1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố Vui & Hán Tự Mê...(趣?'??Z?z?S漢?-?Z)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Rose cô nương ơi! Chỉ có câu 2 đúng thôi ạ.
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Rose cô nương ơi! Chỉ có câu 2 đúng thôi ạ.
  3. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đả nhất tự
    1. Thổ sất vân gian nguyệt
    2. Hoàng hoa ánh nhật hương
    Đúng cả hai 5* nhá!
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đả nhất tự
    1. Thổ sất vân gian nguyệt
    2. Hoàng hoa ánh nhật hương
    Đúng cả hai 5* nhá!
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Chị Alex ơi! Sất là gì ạ???
  6. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Chị Alex ơi! Sất là gì ạ???
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn chữ ĐỊNH s này, phần nằm duới bộ miên gọi là sất đấy.
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn chữ ĐỊNH s này, phần nằm duới bộ miên gọi là sất đấy.
  9. Guest

    Guest Guest

    Good Alex! Quân tử nhất ngôn mà.
    Chị có mau mê được thưởng từ hồi còn bé tí, làm cái gì cũng lười, nhưng có phần thưởng 1 cái là tinh thần và không khí khác hẳn
    Nhớ lại năm thứ 4 đi coi thi ĐH, trên tinh thần tất cả vì tương lai con em chúng ta nên tha cho các em ấy hết. Kiên quyết không cảnh cáo, lập biên bản....Hôm đầu tiên coi môn toán, ngon lành. Mấy em quay công thức, nhìn bài, cho qua hết. Ai mà chẳng có lúc ... quẫn bách như vậy..
    Chiều, thầy trưởng điểm nói: Trường có quy định, lập 1 cái biên bản giám thị được thưởng 50.000 VNĐ. Hê hê....50.000 VND chứ có ít ỏi gì đâu chứ, thi môn văn thì phải lập cỡ chục cái văn bản để lấy tiền tiêu trong tháng, mục tiêu 10 cái.... Và hết giờ thì thành tích 10 cái cũng được lập nên, bất kể các em nước mắt ngắn nước mắt dài...xin xỏ.50.000 VNĐ muôn năm!!!
    Nộp bài, thầy trưởng điểm trợn mắt nhìn "thành tích" của giám thị, buông 1 câu xanh rờn: Cô ngồi đấy tôi lập biên bản cô, can tội coi thi không nghiêm túc. Nếu sáng nay mà tôi cũng mang cái chiêu này ra dụ các cô thì có khi phòng đó rụng mất 1/3 thí sinh rồi nhỉ?
    Choáng!
    Bài học đau đớn về "phần thưởng" ....
  10. Guest

    Guest Guest

    Good Alex! Quân tử nhất ngôn mà.
    Chị có mau mê được thưởng từ hồi còn bé tí, làm cái gì cũng lười, nhưng có phần thưởng 1 cái là tinh thần và không khí khác hẳn
    Nhớ lại năm thứ 4 đi coi thi ĐH, trên tinh thần tất cả vì tương lai con em chúng ta nên tha cho các em ấy hết. Kiên quyết không cảnh cáo, lập biên bản....Hôm đầu tiên coi môn toán, ngon lành. Mấy em quay công thức, nhìn bài, cho qua hết. Ai mà chẳng có lúc ... quẫn bách như vậy..
    Chiều, thầy trưởng điểm nói: Trường có quy định, lập 1 cái biên bản giám thị được thưởng 50.000 VNĐ. Hê hê....50.000 VND chứ có ít ỏi gì đâu chứ, thi môn văn thì phải lập cỡ chục cái văn bản để lấy tiền tiêu trong tháng, mục tiêu 10 cái.... Và hết giờ thì thành tích 10 cái cũng được lập nên, bất kể các em nước mắt ngắn nước mắt dài...xin xỏ.50.000 VNĐ muôn năm!!!
    Nộp bài, thầy trưởng điểm trợn mắt nhìn "thành tích" của giám thị, buông 1 câu xanh rờn: Cô ngồi đấy tôi lập biên bản cô, can tội coi thi không nghiêm túc. Nếu sáng nay mà tôi cũng mang cái chiêu này ra dụ các cô thì có khi phòng đó rụng mất 1/3 thí sinh rồi nhỉ?
    Choáng!
    Bài học đau đớn về "phần thưởng" ....

Chia sẻ trang này