1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoá Hoa Vô Thường và Những Bức Thư cho Em ....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi xiberi, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đoá Hoa Vô Thường và Những Bức Thư cho Em ....

    Từ Chủ đề: RE: Đóa Hoa Vô Thường
    hothanhphuong
    Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...
    Hồ Chí Minh, Vietnam
    Thành viên từ 27/12/2002
    đã được 13 người bình chọn (4.54)

    Ngày gửi: - 01/11/2005 23:06
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cám ơn rất nhiều về tình cảm bạn dành cho nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và cả cho mình nữa!
    Tặng bạn ca khúc Đóa Hoa Vô Thường do Hồng Nhung trình bày, bạn click vào link dưới đây để lấy bài hát về:

    http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=1ZTCV8GAVARDN0M41GCJ475QTP

    Chúc bạn vui nhiều!
    Hồ Thanh Phương
    *
    * *​

    Từ Chủ đề: You have got a new mail from xiberi
    xiberi
    Thành viên thường xuyên
    78 bài đã gửi Ngày gửi - 02/11/2005 19:01
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn Thanh Phương Thân mến,
    Cảm ơn Bạn nhiều lắm ...!
    Tôi đang nghe Bài Hát mà Bạn đã Tặng .....
    nhưng cũng xin lỗi Thanh Phương vì tôi đã ....tự ý mang tặng cho một người khác nữa, Người mà tôi đang rất Yêu thương, Người mà tôi gọi là : Đoá Hoa Vô Thường Của Tôi ....Nghe bài Hát này, dường như tôi thấy mình thêm Yêu thương cô ấy, và tôi cũng đã Hứa với Cô ấy là sẽ viết lên một cái gì đó bên Box Nhạc Trịnh, nơi mà bấy lâu nay tôi chỉ mới vào nghe và Cảm nhận thôi, chưa kể được với mọi người được rằng :
    Vì Sao Tôi Yêu Nhạc Trịnh Công Sơn ?
    Bạn sẽ Đọc ?
    Và sẽ không ....Cười tôi ?

    Cảm ơn Thanh Phương !
    Yêu quý Bạn !

    Reck

    ------------------------

    Mong manh ơi, tôi vẫn còn đang nghe "Đoá Hoa Vô Thường" ....Hình như khi nghe Bài Hát này, tôi thấy yêu Em hơn rất nhiều, thương Em hơn nữa và càng mong có em ở bên, rồi lại thấy rằng hình như tôi đã chờ Em từ quá lâu rồi đó, tự thuở nào vậy Em, Mong Manh ?
    Mong Manh ơi ...?
    Từ nay Em sẽ nghe Bài Hát này nữa chứ, Nghe và sẽ không còn Buồn về những Kỷ niệm rồi sẽ trở nên xa xôi kia ...?
    Tôi thấy chỉ có HN hát là Đạt nhất, Cô ấy đưa đến cho ta cái Hồn mong manh, Thương cảm, xa vời Tiếc nuối và cả Niềm Đau thương đến tận cùng kiếp sống của Con Người ....
    ......
    ............
    Hà ...Há ...ha ...hà ...ha ........
    Hà ...há ...ha ...ha ...hà ....
    ....như là hơi thở mong manh, như là Sương khói trong Đời, Chua xót, U mê và Quặn Đau trong lòng tôi ...
    Vô thường ơi ...
    Mong manh ơi ...

    tự nhiên tôi muốn Gửi PM này cho Em, rồi sau đó sẽ mang nó sang Box Nhạc Trịnh, sẽ lập một Topic riêng về Đoá Hoa Vô Thường, Đoá Hoa Vô Thường của Tôi ?
    Dù cho lỡ sau này có thể tôi không Đến được với Em, thì Nó cũng coi như là một Món Quà Yêu thương mà tôi dành cho em trong một Khoảng Đời đang bồng bềnh trôi giữa chúng ta ...?
    Mong manh ơi,
    Em có muốn tôi làm như vậy không ?
    Hay sẽ chỉ muốn Một mình Em được đọc lên những Cảm xúc này ?
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vô Thường ơi ...?
    Mong Manh ơi ...?
    Đàn Sâm Cầm trở lại,
    Hồ Tây sớm mờ sương ....
    Tên Em ? Sâm Cầm Nhỏ .....
    Chấp chới giữa ....Vô Thường .....

