1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui tí chơi. Đang chán đời đây này!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi No_one_knows, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Này, người bị ng thứ nhất vượt thì là ngưòi bét cũng đc chứ, vượt vòng mà?
    Tóm lại có nhiều đâp án!
    Đường thẳng đi đến trường hết 10 phút, đi đường vòng xa gấp 2 lần một phần tư đường thẳng, hôm nay bùng học nên đi đường vòng, bé học đếm tính xem anh cả đi lẫn về hết bao nhiêu phút?

    onlyloveu
  2. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm khô vào chuồng , có bác gà nào lên bàn mổ chưa vậy
  3. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    1. Đi vòng về vòng: 2 1/4 x 10 x 2 = 45 phút.
    2. ĐI vòng về thẳng 2 1/4 x 10 + 10 = 32,5 phút.
    Định lừa các bạn bằng hai lần của một phần tư à bác. Hì ko dễ đâu.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Đây mặc dù là topic đố vui nhưng không đến nỗi dùng ít IQ và thô lỗ đến thế đâu bác ạ. Hì, các câu đố hoàn toàn có căn cứ và cơ sở để trả lời.
    Nếu ai giải được thì phải giải thích rõ ràng. Thanks
    __________________________________________
    Bắt con cua về, xem nó nó đi bằng mấy chân đi
    muốn bảo người khác thiếu IQ thi hãy chứng minh IQ của mình.
    Chỉ có cái đầu bậy bạ mới nghĩ nó là bậy bạ
  5. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    ___________________________________-
    Son môi or kem dưỡng da???
  6. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Sorry :P tớ hôm đấy BÙNG HỌC chứ có đi học đâu mà tính đường đi đường về theo 2 con đg đấy? Nếu chính xác ra, bùng học mà ko đi chơi thi. ... bước ra cửa rồi lại đi vào nhà => chẳng mất phút nào ...thế là lừa đc rồi! he he

    onlyloveu
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Này ông có bị làm sao ko? Ai bảo thiếu IQ, chẳng qua là câu hỏi này ko mang tính chất bậy bạ nên muốn nói với mọi người rằng nó cũng là 1 câu trí tuệ chứ ko phải là bad, thế thôi, hiểu ko ku em?
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  8. kemaaicungbietlaaiday

    kemaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Một chú vịt lạch bạch trên bờ ao, mỗi bước đi đẻ được 1 quả trứng, hỏi sau 5 bước đẻ được mấy quả trứng?
    nothing is free only the cheese on a mouse trap 
  9. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    ________________________________________
    thế nào là bad? thế nào là ko bad???
    chả nhẽ cứ dính đến các BPSD là bad ???
    FCK<=== bi giờ mới bad dây nè
    mấy tuổi mà gọi la ku em ha? ăn nói cho cẩn thận nhé
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    thế nào là bad? thế nào là ko bad???
    chả nhẽ cứ dính đến các BPSD là bad ???
    FCK<=== bi giờ mới bad dây nè
    mấy tuổi mà gọi la ku em ha? ăn nói cho cẩn thận nhé
    [/quote]
    Cẩn thận thì sao mà ko cẩn thận thì sao? Chả biết ông là đứa nào hết. Mà kể cả biết cũng chả sao. Ông thích thì ông vào chơi, ko thích thì ông sang box khác, thế thôi, đừng có nói những câu khó nghe như thế, tôi ko thích.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 

Chia sẻ trang này