1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoá Hoa Vô Thường và Những Bức Thư cho Em ....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi xiberi, 03/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    Đây rồi, R. lại về đây rồi, còn em thì cứ đi mãi ...?
    Reck Đã Hứa, Dù R. đau, dù R. có chuyện gì thì trong R. vẫn luôn dành một nơi Dịu dàng nhất cho em mà chẳng cần biết em là ai, nghĩ về R. như thế nào ....và R. sẽ gửi những Dịu dàng đó cho em theo những dòng TN nơi đây ....?

    Dịu dàng nhưng ....Nghịch ngợm,
    Xinh đẹp nhưng ...mong manh,
    Dễ Yêu thương nhưng lại thật là ...Ngốc !
    Là Em đó !
    Tôi Yêu Em !
    Có thể sớm mai em mới đọc tới những dòng này, nên nhắn rằng : Khi em thức dậy, khi em đọc những gì R. mới viết trên đây thì có thể dịu dàng mà khẽ hát : Một Ngày Mới Nắng Lên .....
    được không ?
    Hát đi em ! Để rồi R. sẽ không viết những dòng buồn bã chơi vơi như trước nữa ...
    nhé Em ?
  2. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    nhưng thôi, mặc kệ R. nhé em ?
    cứ nhớ,
    cứ Yêu,
    cứ mong manh như vậy ....
    R. lại thấy mình được Sống, thế thôi
    Cái Gọi là SỐNG của R. giản dị lắm, chỉ cần R. thấy còn Yêu được một người nào đó là cũng đủ, không cần được đáp trả ...
    R. đang thấy Bình yên,
    R đang được ở cái góc bình yên của mình,
    còn Ngoài đời có sao thì cũng mặc ...
  3. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Em đi đi, mùa Thu của tôi ?
    nhớ mang về cho Tôi dòng sông, chút gió, bóng dáng một cây cầu và ....Em !
    và nhớ đừng nghịch quá
    nhớ là gió trên cầu dễ làm em bị ốm lắm đó, Mong Manh của tôi ạ !
    Em đi đi, mùa Thu của tôi,
    tôi sẽ thử ngồi lại đây và tưởng tượng về nơi ấy, nơi mà ở cái thời thơ trẻ nghịch ngợm, lũ chúng tôi thường ra đó, nơi đã một thời yêu xa lắm kia tôi đã đứng cùng ai trong giá lạnh ...
    người cũ đã đi rồi, không bao giờ gặp nữa, một người khác giờ như mùa Thu, như mùa Thu của tôi lại đang sắp ra đi ...
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 04/11/2005
  4. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    Em Yêu quý,
    R xin lỗi vì chưa thể viết cho em như đã hứa, R vừa mới trở về, mệt mỏi và xơ xác ...
    R nhớ em ....
    dù biết rằng : như thế là quá Ngốc, Giờ này Em ....
    Lại vừa mới nhận được một PM mà trong đó, người viết đã làm cho R phải xúc động đến ...run người, liệu một ngày nào đó, Em có làm cho R. phải ...như thế không ? Em có thể hiểu và Cảm nhận về R. như người ấy không ? Một người xa lạ ...
    thế đó, xúc động và vui vì có người đã hiểu được những gì R. mong muốn được truyền tải tới những tấm lòng biết yêu và chia sẻ với những Cảm nhận Cuộc sống cùng với R.
    R. mong em cũng sẽ luôn như thế, luôn làm cho R. Bình tâm trở lại sau những day dứt, trăn trở ...
    làm cho R. thấy Yêu thương CS này, dù nó đã chẳng bao giờ nương nhẹ với R.
    Em, R. biết chỉ là Ảo vọng thôi, nhưng R. vẫn muốn Em biết rằng : R. ao ước lúc này có em ở bên R ...
    (nhưng R. lại còn mong em được Hạnh phúc nhiều hơn, vậy biết làm sao ?)
    Một Tình Yêu Đích Thực không bao giờ chấp nhận sự Dễ dãi, R. không phải là người Trai như thế, nhưng R. vẫn muốn nói : Yêu Em !
    và R. sẽ luôn nói điều ấy khi có thể, mong em đừng giận R.
    Anh nhớ em !
  5. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    Ảo ảnh ?
    Lại là ảo ảnh ?
    ảo ảnh hoang dại với TY hoang vu ư ?
    Sao R. luôn gặp phải ảo ảnh thế ?
    Tại sao, Em?
  6. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    Em không phải là ảo ảnh, nhưng xa quá đi thôi ...
    Em đừng bao giờ ...đi nhé ?
    R. thấy mình đã cần có một nơi để trở về ...
