1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Do we have the right to die?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thudu, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudu

    thudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì mình cũng chia tay rồi.....em vẫn chưa hết yêu anh..có thể chỉ là rất ít thôi...em né trách anh...cam thù anh nữa...........anh vẫn còn yêu em rất nhiều...anh ko biet có thể qua được tg này ko...có lẽ là như người cai nghiện vậy...mỗi lần anh vào mạng mỗi lần bật điện thoại thì anh lại nhớ em.....anh không làm được gì cả..không học được gì ẹ m có biết ko.....anh yêu em và thật sự là anh vẫn chưa hiểu mình lại thế này..anh ghen..anh ích kỷ..nhưng còn em thì sao...sao em ko nghĩ vì sao anh lại thế..anh đã cố gắng..đã thay đổi rồi mà...sao em ko hiểu cho anh........càng ngày càng thấy khó chịu quá em a.......em bảo anh kém vì không thể tập chung vào học...uh..anh kém....nhưng anh yêu em..yêu rất nhiều.
  2. thudu

    thudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    anh hứa là sẽ ko gọi cho em..ko nhắn tin cho em rồi..nhưng anh đang khó chịu quá...em à.......khochịu quá
  3. Dimple

    Dimple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Do not fear death, but rather than the unlived life!!!!"
  4. thudu

    thudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaa..một tháng ko liên lạc kể từ ngày hôm nay......sắp tết rồi mà ko được liên lạc.....chán quá...nhưng mà thế cũng được từ một năm xuống còn 1 tháng là tốt lắm rồi...mình sẽ ko bao giờ làm em buồn nữa...mỗi lần goi điện nghe em khóc là ko thể chiu được,,,thấy mình chán qua..nhưng sao cứ lúc tức là ko biết nghĩ gì hết nhỉ........1 tháng ko liên lạc chắc mình sẽ tôt hơn....aaaaaaa mới được vài tiếng đã khó chịu quá rồi...nhớ mình quá đi mất
  5. thudu

    thudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá mà có tận 2 bài assignment sắp phải nộp rồi...ngủ một lúc rồi dậy vậy..sao tg nhanh qua...ngồi ngắm đồng hồ đã hết mấy h rồi..cứ lúc thay tg nhanh lại phải nghĩ đến mình cho tg chậm lại...mình đang ngủ rồi...aako biết mơ thấy tôi ko.

Chia sẻ trang này