1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đố vui!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi LinhSg, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đố vui!!!!!!!!!!!!!!

    Hehe, tui trở lại diễn đàn nè!!!!!!!!!!
    Chào mừng ngày trở lại, có mấy câu đố, đố bà con chơi cho vui nha!!!
    Có một con bò mẹ và một con bò con đang gặm cỏ trên cánh đồng. Đến khi trời về chiều, bò mẹ mới bảo với bò con: "ba me con mình về thôi!
    Đố mọi người, tại sao bò mẹ lại nói như vậy?
    (chú ý: bò mẹ ko phải đang có em bé đâu nha!!!)
  2. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    he he he...đơn giản thế mà cũng đem đi đố ,tui có mấy cái đáp nán nè :
    1.Một là con bò con tên là Ba
    2.Tui thấy phi lý : bò làm chi biết nói !
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Rứa anh không nghe người ta hay chửi nhau "ngu như bò" đó à
  4. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    tui đố nè :
    Có 2 bà mẹ và 2 người con đi chợ mua dép ,chỉ mua có 3 đôi mọi người thử cho biết làm thế nào để phân chia cho đủ mỗi người một đôi !
  5. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    quá dễ luôn!2 bà mẹ và 2 người con ởđây là 3bà cháu , có nghĩa là chỉ có 3người vừa đủ 3 đôi dép
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà đố rứa thôi chứ không có phần thưởng hả chú, rứa thì không có "động lực" thúc đẩy rồi
  7. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    con ni kinh tế dễ sợ!cía chi cũng phần thưởng hết nhưng mà con ni có lý!voice sao đi!
  8. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đố mọi người câu này, giải thử nha!
    Có một ông thầy dẫn 3 chú sinh viên đi dự hội thảo. Bốn người ở trong khách sạn, đến khi thanh toán tiền phòng thì ông thầy bảo 3 chú sinh viên là mỗi chú nộp cho ông 10.000vnd. Nhưng khi thanh toán thì chỉ thiếu có 25.000vnd thôi nên còn thừa 5.000vnd. Ông thầy thấy khó chia lại cho 3 cậu sinh viên quá nên đưa trả cho mỗi cậu 1.000vnd rồi đút túi 2.000vnd.
    Câu hỏi: như vậy thực ra mỗi cậu sinh viên chỉ phải nộp 9.000vnd, tổng cộng 3 cậu là 27.000vnd. Cộng với 2.000vnd ông thầy đút túi nữa là 29.000vnd vậy 1.000vnd nữa chạy đâu mất rồi?
  9. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hờ, khéo lừa con nít!ri hấy: ban đầu mỗi sinh viên nộp 10k, nhưng sau đó được ông thày trả mỗi người 1k ===> mỗi người chỉ nộp 9k ===>được 27k, trả 25k cho khách sạn còn 2k ông thầy đem bỏ túi là vừa hết, 1k mô dư ra tài rứa hì?
  10. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đố vui phải có thưởng chớ...
    Đố nè, ai giải được câu đố, vote 5*
    Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay.=> Là con gì???

Chia sẻ trang này