1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ VUI (Hay lém ) he he !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chỉ có loài lợn mới biết được thôi chứ, kami còn phân biệt được cả lợn cái lơn đực cơ á, thế thì chứng tỏ...Hì hì đùa thôi, có phải con đầu tiên là con đực ko, chỉ có giống đực mới to mồm mà

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    anhcva
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    ƯM, để tớ nghĩ đã nhé hì chưa có time đọc kĩ cơ,
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    hehe, các bác trí tưởng tượng fong fú thật, đến em còn chả hỉu đực cái thế nào mà các bác cứ nói băng băng, chậc, 10 điểm cho trí tưởng tượng của box mình!!!!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    o*, thế bây giờ ấy mới bít ah ? đây chắc phải là đặc trưng của 85 mất ! hehe
    POKET tient beaucoup a vous...
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tới phiên tui đố!
    Chuyện như vầy:
    Có một cặp vợ chồng vịt ra ly dị giành quyền nuôi con,bà vợ vịt(bely) vì có móc ngoặc dzới luật sư ngỗng(dobby) nên được tư vấn khi ra toà là sẽ cãi thắng .Ra toà cha ngỗng đứng biện minh là:"từ xưa tới nay người ta thường hỏi con vịt có trước hay cái trứng có trước và theo lý luận khoa học thì phải có vịt cái(ý chỉ bely) thì mới có trứng và ông chồng cũng từ mẹ ổng mà ra và vịt cái thì từ loài khác tiến hoá chứ ko phải từ trứng nở ra.Vậy cái trứng phải thuộc về bà bely."Quan toà nghe bùi tai gật gù hỏi sang ông chồng ,tui là luật sư của ổng cũng bí.
    Bây giờ mấy dzị giúp tui giải quyết làm sao mà ông quan toà ổng nghe theo đi?Thiệt sự thì bà bely này lăng nhăng với tên ngỗng thông đồng định chiếm cái trứng về nhậu mà ko cho tui ké nên tui mới thương mà giúp ông chồng chứ tui hổng có liên quan à,
    sao bây giờ các bác?
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Chả sao cả! Đăng sang mục tâm sự và topic "Hôn nhân gia đình" nhé!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  7. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thôi bác nào post câu đố thì post câu ngắn ngắn thôi chứ ... ai mà đọc từng chữ đc rồi còn ngồi nghĩ cho các bác nữa, thời gian là vàng bạc..( mà khổ nhiều bác diễn đạt câu văn dài dòng quá, chả có chấm phẩy xuống dòng hợp lí gì cả em đọc mà cứ vấp lên vấp xuống đau cả mắt )
    đây cứ bắt chước như câu của em là đc này:
    cái gì đập thì sống không đập thì chết ? Mời quí vị nào interested cùng suy nghĩ....
    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 14/10/2002
  8. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    dễ ẹt. quả tim chứ chi !

    Friend forever !!
  9. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hmm đồng chí này chỉ đc cái phá đám là giỏi... sao trả lời nhanh thế, mà lại đúng nữa! Mất cả hứng....
    hehe em kém cỏi chỉ biết mỗi 1 câu đố đấy từ bé đến giờ, bây giờ hết vốn rồi, đành xin cáo lui vậy....
    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 14/10/2002
  10. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ông quan toà này dễ tin người wá đi, mà sao luật sư của vịt bố ko vặn lai nhỉ. Vẫn chưa khẳng định được rằng con vịt cái có trước hay quả trứng có trước, vì vịt cái đúng là đẻ ra trứng nhưng trứng củng có thể nở ra vịt được mà. Cứ coi như vịt cái đẻ ra trứng đi, thế thì vịt cái từ loài nào tiến hoá thành, phải nêu được cụ thể ra chứ (nhỡ từ vịt đực thì sao nhỉ), nếu ko thì ông ngỗng hoàn toàn bịa đặt, vì vậy lời bào chữa của ông ngỗng có thể bị bác bỏ.
    Hi`, tớ nói thế ko biết đúng ko nhỉ?

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    anhcva

Chia sẻ trang này