1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Doạ chia tay cuối cùng thành sự thật!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cao tay quá, ông nào vớ phải em này thì thôi rồi, có chạy đằng trời, nhưng mà vui, vui mà lại khổ.
    [​IMG]
    Được goctre sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 11/07/2007
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    pỏ em à. pỏ ngay,anh giời thiệu cho 1 người nhé, người này chưa có người yêu, rất hợp với em. như em biết rùi đó, anh là ai?
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của em xong, nếu là anh, anh cũng chạy..
    Em bắt "chồng" em thay đổi-ok
    Nhưng sao em cũng k nghĩ tới chuyên tự thay đổi?
    Tìm cách làm lành đi, và mong là từ nay biết cách giữ gìn hp hơn! Chia tay không phải trò đùa đâu!
  4. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 ngày tự hành hạ bản thân và lắng nghe rất nhiều ý kiến của mọi ng, thì đa số đều khuyên e nên gặp trực tiếp! Có 1điều, lâu nay e cứ nghĩ rằng việc gặp thì con trai fải đến!!! cho nên e cứ bảo nó đến gặp e mà nó ko chiu, 1 anh bạn của e nói rằng a ấy cũng đã rơi vào TH như thế, và tại sao cứ fải con trai là ng đến? tại sao lại có cái tư tưởng mình chỉ việc ngồi nt và nó sẽ tự mò xác tới... mà ko fải là mình thể hiện thành ý bằng cách đến gặp nó...
    Híc, e thông ra đưọc nhìu rùi! Từ tối qua đến h` e ko hề nt hay gọi điện gì cho nó cả để cho nó thấy " trống vắng :D", rồi mai hoặc ngày kia e sẽ đến tìm nó làm lành, hì hì
    Còn có anh bảo chồng e đang tăm tia ng khác thì e khẳng định rằng ko ạh. Nó online cả ngày, và chỉ đi với thằng bạn thân của nó thôi!
    Có anh lại bảo nếu muốn làm lành vì mục đích khác thì cũng ko fải đâu ạh!
    3 hôm nay ngày nào nó cũng online và e chat với nó, nó đọc nhưng mà trả lời kiểu dấm dẳng giận dỗi chứ ko hề có ý nào cương quyết dứt khoát cả!
    Nhưng mà Amen,cẩn thận vẫn hơn...Lạy giời mọi chuyện lại như xưa...
    ( Công nhận là các anh chị ttvn tâm lý quá, e càng đọc càng thông ra nhiều điều, iu mọi ng nhìu nhìu...Hi vọng e và chồng em lại êm thấm. Amen...)

Chia sẻ trang này