĩ cũng như công, dung, ngôn, hạnh để cô trở thành "NGƯỜi" con gái đúng nghĩa.
    Với lại còn một lý do vô cùng thuyết phục, ông Bụt thì có phép biến hóa, lấy được ông Bụt dzìa làm chồng thì "ước dzì được nấy" , lợi hại dzô cùng.
  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Ông này đã biết câu trả lời rồi thì im ắng chút chứ, làm tôi bị lộ mánh hết chơn, còn bà chị TAST hả, hehe, sai gùi, trả lời lại đi

Chia sẻ trang này