1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchangvuitanh

    anhchangvuitanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đố vui

    TextCâu đố của mình là:

    Câu thứ nhất
    Trên ung dung dưới sung sướng
    Trên sung sướng dưới đau đau
    Trên càu nhàu dưới thoát lạn.
    Câu thứ hai
    Bốn ông đội mũ đi ra,một ông đội lặng ba ông đội vừa
    Hai ông thì ở tiền phương,hai ông thì ở hậu phương diệt thù.
    Mình đố bạn đoán được đấy.


    hatuan
  2. teddybear

    teddybear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Úi chà,em xin chú ạ,chú làm gì mà đố với chả vui,em lần đầu tiên vào đây,em thấy hãi quá cơ.

    Sẽ có mãi cô bé muời sáu tuổi
    Dù tóc em năm tháng đổi thay màu.
  3. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu tiên là câu cá, câu sau chưa nghĩ ra. Post sau vậy.
    Âu Dương Lôi
  4. conangdangghet

    conangdangghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ANH OI . CO THE GIAI DAP CHO EM DUOC KHONG??
    Conang
  5. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Anhchangvuitanh à ! Bạn có thể dùng chữ Việt Nam được không ? Chữ "lặng" và "lạn" là gì vậy ?
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu câu đố nói gì cả .. Nên không trả lời được ... Hè tệ thiệt ..
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com

Chia sẻ trang này