1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Doạ chia tay cuối cùng thành sự thật!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Doạ chia tay cuối cùng thành sự thật!

    2 đứa em yêu nhau mới được 3 tháng nhưng rất hay giận dỗi nhau, mà toàn vì lý do ko đâu. Chủ yếu là em giận ng yêu vì nó ko quan tâm đến em nhiều. Mỗi lần giận là em lại trách móc này nọ, rằng chồng ko quan tâm, chồng chỉ toàn làm vợ buồn...rồi doạ chia tay. Thèng chồng em nó nghe chia tay thì nó cũng sợ rồi có sửa đổi nhiều. Ko biết có fải vì thấy nó bị doạ nó sợ ko mà ngày hôm qua e lại tiếp tục đòi chia tay, tiếp tục trách móc: chồng vô tâm, ích kỷ, ko quan tâm đến ng khác, chồng đối xử với bạn còn chu đáo hơn với vợ nhiều...Đại khái là e trách móc nhiều( chỉ qua tin nhắn thôi vì nó bị e cằn nhằn nhiều quá nó đek thèm gặp e). Ban đầu e hùng hổ lắm nhưng mà nghe nó gật đầu và bảo chồng sẽ ko làm vợ khổ nữa đâu thì em sợ. Em nhắn tin nó ko trả lời, gọi điện ban đầu nhất định ko nghe máy, sau đó cũng nghe mà kiểu miễn cưỡng lắm. E bảo e nhớ nó, e yêu nó, rồi e muốn gặp nó...mà nó cứ lạnh lùng lắm! Híc, tính e thì cũng nóng nảy bộp chộp nên lúc nói chuyện lại nhỡ mồm trách nó tiếp" chồng đừng làm khổ vợ nữa" thế là nó bảo" uh, chồng ko làm khổ vợ nữa. Chồng ko qua đâu. Chồng ko muốn đi...
    Huhu. em đã hết nước hếtc ái khủng bố bao nhiêu là tin nhắn yêu đương xin lỗi với nó rồi...
    Em fải làm sao đây? Em biết là nó yêu e và e cũng thế, có điều e trách móc nó nhiều quá...E sợ nó chán nản...
    Hic...
  2. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    em thử nghĩ nếu em là nó, suốt ngày nghe cằn nhằn với đòi chia tay thì em có nản ko??
    Đừng lấy chuyện đấy ra để doạ nhau.
    H nó làm đúng theo những gì em muốn thôi.
    Có được đã khó, giữ được còn khó hơn!
    Yêu nhau thì mỗi người phải hi sinh 1 tí, điều chỉnh 1 tí.
    Đíu hiểu sao bọn đàn bà cứ thích cằn nhằn với hở ra là đòi chia tay. Tưởng giai là gì chứ??!!
  3. born_tobe_will

    born_tobe_will Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu lúc iu nhau, em cứ doa cu, đến khi cu chán rồi, cu chẳng buồn quan tâm nữa thì em lại khóc lóc.Chả biết đời sao lắm cái éo le thía không biết nữa.Vẹo em cũng thía, lắm lúc anh quát nó, nó lại bảo, nếu anh mệt mỏi thì anh chấm dứt cái ty này đi.Em chẳng hiểu thế nào nữa.Giờ có bác nào tư vấn giúp bé ca này, chứ em cũng đang trong tình cảnh đấy, em cũng chẳng biết phải làm seo nữa.Đồng cảnh, chia bùn cùng nhóc.
  4. Herorpg

    Herorpg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    gọi người yêu là nó thì biết là yêu kiểu trẻ ranh rồi , sẽ ko bền
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cái gì quá cũng không được. Phản ứng ngược rồi. lần sau bạn nên chọn lời nói nhẹ nhàng hơn là ngồi mà trách móc. Con trai không chịu được tính cứ nhai đi nhai lại đâu
  6. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chịu rồi bạn ạ, mới có 3 tháng mà có vẻ như bạn trách móc nhiều quá, nó là dấu hiệu ko tốt cho một tình yêu dài và bền rồi. Bạn làm người yêu của bạn chán nản, nghĩ rằng giờ ko chia tay thì sau này cũng sẻ chỉ tiếp tục khổ sở mà thôi. Đó là tồi kị roài.
    Giờ thì bạn nên từ tốn, tạm thời hãy để cho anh chàng đó xả hơi một thời gian, bạn cũng nên thay đổi mình nữa, rồi thử quay lại với nhau xem, lúc xa nhau rồi mới biết mình thiếucái gì bạn ạ
  7. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu nói chia tay còn lo! Về sau các chị nói nhiều tụi tui nhàm lắm rôi! Đến đúng lúc phát tiết mà nói cậu này thì tụi tui mặc kệ luôn, muốn ra sao thì ra!
    Đàn ông khi yêu thì yêu hết lòng! Nhưng khi cú quá, thì cho đi tất chả luyến tiếc gì hết đâu ạ! -----> Chỉ quan trọng đó là một quyết định thoai!
    Liệu bạn dỗ đi! Dỗ rồi thì đừng đùa kiểu đấy nữa!
  8. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Ah cái trò này từ xưa đến giờ mình chơi suốt.
    Cách duy nhất chuyển bại thành thắng bây giờ là nhắn tin chót: Em đã làm hết sức rồi, có lẽ em đối với anh chẳng là gì. E đã tìm ra nguyên nhân của tất cả mọi chuyện ( cãi vã) này rồi. nếu tình cảm ko đủ mạnh thì...blah blah blah ( tuỳ hay văn sáng tác hay). Túm lại 1 câu: tuỳ anh, em cũng chả care nữa.
    thế thôi, và ko gặp trong 1 tuần, thật là dứt khoát. Nó gọi ko nhấc máy, tin nhắn ko trả lời, haha.
    vì là trẻ con nên cứ thử 1 tuần nữa lên đây nói lại với mọi người nhé. đừng sợ sẽ chia tay thật, cứ nghĩ mặc kệ xác đi, sẽ chuyển bại thành thắng thôi. Người sẽ gọi điện anh xin lỗi, lúc đấy anh bị điên, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh yêu em, anh xin lỗi...(lắm xin lỗi quá) là anh chàng kia thôi.
    tình yêu mà, muôn đời vẫn vậy....
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    làm theo cách này chắc đúng , nhưng chỉ sợ cái bọn trẻ con này trong 1 tuần cứ ngồi toàn nghĩ chuyện đâu đâu rùi toàn làm chuyện dại dột làm cho tình hình ngày càng xấu thêm
  10. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Gặp anh là anh vỗ cánh bay ngay! Phủi ko thương tiếc.
    Xót xa gì cái loai đỏng đảnh. Đời còn bao nhiêu người đẹp!
    ho ho ko khéo ku em kia cũng chỉ mong có thế!

Chia sẻ trang này