1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui Hóa Học

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi kankuli, 25/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bác thuốc nổ đây : Theo tôi thì đường ống dẫn nước bị hỏng là do nước ở dưới 0oC sẽ đóng băng và băng có thể tích lớn hơn nước ở cùng 1 khối lượng do vậy cho nên ống nước dễ bị nứt do nghẹt băng (chẳng biết có đúng không). Thêm 1 khả năng nữa là các đường ống dẫn nước và động cơ xe dưới nhiệt độ lạnh bị co lại (kim loại co lại khi gặp lạnh) nhưng mà thường thì chúng bị gắn chết 1 chỗ cho nên 1 là chúng tự nứt vỡ hoặc là chúng kéo tung các mối gắn ra => hỏng... hết ý kiến ạ. Sai thì các bác đứng cười em vậy :)
    Âu Dương Lôi
  2. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Câu đố của bác TNT hơi giống với câu của Kankuli ở trang 1 ấy!Tức là cũng câu trả lời cũng dựa trên tính chất của nước đá!
    Mọi người xem lại để có câu trả lời!
    Tucurie

    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra!
    Được tucurie sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 03/11/2002
  3. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Câu đố của bác TNT hơi giống với câu của Kankuli ở trang 1 ấy!Tức là cũng câu trả lời cũng dựa trên tính chất của nước đá!
    Mọi người xem lại để có câu trả lời!
    Tucurie

    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra!
    Được tucurie sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 03/11/2002
  4. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Hì các bác đều trả lời đúng cả rồi
  5. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Hì các bác đều trả lời đúng cả rồi
  6. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Một câu đố rất gần gũi và thực tế:
    Các nguyên tắc vận tải bằng đường xe lửa axit sunfuric đậm đặc đựng trong các toa thùng yêu cầu một cách nghiêm ngặt phải đóng kín ngay tức khắc vòi thoát sau khi tháo axit ra khỏi toa thùng.Tại sao sau khi tháo axit rồi mà khoá chặt ngay vòi lại thì toa thùng không bị hư hỏng,còn nếu cứ để mở thì sẽ không dùng được toa thùng nữa?
    Tucurie

    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra!
  7. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Một câu đố rất gần gũi và thực tế:
    Các nguyên tắc vận tải bằng đường xe lửa axit sunfuric đậm đặc đựng trong các toa thùng yêu cầu một cách nghiêm ngặt phải đóng kín ngay tức khắc vòi thoát sau khi tháo axit ra khỏi toa thùng.Tại sao sau khi tháo axit rồi mà khoá chặt ngay vòi lại thì toa thùng không bị hư hỏng,còn nếu cứ để mở thì sẽ không dùng được toa thùng nữa?
    Tucurie

    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra!
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Câu đố của bác T_N_T nghe quen quá ta. Hình như trong cái cuộc thi Hoá học của trường ĐHKHTN và ĐHSP có thì fải. Hồi đấy nhiều câu hay fết. Hìhì!
    Em thử đố các bác tí, cồn khô là gì?
    [cyan]
    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ...is the art of killing...
    ...No matter what...
    ...you use it....
    ...or titles...
    ...you set on it....
    ....that's the only truth...!
    [cyan]
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Câu đố của bác T_N_T nghe quen quá ta. Hình như trong cái cuộc thi Hoá học của trường ĐHKHTN và ĐHSP có thì fải. Hồi đấy nhiều câu hay fết. Hìhì!
    Em thử đố các bác tí, cồn khô là gì?
    [cyan]
    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ...is the art of killing...
    ...No matter what...
    ...you use it....
    ...or titles...
    ...you set on it....
    ....that's the only truth...!
    [cyan]
  10. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1

    Ôi mọi người bắt đầu post loạn cả lên rùi!!! Cả tuần vừa rồi không có câu hỏi nào vậy mà hai ngày cuối tuần sao mà nhiều thế. Mọi người fải chia ra chứ . Cứ tranh nhau post câu hỏi thế này biết đâu mà lần.
    Mình đề nghị thế này câu hỏi của ai mà sau 1 tuần vẫn chưa có ai trả lời thì tác giả nên post câu trả lời để mọi người biết.
    Bây giờ trả lời câu hỏi của Tucurie nhé thuỷ tinh hoà tan có công thức là Na2SiO3. Nó có thể được dùng làm hồ dán . Trong CN thì thuỷ tinh nước để làm xà phòng làm chất độn trong công nghiệp sản xuất giấy . Dùng thuỷ tinh lỏng với chất màu có thể dùng làm sơn làm bột quét tường . Nếu bạn cần bảo quản trứng bạn có thể bỏ trứng vào dung dịch thuỷ tinh nước sau đó lấy ra để khô trên bề mặt của vỏ trứng sẽ bọc một lớp keo bảo hộ natri silicat kín ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn vào trứng , do đó có thể bảo quản trứng từ 1 đến 2 tháng.
    Ngoài ra thuỷ tinh nước còn có thể giúp bạn tạo một " vườn hoa biển " mỹ lệ đó là một thí nghiệm hoá học lý thú mà được "hoá học vui " giới thiệu rất chi tiết . Nếu các bạn quan tâm hôm nào mình post ở topic thí nghiệm hoá học.

Chia sẻ trang này