1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đố vui xém thưởng...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Nguoi_ruc_ro, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ruc_ro

    Nguoi_ruc_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đố vui xém thưởng...

    Chào các thành viên...
    Mình không muốn khiêu chiến đâu , mình là new comer mà , nhưng các bạn biết mình cũng khá nhiều : conit , vitngao, kisirongs ... tùm lum hết , nói chung là mình vừa quen , vừa lạ , ôi , thật phức tạp !
    Thôi , nói thẳng nhé , đây là 1 câu đó không cũ , không mới, không khó , không dễ, không lạ , không quen , không hay, không dở , không ... , không ... . Nói đúng hơn là 1 trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra , cũng có thể không , nhưng quan trọng là các bạn làm sao thôi:
    Nếu các bạn đi nhầm phòng thay đồ khác phái thì làm sao để thoát ra ngoài an toàn ?
    10 câu trả lời hay và sớm nhất liên hệ email cho mình hoặc connit để nhận phần thưởng !
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Khi "vào nhầm" toilet phái nữ thì thường phải sử dụng tuyệt chiêu sau đây, dưng sợ không ai đủ bình tĩnh để ra chiêu thôi :
    - Làm cử chỉ ẻo lả bảo mình là gay từ nhỏ đến giờ chỉ toàn vô... nhà vệ sinh nữ
    - Giả bộ không biết chữ --> vào lộn, cũng nói thể nói là chú mười dưới quê mới lên mà .
    Mấy chiêu này của Châu Tinh Trì trong phim vua phá hoại thấy thực hiện thành công lắm dưng mà ngoài đời không giống trong phim đâu đừng thực hành loạn mà tiêu

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có cái mỗi cái chuyện đi gặp ngài Bu-sơ hay đi gặp phu nhân của ngài mà cũng lộn nữa à?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. maconsunrang

    maconsunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hehe!
    dó là lúc mũ bảo hiểm phát huy tác dụng
    đầu của bạn sẽ được bảo vệ an toàn khi ra ngoài
    riêng phần thân thì tui hỗng bít
  5. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    có đáp án cùng với đáp án của Nguoi_ruc_ro (he he tui đi dép râu trong bụng người Nguoi_ruc_ro rồi nghen)
    CHỮ KÍ QUÁ ĐẸP ! CÁC MOD GANH TỊ NÊN ĐÃ XÓA
  6. Nguoi_ruc_ro

    Nguoi_ruc_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hahha, tạm thời các đáp án đều không thiết thực lắm ! cách giả bộ ẻo là là đáng sợ nhất , vì trường hợp này hình như đã có rồi hahahah, kết quả là người đó bị dzí chạy té khói và bắt đem lên công an !
    Mấy bạn sao thế ? không nghĩ ra gì hay hơn ah !
    à, em ******** ơi (nếu cò mạo phạm thì xin lỗi nhé, em ghi cái nick thế thì không nói khác được) em làm sao biết chị NRR nghĩ gì mà nói thế hahahha ... Em không biết chị suy nghĩ sâu sắc như thế nao đâu ...
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chị người rục rỡ khẩu khí cũng lớn nhờ ! chị suy nghĩ sâu sắc tới cỡ nào thì em ******** làm quái gì biết được cơ chứ . Nhưng mà theo em mà biết thì những người sâu sắc chả bao giờ phát ngôn như chị. Thế nhé, em chào chị chúc chị nhiều sức khoẻ đẻ tiếp tục càng ngày càng suy nghĩ sâu sắc hơn nữa ạ

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hỏi lại 1 tí:
    1.Khi đó tôi là boy hay girl(nếu là girl thì để sử quá)
    2.Chỉ đi tới cửa gặp dân khác phải hay là mở cửa phòng thay đồ thì gặp dân khác phái đang....
    3.Thoát ra an toàn là không bị chấn thương sọ não hay đui què sứt mẻ hay là sao???
    4.Khi tôi đang thay đồ thì người khác phái vào hay là sao(nếu đang là girl thì thằng kia khó mà thoát an toàn còn tôi đương nhiên đượctha bổng)
    ................
    Nhiều giả thiết lắm
  9. Nguoi_ruc_ro

    Nguoi_ruc_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên , chị NRR không có ý tự khoe mình suy nhĩ sâu sắc đâu em gì đó ah , chị chỉ biết là đáp án của chị hay và có chiều sâu hơn nhiều so với đáp án khác mà thôi !
    Còn em huydietthegioi ơi , em có cái nick thật ấn tượng , chỉ thua chị 1 chút thôi hahahah...
    ah , em nè, lớn rồi , 20 rồi mà còn viết sai chính tả thì thật thất vọng quá : "xử" chứ không phải là "sử" ặc ặc , chị mà là cô giáo em hồi đó chắc chị thà tự tử còn hơn bị người ta nói có học trò như em kekekke...
    để thoả mãn tính hiếu kì cục của em , chị sẽ trả lời câu hỏi :
    1) khi đó em là em , không có chuyện thay đổi giới tính ở đây !
    2)Em vào lộn phòng vì em nhầm , đơn giản thế, còn chuyện em cố tình hay vô ý thì cái đó tính sau. Ở đây ta chỉ quan tâm đến chuyện em đang gấp mà vào NHẦM phòng thay đồ của người khác phái , em phải giải quyết thế nào ?
    3)Thoát ra an toàn là làm sao để người ta không tức mình vì bị em nhìn thấy (nếu lỡ heheh) , an toàn là em có thể đi ra ngoài ung dung , không trầy xước gì cả !
    4) còn chuyện em đang thay đồ có người khác lỡ thấy mà người đó còn toàn mạng hay không thì chỉ có em mới biết hahahah...
  10. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Thế thì gay lắm
    VỚi tốc độ chạy 100 m/100 s của em thì chơi chiêu bỏ của chạy lấy người chắc không xong rồi
    Phải công nhận bà chị này khẩu khí lớn thật ,còn hơn cả đệ lúc đòi huỷ diệt thế giớiChắc phải đi bái sư thôi(có bà dzợ như vầy mới mong thành công được)

Chia sẻ trang này