1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoá Hoa Vô Thường và Những Bức Thư cho Em ....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi xiberi, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Là Em đó ư ?
    T. Đ Đẹp hơn nhiều lắm !
    Nhưng sao ....?
    Sao Mắt Em ....Buồn vậy ?
    Ai làm Em Day dứt ?
    Và Bây giờ ...
    ...Chắc là Em đã ...Gầy đi mất rồi, Nhóc ạ !
    Nhiều khi Ta cứ ước ao rằng :
    sẽ được ở Một Mình Trên Núi Cao,
    Thanh khiết ....
    và ...Cô độc
    Nhiều khi Ta muốn giữa một đời bụi bặm ...
    Có một vùng Bình Yên ......
    Nhiều khi .....
  2. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Em à, dậy thôi em ?
    Có chút lạnh ngoài kia vừa gõ cửa,
    Có cả nắng cũng bừng lên đâu đó ..
    Mùa Đông này Em sẽ bớt lạnh chăng ?
    Mùa Đông này Đôi mắt sẽ lại trong ...
    Bởi ...
  3. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Cuối Tuần ...
    Ai đó sẽ dìu em trong sóng Nhạc ?
    Ai đó sẽ được thấy em cười ?
    Ai đó nữa lại dặm đường với gió
    Gió ở đằng xa, và gió ở trong lòng ....
    Reck đi ...
    Không xa...
    Rồi lại về ...
    Lúc trời vừa kịp tối ....
    Để biết rằng ...
    Em tôi sẽ vui ....
  4. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Em à ...
    Lạnh quá ...
    Rượu một mình không say ...
    Hát một mình, đắng giọng ...
    Đi một mình ...xa lắm
    Về thôi ...
    một góc nào ta sưởi ấm lại bàn tay ?
    Mệt quá, đôi chân này ...
  5. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Bé con ?
    Về thôi em, em còn đang mệt đó ?
    Sao đã nói là ...quẳng thứ nặng nề đó cho ai kia(?) hoặc ....qua đây cũng được, sẽ có người mang cho em mà ?
    Em Dịu dàng ...
    chút Dịu dàng rất ...bướng
  6. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    à, ....R. hiểu,
    nhưng ....những Nụ hôn ...?
    Em làm R. buồn ...
    chút buồn rất ...Ngọt
    ừ, nhưng để khi nào khác R. sẽ kể vì sao ...
  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    Anh là người Bất hạnh nhất, bởi trong anh tràn đầy Cảm xúc ...TráiTim anh có thể thắt lại"
    ? ? ?[/b]
    R. thấy hay ....
    Câu đó từ đâu ra vậy, Em ?
    Người đó có nói quá về R. không ?
    Hay nhưng R. thấy rằng, người ta đâu chỉ cần có như thế ? Đúng không em ?
    Sống Bằng những Cảm xúc, Hạnh phúc và Bất hạnh cũng là Bằng Những Cảm xúc ư ? Mơ hồ quá đi ...
    R. không thích ....
    R. còn thấy Lạnh khi nghĩ về những dòng chữ đó,
    Nó đúng với R.
    Nó Thật với R. bây giờ,
    NHƯNG ....
    R. sợ ....
    vậy mà có đôi khi R. đã tưởng rằng mình không còn biết đến Sợ hãi một điều gì đó,
    cũng như không bao giờ được Yêu thương,
    Biết Yêu thương trong cuộc đời thực này của Reck.
    anh thấy...hoang mang lắm,
    anh cũng cần "Một bờ vai" ? không, cần một Lòng tin, một cánh tay thì đúng hơn ...
    còn Yêu thương ?
    Reck không dám mơ tới ....
    Em không biết điều đó sao ? Sau khi đã đọc những dòng R. viết ?
    Em à, R. thường nghĩ rồi nói với ai đó, khi người ta hỏi R. là "Tại sao R. biết được những điều đó ở tôi ?"
    R. nói : "Khi thực sự quan tâm đến một ai đó, R. sẽ nghĩ về họ bằng Một Tấm Lòng ...thế là R. biết được thôi, R. không có gì tài giỏi trong đó đâu, cũng không hẳn là R. ...nhạy cảm nữa ...
    Chỉ là vì R có một Tấm lòng ....!"
    EM à, như thế, liệu rằng R. có tự tin quá không ?
    Và R. nghĩ như vậy thì có ....Sai không ?
    Mà R. còn muốn hỏi Em rằng : những ...mường tượng về Reck trong em (Nếu Có !) có giống với những gì em nhìn thấy Sáng nay không ? (WebCam)
    và R. có Sai khi làm như vậy ? (WebCam?)
