1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố Vui & Hán Tự Mê...(趣?'??Z?z?S漢?-?Z)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Quả này thú vị nhưng cũng khó nhằn đây.
    1. Theo chỗ mỗ biết thì người nặng nhất Việt Nam là chị Hai, cân nặng rững 5 tấn, người quê lúa Thái Bình.
    2. Vụ này theo chỗ mỗ biết là ông cụ Thọ, chuyên quảng cáo và tiếp thị cho anh sữa đặc có đường, không rõ phải chăng?
    3. vụ này chịu, tiếp tục suy nghĩ...
    bà con kíu, kíu... với...
  2. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Quả này thú vị nhưng cũng khó nhằn đây.
    1. Theo chỗ mỗ biết thì người nặng nhất Việt Nam là chị Hai, cân nặng rững 5 tấn, người quê lúa Thái Bình.
    2. Vụ này theo chỗ mỗ biết là ông cụ Thọ, chuyên quảng cáo và tiếp thị cho anh sữa đặc có đường, không rõ phải chăng?
    3. vụ này chịu, tiếp tục suy nghĩ...
    bà con kíu, kíu... với...
  3. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lâu lắm rồi tiểu sinh mới thăm lại CC hội quán. Cũng vì cái vòng luẩn quẩn của cơm - áo - gạo - tiền mà ra nông nỗi này... Đọc Hán tự mê thì chẳng có font, đành bó tay mà lòng ấm ức... Nhân thấy chị Think ra câu đố Việt ngữ, tiểu đệ cũng tham gia tí. Cũng xin đố kỷ lục nước Nam ta:
    - Ai là người tai điếc nhất?
    - Người tai thính nhất có thể nghe được bao xa?
  4. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lâu lắm rồi tiểu sinh mới thăm lại CC hội quán. Cũng vì cái vòng luẩn quẩn của cơm - áo - gạo - tiền mà ra nông nỗi này... Đọc Hán tự mê thì chẳng có font, đành bó tay mà lòng ấm ức... Nhân thấy chị Think ra câu đố Việt ngữ, tiểu đệ cũng tham gia tí. Cũng xin đố kỷ lục nước Nam ta:
    - Ai là người tai điếc nhất?
    - Người tai thính nhất có thể nghe được bao xa?
  5. Guest

    Guest Guest

    Bác Changfeng cố lên.....cố lên ....5* đang đợi bác đấy.
    À mà ở HN chỗ nào học Hán Nôm vậy bác? Em đang đi tìm toét mắt mà không thấy.
  6. Guest

    Guest Guest

    Bác Changfeng cố lên.....cố lên ....5* đang đợi bác đấy.
    À mà ở HN chỗ nào học Hán Nôm vậy bác? Em đang đi tìm toét mắt mà không thấy.
  7. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hơ, không ai trả lời câu đố của tại hạ, mà cái topic cũng ít người quan tâm rồi hay sao mà để nó rơi đến trang 2 vậy nhỉ? Thôi thì đành đưa ra đáp án vậy:
    - Người điếc nhất có lẽ là anh... Kim Đồng ( đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, anh vẫn đi...)
    - Người tai thính nhất là "giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh..." một cự ly đáng nể đấy nhỉ?
    Kính!
  8. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hơ, không ai trả lời câu đố của tại hạ, mà cái topic cũng ít người quan tâm rồi hay sao mà để nó rơi đến trang 2 vậy nhỉ? Thôi thì đành đưa ra đáp án vậy:
    - Người điếc nhất có lẽ là anh... Kim Đồng ( đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, anh vẫn đi...)
    - Người tai thính nhất là "giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh..." một cự ly đáng nể đấy nhỉ?
    Kính!
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hô hô Hán tự mê đây !!
    Một chữ một chữ đoán !!
    1. Một người một con chó , nằm xuống không đi được
    2. Giá trị không giá trị, toàn tại hai điểm trên
    3. Hai người đi đằng trước một thằng đinh theo hầu
    4. Rõ ràng một cái tai, lại cứ vẽ hai cái
    khửa khửa hàng diễn nôm này nghe dễ dễ nhẩy? khuấy đông phong Chào tý nhểy klhửa khửa !!
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hô hô Hán tự mê đây !!
    Một chữ một chữ đoán !!
    1. Một người một con chó , nằm xuống không đi được
    2. Giá trị không giá trị, toàn tại hai điểm trên
    3. Hai người đi đằng trước một thằng đinh theo hầu
    4. Rõ ràng một cái tai, lại cứ vẽ hai cái
    khửa khửa hàng diễn nôm này nghe dễ dễ nhẩy? khuấy đông phong Chào tý nhểy klhửa khửa !!

Chia sẻ trang này