1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui nè

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi drpth, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hình như Kiman đánh số sai phải không ta?
    lời giải đáp đúng đây:
    1/ Phong lưu đời sống đẹp tươi,
    2/ Phong tục công nhận lâu đời thói quen.
    3/ Phong ba đá bị nát tan.
    4/ Phong trần phiêu bạt gian nan cuộc đời.
    5/ Phong thủy đo gió nhiều nơi.
    6/ Phong nhã lịch sự con người hào hoa.
    7/ Phong tình quyến rũ chị em.
    8/ Phong thần diễn nghĩa ngày xưa mê liền.
    Bây giờ là cây đố mới nha: Những bài thơ dưới đây diễn tả cái gì?
    1/ Chọc một, hai lần rồi lại ba
    Ngoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy ra
    Giận thay đồ rởm không trơn lỗ
    Rút ra, chán nản mệt thấy bà
    2/ Thân em ngày trước trắng xinh,
    Bởi chưng anh ngủ nên đà em thâm.
    Anh đánh, anh đập em luôn,
    Đến khi em sạch lại nằm lên em.
    3/ Trao nhau từ thuở hảy còn son,
    Cái ấy xinh xinh lại tròn tròn?
    Đến khi con cháu đông như kiến,
    Moi ra xem lại hãy còn ngon
    .
    Những câu đố trên đây là những đồ vật rất bình thường, hàng ngày bạn đều nhìn nó, sờ nó.
    Xin lưu ý rằng câu chữ tự nó không bậy, chỉ có những cái đầu nghĩ bậy
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    1. lỗ tai (hay cái móc tai)
    2. cái nệm (gối chiếu )
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Kiman đã trả lời đúng số 2 rồi. Nhưng số 1 thì chỉ thỏa mãn 2 câu thơ đầu, không thỏa mãn 2 câu thơ sau, tại sao lại bảo rằng "đồ rởm không trơn lỗ", rút ra tại sao lại "mệt thấy bà", ngoáy tai thì đâu đến nỗi mệt như thế??
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Câu số một là tả cái vụ mở khóa đó, đút sai chìa là coi như toát mồ hôi hột luôn
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi, câu số 1 diễn tả cái ổ khóa hư, đút vào ngoáy vào mà chẳng thấy ra, một hồi mệt mỏi, chán nản hoho. Cảm ơn anh vẹt già.
    Còn câu 3 ai giải luôn đi
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Câu ba sao giống cái vụ bỏ tiền xu vô heo đất quá, đoán đại đi
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    hì hì, "Cái ấy xinh xinh lại tròn tròn" mà sao lại là con heo đất được. hihi
    Đáp án của câu số 3 là .......... là........ là cái nhẫn đấy ạ!
    Mấy ngày nay bị mất net, phải ra ngoài hàng vi tính nên không gởi tiếp câu đố được, vài bữa gởi câu đố tiếp, xin cảm ơn mọi người.
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    haha, ngày xưa post mấy cái này, nay đọc lại không nhớ câu giải đáp luôn:D

Chia sẻ trang này