1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ VUI (Hay lém ) he he !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hic đểu thế.he..he...mà ko sao mọi người cứ nói đi
    Love never ends.
    May cherished memories comfort you at this time
  2. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Câu đố của gỉl vui tinh kho quá nghĩ mãi không ra. Thoi em xin có câu đố nhờ các bác giải hộ
    Cắm vào thì cứ run run
    Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn.
    Xin mời các bác giải hộ em
  3. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Hình như là cái tủ lạnh. Chả biết có đúng ko nữa nè!
    magnetic
  4. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà. Em thấy câu trả lời của Dull chuẩn ko chịu được. Nếu có thêm thì chỉ là cái hoá đơn đỏ ở Cảm Hội!
    magnetic
  5. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em xin đố câu nữa
    1. Làm thế nào để ném quả trứng qua bức tường cao 2m ma không bị vỡ
    2. Có một cái chày và một cái cối mọt quả trứng nữa. Làm thế nào đẻ giã vào cối mà quả trứng không bị vỡ.
    3. Trên rung rung dưói sung sướng
    Trên sung sướng dưới đau đau
  6. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đề
    3 nhà thông thái ngủ dưới một gốc cây và bị một ai đó vẽ lên mặt. Khi 3 ông thức dậy thì cả 3 cùng cười vì tưởng rằng mình không bị vẽ, chỉ có hai ông kia bị thôi. Nhưng sau đó ông thứ nhất dừng cười vì biết mình cũng bị. Hỏi ông đó đã suy luận thế nào ?
    chán wá rồi, chẳng chú nào giải nổi hả. tui đành giải vậy:
    Nhà thông thái 1 suy luận : nếu 1 không bị thì ông 2 nhìn thấy ông 3 cười sẽ biết ngay là cười ông 2, nên sẽ dừng cười, nhưng ông 2 vẫn cười, chính tỏ ông 1 cũng bị. Hết.

    Friend forever !!
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    như ý kiến của Lehaduy,tôi lôi lại cái toipc này lên,ai có đố vui gì hay post lên để mọi người cùng nhăn trán 1 chút coi
    cố gắng post nh` vao` nhé,càng nhiều bài đố vui cang` hay
  8. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bừa nhé :
    1. Chắc là luộc quả trứng đấy lên
    2. Chắc là dùng quả trứng đá quá !
    3. câu này quá sức

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  9. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh thanh niên này còn nợ tên cướp tiền, thế thì có gì để mà cướp

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  10. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Tưởng câu này HHT mấy năm trước đã có trong truyện cười rùi, anh thanh niên đưa ra thẻ SV thì phải.
    Days had come, winters had gone,
    and we gamboled like siblings in Paradise
    I was your knight, holding you tight
    as a brother when I saw your crying eyes.
    Time went bye and we had to say goodbye

Chia sẻ trang này