    http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=1ZTCV8GAVARDN0M41GCJ475QTP
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 03/11/2005
  3. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Và con tim đã yêu trở lại...
    Cảm ơn anh vì đã dành topic này cho em
    Em...biết mình đang Hạnh Phúc...
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lỡ bước vô duyên vào chỗ các bạn ... nhưng hãy coi tôi chỉ là ngon gió thoảng qua bạn nhé , cảm cái nỗi Vô Thường và cả Sâm cầm nhỏ nữa ....
    Cũng đã bao lần tôi hát bài hát của bạn tôi sáng tác khi nghe bài đoá hoa Vô Thường , mạn phép các bạn tôi hát đây :
    Hà nội bây giờ không còn nắng đâu em
    Thu lang thang trên bờ vai tóc rối
    Phố rưng rưng đợi lá vàng khắc khoải
    Riêng mình em 1 lối đi về
    Em bơ vơ giữa những chiều tan học
    giận hờn mà chẳng biết hờn ai
    Để một mình đếm tháng năm qua
    Anh đi anh đã đi
    Để lại cho em tận cùng con gái
    Một nỗi nhớ mồ côi
    Xin đừng về ôi kỉ niệm xa xôi
    Anh độc thoại giữa vô cùng với gió
    Đêm lang thang bên vầng trăng hao khuyết
    Khóc một trái tim lạc lối không về !

