1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐ VUI-PHẦN THƯỞNG

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi SirMit, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em mới chỉ oà lên khóc thôi đấy khóc vì cảm động đau khổ quá mà thương thay cho những con chữ đó bị gọi là thơ đấy ạ
    NGOCNƯƠNG
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là trang bình luận thơ hay mà chỉ là đố vui một chút thôi.Làm cho BOX thêm phần sinh động mà.
    [​IMG]
    Eric Cantona
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hehhe cái chủ đề này có vẻ là hay đấy.
    Nhưng mà em nói thật nhá đọc xong thơ của bác thì em_một tài năng trẻ không chuyễnin nhận xét_thơ của bác chả có cảm xúc gì cả tại vì nghe thì chả có vần điệu tí gì.Thơ của bác ấy,em nói thật bác đừng giận em nhé.Thơ của bác đúng là theo cái kiểu:
    Thơ văn vần vũ như mây gió
    Đọc xong rồi có hiểu chó gì đâu​
    Nhưng mà không sao.Làm thơ thì đúng như bác nói là để biểu lộ cảm xúc của mình nên hay dở gì thì vẫn gọi là thơ thôi.Cứ cho là thơ bác viết theo phong cách mới hè hè
    Mặc dù thơ của bác khó hiểu nhưng mà hongkong_girl em đây vốn tính thích được quà nên cũng thử một câu xem sao:
    Vì yêu em mà anh phải làm thơ
    Để bộc lộ những điều anh giấu kín
    Em không hiểu hay cố tình không hiểu
    Hoặc là em lại giở chứng _em kiêu?

    Tinh yeu khong tu nhien sinh ra cung khong tu nhien mat di.No chi chuyen hoa tu nguoi nay sang nguoi khac

    Hongkong_girl
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Tôi chưa bao giờ làm thơ cả, nhưng đọc thơ thì cũng thấy thinh thích , xin góp vui với bà con và có thể lĩnh phần thưởng chứ nhỉ.

    Vì yêu em mà anh phải làm thơ
    Để bộc lộ những điều anh giấu kín
    Em không hiểu hay cố tình không hiểu
    Yêu anh rồi sợ mất tuổi thơ ngây .

Chia sẻ trang này