  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    Em thuộc về TY, về một ...
    Em thật xa xăm ...
    và cũng lại thật gần ...
    Em là Ai vậy?
  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Em ?
    Anh xin lỗi đã tự tiện ...sửa bài của Em ...
    nhưng đó biết R. đã "Sửa" gì nào ?
    Sao Em không thể cho R. biết được ở phía trước dấu hỏi bí ẩn kia ? Em, cho R. biết đi ? Em làm R. thấy xót xa quá rồi ...R. thương cái mong manh trong em, nhưng R. biết làm gì đây ?
    Ừ, đúng là "Hoang dại" thật ! Nhưng sao lại có sự Hoang dại trong thân xác Hiền dịu và Xinh đẹp kia vậy nhỉ ?
    R. không hiểu,
    R. không hiểu nổi đâu ?
    Em đang hoang mang phải không ?
    Hoang mang lắm ?
    Nhưng chưa có ai chỉ cho em phải làm gì sao ?
    Vậy R. sẽ làm !
    R. chỉ cho em nhé ?
    Buồn thật, Em không hiểu rằng R. muốn Em được Hạnh phúc biết bao nhiêu ....
    nghe Em nói về HP, thấy em đang HP, vậy mà ...
    thôi được, em chờ Mùa Đông nhé ?
    Để làm gì ư ?
    Để một ngày trong mùa Đông ấy, R. sẽ chỉ cho em thấy rằng : Em đang Hạnh phúc, Hạnh phúc đang có ở trong Em, vậy thì Em ơi ! Em đừng tìm kiếm nữa !
    Nhớ nhé, R. Hứa với Em là như vậy ...
    R. cũng hứa với Em rằng :
    Chỉ khi nào được thấy Em thật sự Hạnh phúc, Bình Yên với sự trở lại của Niềm Tin vào Cuộc sống này ...
    lúc ấy, R. mới rời xa em,
    lúc ấy R. mới thôi không ...Dõi Theo Em nữa ...
    Em ?
    Được sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 03/11/2005
  9. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    Em ?
    Sao Đêm qua em nói tôi Ngốc ? Sắp Ngốc ?
    Nghĩa là sao ?
    Em làm tôi luôn băn khoăn về mình, về những ngày sắp tới, về Cuộc Đời, Về Em .....
    Em làm tôi luôn Lao xao, Mơ màng ...rồi lại Tĩnh lặng, Bình an ...
    Đừng Trách vì Tôi Đã Yêu Em nhé !
    Vâng, Tôi Yêu Em !
  10. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Nào có sao đâu ? Em có ....nói dối thì Reck vẫn Yêu em thôi, nhưng xin đừng làm như vậy em nhé ?
    R Đau nhiều rồi, đủ rồi ...Rcần một Bến Bình Yên, R. mong đó là Em bởi không muốn là Một Ngọn gió nữa, Ngọn gió nhiều Yêu thương nhưng cô độc giữa cuộc đời, giữa TY, và ngay cả trong Tấm lòng mình nữa, Em có biết thế không, Em ?
    Em có biết rằng, khi Reck Yêu, thì ngay cả lúc Người ấy ở kề bên, Reck vẫn thấy ...nhớ nhung khôn xiết ...Em biết không ?
    Em có biết rằng Ngay lúc đó, Và rồi cả bây giờ nữa, R. muốn chạy đến bên em, muốn lắm rồi, ao ước lắm rồi em ?
    Em ngốc lắm ?
    Em không biết rằng những PM đó chỉ làm cho Reck thêm Yêu em hơn thôi, Có Đau một chút, nhưng là Đau ...cho em, Đau cùng với embởi những Yêu thương của QK xa xôi kia, của Hôm qua và cả ...Hôm nay nữa đã rời xa em mà ra đi ...không biết vì sao nữa ?
    Không biết nữa ...
    Vì sao thế Em ?
    Trái tim em, Cuộc Đời em không đủ rộng để đón nhận Những Tình Yêu như thế sao ?
    Em có muốn nghe rằng : như là ...Ngược Nắng ấy, Reck đủ rộng để Yêu thương em, đủ rộng để làm cho em "Bị" tràn ngập trong Yêu thương của Reck ....Reck sẽ làm cho em phải ....nghẹt thở đó, Em ....Em có ....Sợ Reck không ?
    Reck thương em lắm thôi ...
    Những chuyện cũ rồi cũng sẽ thành xa xôi em ạ,
    Rồi em sẽ lại được cười trong sáng,
    Rồi em sẽ lại Yêu,
    Và Tình Yêu sẽ chữa lành những Vết xước, những Niềm Đau ở trong em, dù đó có là Tự Em đau hay Ai đó đã làm em phải nhọc lòng, chua xót ...
    Anh Yêu Em !
    Yêu cả Nỗi đau trong Em,
    Yêu cả sự mệt mỏi mà Em đang phải mang trên thân mình,
    Anh Yêu Em Thật rồi ...
    Và thế là R đã Yêu trở lại, sau những tháng năm dài ....
    Cảm ơn Em, Em đã để anh Yêu, Yên bình và Dịu ngọt !

    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 04/11/2005

Chia sẻ trang này