Đố vui Trên forum thấy các bác làm thơ hay quá, đọc mà ngưỡng mộ, khổ nỗi trình độ văn thơ của tớ có hạn chẳng góp vui gì được nên đành phải chơi loại ít chữ này vậy. Trong dân gian có nhiều câu đố rất hay, bác nào biết thì cứ post lên cho mọi người cùng giải nhé, tớ xin bắt đầu trước. Đố các bác hai cọc hai bên, khuyển trên hỏa dưới là chữ gì ?
úi vui quá, cuối cùng thì cũng có người hiểu được mình... hihi... 5 năm rồi chẳng biết mùi vị thịt chó với quốc lủi thế nào nữa. anhdungbk25 chắc cũng hay đi ăn thịt chó hay sao mà đoán giỏi thế... có chỗ nào ngon giới thiệu cho tớ với. OK khi nào gặp tớ sẽ đãi cậu một chầu thịt chó nhưng giờ thì chẳng có quà gì cả ... à, hay vote cho cậu 5* nhé. Tớ có câu đố khác, bác nào là người đầu tiên giải được tớ sẽ vote cho 5* "Vừa bằng cái thang cả làng không nhấc nổi" là cái gì ?
hi hi cám ơn ông anh em ko biết ăn thịt chó đâu , nhưng mà quán thịt chó nào ở thái nguyên mà ngon chắc em cũng biết hết , anh có muốn tư vấn gì ko vậy ah cũng cám ơn anh về vụ vote nhé
anhdungbk25: chắc chắn khi nào về phải nhờ cậu tư vấn cho vụ thịt chó mới được. Không biết do các bác không thích đố vui hay tại câu đố của tớ củ chuối quá mà chẳng thấy ai ngó ngàng tới. Thôi, hay để tớ ra câu đố mới. Đố các bác biết em Đá gọi con gái ông anh họ của con gái ông em họ của bố Đá bằng gì ?