1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoá hoa kỷ niệm

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi deny_me, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đoá hoa kỷ niệm

    Mình là sinh viên năm thứ 3 rồi, năm nay được đi coi thi, oách lắm chứ. Trách nhiệm cũng lớn lắm chứ. Mấy đứa bạn. đứa nào cũng háo hức cả. Mình quyết định viết nhật ký, cũng là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên đấy chứ.


    17/06/2003


    Một ly kem thật to đặt ngay trước mắt mình. Chưa bao giờ mình lại thấy một ly kem nào bự cỡ đó. Lớp kem trắng mịn, trái sơ ri đỏ mọng trông thật quyến rũ làm sao. Chuẩn bị tận hưởng vị mát lạnh, thơm ngon của ly kem, mình bị gọi giật. Bừng tỉnh. Ôi trời ơi. một giấc mơ. Tiếc hùi hụi. Quờ tay với lấy cái đồng hồ. Đúng 8h. thế mà mình cứ tưởng còn sớm kia đấy. Nhưng cũng vì môn học cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, không phải đến trường nên cho phép bản thân ngủ thêm một tẹo , có sao. Nhưng mà mình hay cáu khi có người làm mình thức giấc lắm, nhất lại đúng vào giây phút ngọt ngào kia nữa. Thấy hơi tưng tức rồi đây. Có người tức nhiều thì đau tim mà chết. nhưng không tức thì lại buồn mà chết. ...lâu lâu mình cũng phải tức một tẹo cho có cảm hứng sống . Xét cho cùng thì tức cũng là một trạng thái lương thiện.



    Mở cửa, nắng đã chói chang lắm rồi. Một ngày nóng bức nữa. Năm con quỷ đồng loạt oà làm mình giật bắn cả người. mặt đang nhăn nhó cũng đành phải phác thảo ngay một nụ cười rõ tươi. bọn hắn chạy vào phòng an toạ đâu vào đấy trên giường mình và bắt đầu năm cái loa hoạt động theo những tần số riêng . Mình làm vài đường cơ bản vệ sinh rồi cũng nhập cuộc.


    -mai họp lớp nhá.
    -làm gì? Hồng lấy chồng mời cả lớp à
    -chỉ được cái nghĩ sâu xa. chưa cần trẻ con nghĩ thay người nhớn. Họp lớp bốc thăm coi thi ấy mà
    -ờ nhỉ, thi thoảng cũng đảo lên văn phòng khoa xem tin mà quên féng đi mất vụ này
    -tớ mới được chỉ thị của cấp trên
    -aha/, Hồng làm phiếu nhận biết cho tụi này bốc nhá
    -đường hoàng như tớ mà làm thế à
    -không có năng lực, thế mà tụi này lại tung hô hắn làm bí thư, phế truất thôi.
    -hứ, mai thể nào cũng bốc phải phiếu trắng mà ở nhà cho sướng.
    -đây, một miếng dứa này...
    -cám ơn... ờm, con quỷ, muốn hối lộ bí thư hả? Tội đó nặng lắm biết không?
    -Đâu có, thấy Hồng còi nên tụi này nhường. Với lại, còn một miếng, đem bỏ cho lợn, nó phí đi...
    -Á Á Á hhhhhh!!!! cái gì???


    Cả bọn xúm vào quần đảo nhau. Lâu rồi mới lại ngồi đông đủ cả nhóm thế này, nhưng vẫn còn rộn ràng lắm. mai phải mát tay mới được.

    (còn nữa)
  2. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến Tháng Mười? Thế vụ coi thi bị cancelled rồi à đồng chí DenyMe?
     
    Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà chấm nước cáy.
  3. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hêy bác Camuối, bộ thèm cà muối lém hay sao mà lại đổi nick khác thế àh...?

