1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Doạ chia tay cuối cùng thành sự thật!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bảo cứ kệ xác mà...Được ăn cả ngã về không.
    Đời còn bao nhiêu người đẹp...giai mà
    Với lại, giả sử người kia sau 1 tuần mà ko níu kéo thì biết tình cảm đó ko đủ mạnh rồi...vậy thì...giữ làm gì nhỉ?
  2. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Con "lậy" các cụ
  3. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Híc. Sao giống cái thằng chết bằm kia thế! Em nhắn cho nó vài chục tin cả YM cả đt nó ko thèm trả lời, gọi điện ko nhấc máy. Em kêu em đau nó cũng bảo mua thuốc mà uống rồi nó thôi. E cứ nài nỉ nó qua gặp em nhưng mà nó nhất định ko chịu! Nó trả đũa em nhiều quá! Nó toàn lặp lại những câu e hành hạ nó! Nó trách e " ai ko yêu ai thì tự biết", rồi thì" ko yêu gặp làm gì..."...nó lôi bài của em ra e thấy khổ tâm quá...Huhu...
    Chán ko chịu được...Em thì sắp fải về quê mà cứ thế này thì...
    Nếu để cho nó làm tội e 1 tuần như anh trên kia chắc e ko chịu được mất! E chỉ sợ nó cương quyết ko thèm yêu e nữa vì nó bị hành hạ tinh thần nhiều quá...Híc..
    Mà chẳng hiểu sao cái tính e thích cằn nhằn lèm bèm lắm mồm thế chứ! Chỉ thích chỉ trích ng khác thôi( nhưng e ko fải là kiểu thích đòi hỏi, chỉ duy nhất trách nó là thiếu quan tâm thôi, chẳng hiểu có fải vì nó con 1 đưọc chiều chuộng quen được bố mẹ chiều ko mà nó...Chán)
    Em thật sự là tức lắm rồi, tối qua đã nt là sẽ ko bao giờ làm fiền nữa, nhưng...
    Các anh chị thủ cao ơi em fải làm gì? Có nên tiếp tục nt và gọi điện?( Nản lắm rồi!) Thật ra thì e cũng biết tình cảm của bọn e cũng khó bền vững, có điều nó kết thúc nhanh quá thì hơi bất ngờ...Yêu 1 ng thì khó chứ quên 1 ng có khi lại dễ...! Sợ khó yêu!
  4. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Yêu thương gì loài người thế này hả giời???
    Nếu thực sự là tình yêu thì quên rất khó.
    Chuyện tình theo kiểu vài cái mùa hoa mười giờ thế này thì thôi. Dứt đi cho nó chóng, để thời gian mà còn đi đong anh giai khác.
  5. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian tình ái là chi
    Mà sao lại cứ làm khổ nhau vậy
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ bác zai kia thật sự hết tình yêu rồi bác ạ! Nghe mấy câu đó phát bực. Trong tình cảm bạn bè cũng hay có mấy cái này, chỉ có điều tình bạn nó đơn giản hơn.
    Bác thử gặp 1 lần trực tiếp đi. Đừng thông qua cái này cái nọ nữa.
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có mà yêu cái BÚA ấy....
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    kể ra gái đã biết sai mà xuống nc rồi, thế mà zai vẫn cứ kiêu thế này thì nghỉ thật thôi. Đc ăn cả ngã về mo
    Ko hiểu zai định thách thức trêu ng gái hay làm trò gì nữa
    Gái đang ấm ức vì thiếu sự quan tâm của zai, cho nên mới dẫn đến hđ " quá khích", nhưng sau cũng biết sai mà xuống nc rồi thì zai cũng vừa vừa thôi, gái xuống nc thế cũng là cố gắng lắm r, zai đừng có già néo đứt dây.
    Chấm hết
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nếu em còn yêu nó thì đừng nhắn tin,gọi điện làm gì,ko ăn thua đâu.đến gặp trưc tiếp đi,quan tâm đến nó một chút dịu dàng mềm mỏng một chút may ra xoay chuyển đươc tình thế
  10. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em xem lại đi, thằng ku nhà em nó yêu kiểu hời hợt thế thì có khả năng nó đang đong em khác rồi. Mà không có thì dù có hàn gắn được thì cũng chẳng bền, em sẽ phải chạy theo nó suốt, nếu vì mục đích gì lớn hơn thì chạy theo nó, còn không thì thử 1 lần kiểu của Karen được thì được, không được thì tìm anh nào khác mà yêu, thiếu gì giai.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này