    Em có ....thất vọng ?
    Em có thấy ...Buồn cười ?
    Sao trong một PM em lại có thể viết rằng " Hình như R. không muốn gặp em ? "
    Em đừng hỏi thế nữa, hiểu anh không ?
    Reck muốn gặp em lắm chứ !
    nhung không phải chỉ vì những tấm ảnh, không phải vậy ! (Mà nếu có thì cũng chỉ vì ...Đôi mắt em thôi, Em ạ !)
    Muốn gặp em, nhưng R. sẽ phải chờ ...
    Chờ đến một ngày ....
    Một ngày khi Em nói rằng ......"Em thực lòng ...cho phép ..."
    Một ngày khi R thấy mình thật bình yên ...
  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    Em à!
    Em thật là Hạnh phúc !
    Em đang Hạnh phúc đó thôi ?
    Vậy sao cứ mong manh như thế ?
    tôi đã gọi cho em với những lời chúc ngọt ngào, nhưng lại không thể nói, bởi vì tôi thấy rằng Em đang Hạnh phúc ....
    Đang Hạnh phúc !
    Vậy xin đừng để ý tới những gì tôi mới nói khi trưa nhe ?
    Đang Hạnh phúc !
    Vậy thì em cần giữ gìn nó chứ ? tôi xin lỗi vì đã làm em phải ....hoang mang,
    Em ? Thứ mà em cần đó là : Tin vào những gì em đang có thật, những gì đang hiện hữu bên em đó ....
    Đừng tìm kiếm xa xôi,
    Đừng tin vào ảo ảnh ?
    Em à, R đã nói ....Yêu em rồi ư ? những mẩu nhỏ Hạnh phúc ấy em lúc nào chẳng có, đúng không ?
    R đã yêu Em qua những trang viết, yêu từ trước khi Em Mail cho Reck những bức hình đó, nên Em đừng có ...nghi ngờ những bức ảnh ấy, chúng không tạo nên một Tình Yêu theo cách giản đơn như vậy, ít nhất là với R !
    R Yêu con người em, Yêu cô bé của mùa thu và mong rằng Em ở ngoài Đời thực kia cũng vậy ....
    Trời ạ, R. nhớ em thật rồi, nhớ đến không viết được nữa đâu !
    Chỉ có thể nói với em lần nữa, rằng :
    Em Yêu quý, hãy trân trọng và giữ gìn Hạnh phúc mà em đang có,
    R. sẽ giúp em !
    R. sẽ chỉ cho em Sự có thực của Hạnh phúc ...
    Người đó là Hạnh phúc có thực ...
    R mới chỉ là Ảo Ảnh, nên Em đừng tin những lời mà anh ta đã nói,
    Dù rằng anh ta cũng thực lòng yêu em !
    Như đang ở giữa Cuộc đời có thật này vậy !
    R. biết, Đêm nay, giờ này Em đã và sẽ Hát thật nhiều, Yêu thương thật nhiều ....
    và Reck đứng ở phía xa, cầu chúc cho em được mãi mãi Hạnh phúc như thế !
    Em !
  9. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    Một ngày nọ ...khi người vừa tự tìm lại được chút yên ả sáng bừng như nắng sớm,
    Bỗng đâu, cái mong manh giữa 2 mùa luân chuyển chợt làm ta thấy lạnh,
    và mơ hồ ta biết được mình ....đau
    Một ngày, lại một ngày đang qua ngoài kia ...
    Mệt mỏi,
    Hoang mang ...
    Ta muốn mình được chìm đi trong một giấc mơ thật dài ...
    Để một ngày nọ .....
    Ta thức dậy thấy Ngày mới Nắng lên, không phải là Ảo ảnh ...
  10. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    Em ?
    Em lại đi chơi rồi hả, Em khoẻ mạnh lắm đó mà đi hoài đi hoài như thế ?
    à, R. "nổi cáu" như vậy vì R. nhớ em và R.lo em sẽ ốm hơn thôi,
    mới rồi định Phone cho em nhưng lại giật mình và kịp dừng lại, Cuối Tuần rồi còn gì, nhanh thật ....Em chơi vui và thật HP đó nha ? nhưng buổi tối thì nhớ mang theo áo khoác mỏng, đừng phong phanh nhé, Em ?
    Bao giờ em lớn, R. sẽ kể cho em nghe một chuyện ...
    một chuyện mà R. ....vừa mới nghĩ ra
    Quả thật là Em rất ....nghịch, nghịch ngợm quá đi, bé con à !
    nhưng R. thì già rồi, R. chỉ biết Yêu cái nghịch ngợm đó thôi, R. muốn em vui ...

Chia sẻ trang này