  5. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Loa ken nhiều lắm,vì sự ghé thăm của anh,mong anh sẽ còn ghé lại đôi lần nữa...
  6. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    em sẽ post lên đây những lá thư cũ anh nhé!
    --------------------------------
    Rừng khô lá Úa, Em hãy quay về ...
    trời ạ, hình như Reck đã viết cho riêng em rồi thì phải, từ lâu lắm rồi, khi còn chưa có em trên TTVN này cơ ...
    Coi như R viết tặng em, viết cho riêng em, trong "Những chuyện kể Bên đường " (Hình như từ dao tháng 3 hay 4 gì đó, không nhớ nữa ...về một cánh rừng khô, đã cháy ....và nữa, anh viết tặng "Cả Hai" nha, J và K? đó là "Mảnh vỡ" ....nhưng nhớ rằng nếu có đọc thì cũng chớ buồn, bởi vì khi viết những dòng ấy, Reck đã Buồn hết cho em rồi đó ....)
    Rồi ...."Bên em thấy ta là thác đổ"
    Nhóc à, nghe những bài đó cần phải có một tấm lòng và một trái tim để Vượt Qua Nỗi Ám Ảnh rất "đời thường" là : Buồn, Đau, u uất ...kia, để rồi Em sẽ thấy mình Cao hơn chính những nỗi Ám ảnh ấy,
    theo R hiểu thì, đó mới chính là thứ Cảm xúc mà người nhạc sĩ ấy muốn chúng ta cảm nhận được, Nhóc hiểu anh không ?
    Đừng để mình bị Ám ảnh bởi Bất cứ điều gì và Bất cứ thứ gì ...bởi như thế sẽ ....Khổ lắm đó, Em !
    ---------
    Được sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 04/11/2005
  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Ngủ ngon đi, Em sẽ chóng khỏi ...
    R tin rằng : Em sẽ ...Ốm, em à !(Khỏi trách là R trù ẻo em, em ốm từ tối qua kìa ...) nhưng sau lần ốm này, Em sẽ thay đổi, R biết là điều đó Sẽ Xảy Ra ! bởi vì R thấy Em đã chuẩn bị cho Sự Thay đổi đó từ lâu rồi ....
    ừ, đã từ lâu em tôi đã phải bối rối, đã ngơ ngác như một cô Mèo lạc lối trước một rừng Day dứt, Trăn trở ....
    đã từ lâu, em tôi muốn được thoát ra khỏi một sự Am ảnh nặng nề nào đó, và cô đã muốn làm như thế bằng những "Thân xác" khác, bằng một "Cái Tôi" khác (Alter Ego), bằng một "Sự thay thế" ?
    Reck hiểu thế, Em đừng có trách nha ?!
    Reck cảm thông nhiều,
    và Reck thấy ....thương em !
    nhưng Em là ai ?
    Ai trong số "Những người đó" mới thực sự là Em đây ? Em bé nhỏ ?
    ..............
    Không sao !
    Hứa rằng : Tôi Sẽ Nhận Ra Em !
    như là trong Cổ tích vậy đó, Em có hiểu tôi không ?
    ---------
  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hình như là R đi rất nhiều,những rung cảm của anh về cuộc sống hay lắm,mà biết đâu ta cũng đã từng gặp nhau rồi nhỉ,buớc lơ đãng chẳng ngờ đang để mất...R sẽ ở Hn lâu chứ,hay lại sắp đi đâu đó?!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ừ, biết đâu cũng đã từng gặp nhau rồi nhỉ ?
    Em à, liệu em đã một lần "Vô tình" để ai đó "Lướt qua" chưa ? Và rồi phải day dứt rằng : "Chẳng ngờ ta để mất " ?
    R này thì chẳng hề "Bước Lơ đãng" nhưng mà sao ...Chuyện đó vẫn xảy ra ? Và thế là R vẫn cứ ngu ngơ đứng "Đợi" ...Kỳ cục không em ?
    Mà sao không được thấy Em Hạnh phúc ? Em xứng đáng được HP mà ? Sao cứ trăn trở mãi thế ...?
    không sợ R ....buồn hả ?
    Em cần phải được Hạnh phúc !
    R muốn được nói với anh chàng ..."Ngốc" của em như vậy !
    ---------
  9. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Em à, khỏi ốm mau đi ?
    Tôi muốn được nghe ....giọng nói của em !
    Còn em có ....bực mình khi ...R gọi ???
    Đừng "Nghi ngại" ,đừng ngờ vực với Tình Yêu ....
    Và cũng đừng có mà ...tiếc nuối những "Cơ hội" đã hững hờ bỏ qua ....
    Hãy lùi lại một chút, em sẽ biết Mình Đang Đứng Ở Nơi Nào (?)
    Em ngoan lắm, nhưng mà Em lại ....Ngốc !
    Ừ, em tôi ngốc lắm ...
    Và ...chàng kia cũng Ngốc !
    ...Tôi biết phải làm sao ?
    ....Trò chuyện với em vui lắm, bình yên và dịu ngọt lắm, Em à ...
    Cảm ơn em thật nhiều ....
    ---------
  10. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi "Bí ẩn" ? Không !
    chỉ là tôi luôn tồn tại như một ....loại "Vi rút" trong những tâm hồn khác nên có đôi khi Người ta phải chột dạ khi thấy rằng : Dường như tôi rất gần gũi nhưng cũng lại Rất xa, khó nắm bắt, khó ...Gần
    Có người nói rằng tôi ...Lập dị, ít ra là ở trên TTVN này ...
    Tôi không thế, nhưng đôi khi cũng cứ Gật nhẹ cái đầu đồng ý để rồi Quên Ngay Lập tức ...và Tôi Vẫn được Là Tôi.
    Đã bao giờ Em được Chạm Vào Hạnh Phúc chưa ?
    Hạnh phúc Giản Dị lắm cơ mà ?
    Thế mà sao mà tôi chưa bao giờ chạm tới ?
    Có phải :
    Người HP thường Sáng Bừng trên nét mặt,
    Và làm cho Sỏi đá cũng mỉm cười ?
    còn tôi ...?
    Chỉ thấy mình vẫn lăn như là "Viên đá cuội"
    cuối một đoạn đường lại không biết Rẽ Về Đâu ?
    Em ngoan à,
    Hãy giữ gìn lấy Hạnh Phúc bằng tất cả sức mình, dù Nó có ....mong manh thì ....cũng vẫn là Hạnh Phúc !
    Mau khoẻ nhé !
    Rồi mai lại Ra phố Cười xinh ..
    ---------

Chia sẻ trang này