1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ VUI-PHẦN THƯỞNG

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi SirMit, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SirMit

    SirMit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ĐỐ VUI-PHẦN THƯỞNG

    Chủ đề đầu tiên là thơ tình nhé.bài này là do mình làm đó.Không hay nhưng mà đố hay lắm à?Dành cho các bạn nam tăng khả năng làm thơ phuc vụ công tác tỉnh tò sau này.hai là các bạn gái tăng khả năng thưởng thức xem ai tán tỉnh mình làm thơ hay nhất.Dược chưa nào.Bắt đầu nhé.1.2..3......


    Rượu ngon không có bạn hiền.
    Không mua không phải không tiền không mua.
  2. SirMit

    SirMit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    bài thơ là :
    KHÔNG ĐỀ(chưa nghĩ ra chủ đề mà)
    Vì yêu em mà anh phải làm thơ
    Để bộc lộ những điều anh giấu kín
    Em không hiểu hay cố tình không hiểu
    ..................................................................
    Không biết câu cuối như thế nào nhỉ.Mong câu trả lời của các bạn.Yên chí lớn nhé-phần thưởng rất xứng đó.
    Rượu ngon không có bạn hiền.
    Không mua không phải không tiền không mua.
  3. SirMit

    SirMit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có cần gợi ý chút không nhỉ?
    Tìm hiểu ba câu thơ sau nhé.Gần giống nhau mà.
    "Lúc yêu em anh tập làm thơ
    Nhưng mà anh lại đâu có ngờ
    Em lại là con bé dốt thơ."
    NOTE:chương trình bắt đầu từ hôm nay cho đến đúng thứ 7(25-5).Và phần thưởng sẽ được phát vào ngày chủ nhật(26-5)

    Rượu ngon không có bạn hiền.
    Không mua không phải không tiền không mua.
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    ái chà sao không có ai thế nhỉ,để tôi thử trước nhé
    HAY LÀ EM KHÔNG HIỂU LÒNG ANH
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO SIRMIT: Em biết viết thế này thì động chạm bác quá, nhưng em xin có ý kiến: bác làm thơ không dến nỗi tệ, nhưng mà bác dùng sai chính tả rùi: dấu=> giấu. Thế nhé!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  6. valericaprin

    valericaprin Guest

    Hê hê hê ! Thật là hài hước, hồi đi học ở PTTH em toàn dưới 6,5 môn văn nhưng không ngờ lên ĐH này còn gặp mấy ông dốt hơn mình , vui quá . Các bác nghe thử bài thơ này xem sao nhé :
    "Xẻng đào mồ là những làn môi
    Huyệt lạnh chôn tôi là lòng người yêu cũ
    Cùng đưa ma là tiếng em êm ái
    Ánh mắt em le lói đến chiêu hồn "
    Các bác thấy thế nào ?
  7. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    484
    To:valericaprin.
    Này này chỗ này là chỗ trả lời mà,ai lại vào viết mấy bài thơ vớ vẩn vào đây nhỉ,mà sao ko ai thích phần thưởng của Sirmit nhỉ,ít quá chăng,được rùi,anh trả lời đây,chủ nhật chú trao phần thưởng chi anh nhé.
    Đáp án:Nếu hiểu rồi sao em còn bơ anh!
  8. LION_KING_1000

    LION_KING_1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngoi_sao_bangus ơi về học lại lớp mẫu giáo đi nhé,nghe anh đây này.
    trả lời:xì tiềnrồi em có nhận lời chăng?
    He...He thơ thế mới là thơ chớ.
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc , mấy bác trả lời hay lém .. Tui cũng có 1 đáp án nè ..
    Vì yêu em anh phải làm thơ.
    Để bộc lộ những điều anh giấu kín .
    Em ko hiểu hay cố tình ko hiểu.
    Để anh còn .. đổi kiểu khác tán em .

    #==][==AbuSayyaF==>>
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    xem trả lời thế này bác sơ mít có buồn không
    hohoho_o(^O^)o_hohoho

Chia sẻ trang này