    Àh mà nữa, sao bác đổi nick đổi luôn cả giới tính luôn àh, bi giờ cháu phải gọi both cả cô lẫn chú àh . Earlybird<===confused?!?!?!?!?!?!?!?! +_+
    Được earlybird sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 19/10/2003
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi hihi ... giờ tớ mới lục lại.. vẫn tiếp chứ.. nhưng mà đợt í làm sao lại quên phéng mất cái vụ viết bài hơ hơ .. sozi .. bi giờ thi xong rồi, tớ sẽ kể lại cho nghe quên mất
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Viết tiếp đi nào cô bé!
  6. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ deny_me kể tiếp, liên quan đến hoa, newmember2003 xin kể một chuyện về người đi tặng hoa.
    Vào ngày 20/11, lớp học rủ nhau tới nhà thầy giáo. Bình thường lớp học cũng ít người, nên đến nhà thầy cũng không có nhiều người, chỉ có 1 nam và 3 nữ. Với ý nghĩ trọn mặt gửi vàng, 3 chị em liền giao cho anh còn lại cầm hoa tặng thầy. Anh liền cho luôn một câu xanh rờn "em không bao giờ cầm hoa tặng người khác"- anh nói với chị lớp trưởng. (Xin chú thích là anh này đã có vợ và một con rồi).
    Thực sự Newmember2003 đã ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh đó. Vậy những người đã từng và sẽ tặng hoa người khác có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi đi tặng hoa được không?
  7. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ... những đoá hoa kỷ niệm
    hương hoa ngào ngạt tỏa nhớ thương
    ta thả hồn thênh thang
    tìm lại thủa nữ sinh tà áo trắng
    tìm hình ảnh thầy cô bè bạn
    tìm giây phút hò hẹn mộng mơ ...
    st
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    19h nga?y 8/3/199....
    Mưa...
    Nó phóng xe lao vút qua mưa tư? Kim Ngưu sang đến tận Cô? Nhuế, đôi tay lạnh run râ?y cố câ?m chắc nhưfng bông hoa trên tay...
    Một cô bé ra mơ? cô?ng.
    Cha?o em, xin lôfi anh đaf đến muộn, mưa to quá.
    (che ô, tro?n mắt nhi?n) ...
    - Nhân nga?y 8/3 anh gư?i bông hoa na?y tặng bác gái co?n đóa hoa na?y anh da?nh tặng cho em. (nhi?n hoa) Thật tiếc, mưa to gió lớn quá, anh đaf ko thê? ...
    - Em xin nhận bông hoa na?y cho mẹ em (câ?m 1 bông hoa) co?n đoá hoa kia anh câ?m vê? đi, em ko dám nhận đâu.
    Nó đi vê? ngươ?i ướt đâfm, dọc đươ?ng nó đaf ném thă?ng bó hoa kia xuống một đám co?. Đêm ấy, rượu đaf la?m cho nó ca?m thấy khát nước.
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày mùa đông 2002...
    5h chiều
    - alô, đi ăn ngô nướng không em? Trời lạnh, dạo hồ và gặm ngô nướng thì chắc là ngon lắm. 7h anh qua đón em nhé!
    Có 2 tiếng mà sao lâu thế nhỉ?
    7h.... 8h...9h....vẫn chẳng thấy gì cả. Chắc tại trời đang mưa, lạnh!
    ....
    ....
    ....
    9h40 phút
    - Anh xin lỗi nhé, hôm nay có việc đột xuất nên lỡ hẹn với em. Với lại trời mưa quá! Hôm khác anh sẽ trả nợ 2 bắp vậy.
    ...
    ...
    ...
    - GIận à? Sao không nói gì?
    ....
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    - Em ra mở cửa đi, anh đang ở trước nhà em rồi này!
    Cửa mở ra, không khí lạnh tràn vào. Anh đứng đó, cao lớn, miệng nở nụ cười ấm áp, những giọt nước mưa đậu trên tóc anh lung linh, huyền ảo. Một bó Cúc vàng gói bằng giấy báo .... "Tặng em này, mình đi chứ?"
  10. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chuyện một anh bộ đội tới hàng hoa nhờ một cô gái lạ đang mua hoa chọn hộ một bó hoa để tặng người yêu. Cầm bó hoa người chủ hàng đưa, anh tặng lại cô gái: ?oNgày mai tôi sẽ trở lại đơn vị, mong cô hãy nhận bó hoa này./?.?
    Bước qua bao hàng hoa bên hè phố, đã có những người mong được tặng hoa và cũng có những người mong được đi tặng hoa... ?oKhi ta hiểu được thế nào là CHO và NHẬN thì ta sẽ có được hạnh phúc chân chính.?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này