1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui giải trí đây

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 11/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    BĂc VNT giải 'i, bĂ tay r"i!
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Phần thi đố sau đây bao gồm 4 câu hỏi, nó cho thấy bạn có đủ phẩm chất để trở thành một kẻ chuyên nghiệp hay không. Theo thống kê của tổ chức Andersen Worldwide, 90% những chuyên gia đã thất bại khi trả lời mấy câu hỏi này.
    Câu hỏi:
    1. Bạn làm thế nào để cho một con hươu cao cổ vào trong tủ lạnh?
    2. Làm thế nào mà bạn cho một con voi vào tủ lạnh?
    3. Vua Sư tử chủ trì một hội nghị của các loài vật. Tất cả các con vật đều đến tham trừ một con. Vậy con vật nào không đến?
    4. Có một con sông tràn đầy cá sấu. Làm thế nào mà bạn qua sông được?
    Source : Joke box
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Con mắm ah
    ThưYng nĂo, thưYng nĂo
  4. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn làm ở quán net tui đã đọc mấy câu hỏi này trên mạng rồi. Giờ xin trả lời như dzầy:1. Muốn cho con hươu cao cổ vào tủ lạnh thì tất nhiên là phải mở cái tủ lạnh ra cái đã. Bạn không thể  bổ cái tủ lạnh ra nếu còn muốn đóng lại. Điều kiện thứ hai là tủ lạnh phải đủ chỗ chứa con hươu cao cổ. Sau đó tóm con hươu cao cổ cho vào tủ lạnh.2. Cũng như câu trên, bạn cũng phải mở tủ lạnh ra, và nếu như tủ lạnh không còn đủ chỗ cho con voi (vì đã có con hươu cao cổ rồi) thì bạn phải lôi con hươu cao cổ ra cái đã.3. Vì câu hỏi này đi chung với mấy câu kia nên tôi cho là con vật vắng mặt hẳn đang bị nhốt trong tủ lạnh: con voi hoặc con hươu cao cổ (cũng có thể vắng cả hai).4. Dễ thôi, bạn bay qua, hoặc cứ bơi qua cũng được nếu bọn cá sấu không đụng đến bạn (hoặc bạn không sợ chúng gây sự với mình), còn bạn có đến nơi an toàn hay không thì không liên quan đến câu hỏi. Còn nếu câu hỏi có liên quan đến các câu trên thì câu trả lời sẽ là cứ vô tư mà bơi qua, vì bọn cá sấu cũng phải đi dự hội nghị, chúng không có thời gian để nếm bữa ăn dọn sẵn mà món chính là bạn.Mấy câu này nhằm thử tính ỳ tâm lý của mọi người. Vì hầu hết mọi người đều nhanh chóng đi đến kết luận rằng cái tủ lạnh nhỏ hơn con hươu cao cổ. Tuy nhiên tui cũng thừa nhận là mấy câu trả lời này tui đọc trên mạng, chứ bản thân tui cũng bí 100% ngay khi đọc xong câu hỏi.
  5. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    hehehe, bravo
  6. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Một lần cân, phát hiện thùng đồ hộp bị lỗi,​
    Trong một kho hàng nọ, có một anh công nhân đang chuyển 10 thùng thơm đóng hộp vào kho, vừa chuyển xong thì cấp trên gọi điện xuống báo là trong lúc sản xuất vì lý do kỹ thuật nên có mộ thùng bị lỗi, toàn bộ các lon đồ hộp trong đó đều thiếu một vài miếng thơm, do vậy trọng lượng ko bằng các thùng khác. Cấp trên yêu cầu anh ta hãy cân và nhanh chóng lấy thùng ko đạt ra khỏi kho. Anh ta nhìn quanh và thấy có một chiếc cân điện tử, nhưng muốn xài thì fải bỏ vào máy 1000đ, xui thay, trong túi anh ta chỉ còn đúng 1000đ, nghĩa là chỉ được cân một lần. Các bạn hãy giúp anh ta tìm ra thùng đồ hộp bị lỗi nhé. Biết rằng 1 thùng có 12 hộp và mỗi hộp là 800g. trong thùng bị lỗi kỹ thuật, mỗi hộp thiếu mất 50g, nghĩa là chỉ còn 750g mà thui. Nhớ là chỉ được cân một lần thui.
    (Sưu tầm)
    (Đồng chí nào tìm ra được cách cân, phần thưởng là cả thùng thơm đó. Hi hi, nhanh lên nào!)
    Chúc mọi người một tuần làm việc... mệt nghỉ!
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 17/04/2006
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Bỏ vật cần cân lên cân rồi lấy xuống thì mới tính là một lần cân! Trong trường hợp này, anh công nhân chỉ việc đặt từng thùng thơm lên cân(không lấy xuống), nếu là thùng bình thường thì cân sẽ chỉ 12x800g x n ở thùng thứ n, nếu là thùng không đạt thì cân sẽ chỉ 12*800g x n - 12x 50g ở thùng thứ n.
    Phần thưởng đâu rồi? thuxaqn ơiiiiiiiiiiiii!
  8. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, một câu trả lời rất ư là curio!
    Đề nghị những ai có dự định kinh doanh dịch vụ cân tự động phải nghiêm túc lưu ý cách sử dụng cân do cha curio của chúng ta tìm ra. Cha curio đã sử dụng 1000 đồng đến giá trị cuối cùng của nó!
    Nhưng thuxaqn muốn mở rộng thêm, nếu cái cân này có một người chủ ngồi bên cạnh (hi hi, để canh chừng cha curio!). Vậy có cách nào khác không???
    Lưu ý: giải thưởng bây giờ được tăng lên thành tất cả các thùng thơm. Mại dô, mại dô,...
  9. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Cha curio nói sai rồi, mỗi lần dòm kim/số trên mặt cân bị tính là một lần cân rồi, nên thuxaqn không cần phải ra thêm khả năng kia.
    Nói câu này mong bà con xá tội cho, mấy câu đố post vào đây thì 99% có trên mạng, search vài phút có liền. BoyChanDoi78 <== trùm Google, à quên, sau Trungbdqn, hehe.
    Câu này, vì tui tìm đáp án trên mạng chứ không phải công sức của mình nên xin tạm hoãn câu trả lời, để bà con trổ tài như cha curio vậy.
    PS: He he, câu đố của tui vẫn chưa ai giải được, he he...

    Được BoyChanDoi78 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 17/04/2006
  10. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, câu đố này thuxaqn bị đố, nên đố lại mọi người. Cái hấp dẫn là ở chỗ tự mình tìm ra đáp án. Xem như một cách thư giãn mà. Thật vui nếu tự mình tìm ra được đáp án. Bà con đừng nghe anh BCD78 của chúng ta mà lên mạng tìm, không có đâu! hi hi
    To BCD78: câu nói của bác là không xá tội được đâu!
    PS: tui nhớ là đâu còn câu hỏi nào chưa giải ta.
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 17/04/2006

Chia sẻ trang này