1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@ ĐỐ VUI @

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi ddi_qua_ngafy_cor_roois, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddi_qua_ngafy_cor_roois

    ddi_qua_ngafy_cor_roois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    @ ĐỐ VUI @

    Tìm đỏ con mắt mà o có cái topic nào đố vui hết mà Cỏ Rối thì có vài câu chuyện vui muốn kể cho mọi người nên lập ra cái topic này! Bi giờ kể chuyện nghe nha! (chưa kể mà mắc cuời gồi! )

    Có 3 tấm hình, 1 tấm hình là cái bánh mì khét, 1 cái là những tên lình bị chết, còn một tấm hình là phụ nữ có thai.
    Đố bà con tìm được 3 từ có thể diễn tả chung hết được cả 3 tấm hình trên!
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Không kịp rút

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cái câu đố củ rít như vậy muh cũng đem ra hù pà con hẻ!Phải đố như vậy nè :
    "làm sao để bỏ con voi vào tủ lạnh"hehe!
    Các bác trả lời đi nào!
    Vẫn sẽ lang thang một mình cho dù cuộc đời vẫn tươi đẹp!
    và luôu là cái bóng của voanh@
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa tủ lạnh ra, nhét con voi vào.

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thế làm sao mà để con cá sấu vào tủ lạnh được nè!
    Vẫn sẽ lang thang một mình cho dù cuộc đời vẫn tươi đẹp!
    và luôu là cái bóng của voanh@
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mở tủ lấy con voi ra, nhét con cá sấu vào.

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Từ chân đèo Prenn có bao nhiêu đường lên Đà Lạt ?
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  8. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To tenqudep@: còn có cách giải thứ hai là chúng ta có thể để thẳng con cá sấu vào tủ lạnh muh không cần để con voi ra!
    to tw@:từ chân đèo Pren có tổng cộng là ba đườnglên TP Đà Lạt đúng không nè!
    Có một giòng sông muh giòng sông đó có một con cá sấu rất hung giữ,làm cách nào để qua sông bây giờ!
    Vẫn sẽ lang thang một mình cho dù cuộc đời vẫn tươi đẹp!
    và luôu là cái bóng của voanh@
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Các bạn chú ý : suy nghĩ kỹ trước lúc trả lời, bạn nào trả lời không chính xác bị vote ngay 1 * , mua_dalat bị 1 * đầu tiên
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  10. dont_cry_tonight

    dont_cry_tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hồi sáng mới nghe câu đó này mà nghĩ miết không ra,ai biết rồi thì trả lời cho dontcry@ nghe với.

Chia sẻ trang này