1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoá Hoa Vô Thường và Những Bức Thư cho Em ....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi xiberi, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0


    R. hiểu rằng Em đang sợ gì, R. biết, nhưng Em đừng sợ nữa, R. không phải là Một Ảo Ảnh, không thể như thế bởi vì R. Cần Em, điều đó dễ hiểu hơn Tình Yêu ....nhưng Em à, R. mang Cả Hai thứ đó đến tặng Em, em có thấy mình rất may mắn, rất xứng với những gì Em đã vô tình để mất hoặc Ai đó đã cũng ...vô tình lấy mất ở nơi em ? Em cần Có Một Lòng Tin, hơn là những thứ nhìn có vẻ là ...Hư vô, ảo ảnh, đúng không Em Yêu Quý ?
    Đã bao giờ Em tự hỏi Rằng : Vì Sao R. đã Nói : Yêu Em trong khi R chưa biết Em Là Ai ư ?
    R nói trước với em Một điều Giản Dị, rằng R. Yêu Em một phần nào đó cũng giống như những gì ai đó đã viết cho em ở ngày xưa kia, Có Những Tình Yêu Được Bắt Đầu Từ Những Điều Rất Giản Dị như thế, Em biết không ? !
    Còn Tất Cả, nhiều lắm là R. Yêu Em Vì R, R. Yêu Em Như R Yêu Chính Bản Thân Mình, rồi R. lại Yêu Em cả Vì Chính Em nữa, R. Yêu Em lắm, Ngốc ạ !
    Em ơi, Mùa Đông về rồi ư ?
    Và anh sẽ sắp Được Gặp Em ?
    Em, R. Yêu Em mà không cần Em phải đáp lại đâu, Nếu R. không có được niềm HP là TY của Em thì R. vẫn sẽ Yêu Em lặng lẽ ở bên đời, như một người nào Kia cũng đã Yêu R.theo cách đó ...
    Vậy nên Em đừng Sợ, Khi R.Nói Yêu Em, Em nhé ?
    Cảm ơn Em đã làm cho R. Biết Yêu Trở Lại,

  2. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Em?
    Ngày qua anh chỉ muốn nói với Em rằng : Vào cái ngày Đầu Đông rất lạnh này, Em cũng đã "Về" gần ở bên anh ...
    nhưng sao ...?
    Sao giọng Em Lạnh thế ?
    Có phải vì R. này đã ...Vút đến "Bên Em" như là một "Cơn lốc" LẠ và LIỀU LĨNH ...? nên Em đã ...Sợ ?
    Đã ....
    Muốn Gọi nữa cho Em. nhiều lắm !
    Muốn được ở bên em trong cuộc đời thực này, cuộc đời thực đang làm cho R. thấy Lạnh và chua xót,
    R. muốn gọi nữa cho Em để nói thật nhiều rằng :
    R. Yêu Em,
    R. ao ước được nắm bàn tay của em .....
    R. Ngốc ?
  3. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Em Yêu dấu ...
    Em sẽ đọc được những dòng này vào một lúc nào đó, và em sẽ biết được rằng : Giờ này, tôi đang rất Nhớ Em, nhớ như tất cả Nỗi nhớ từ lúc mới "Quen" em gộp lại,
    Nỗi nhớ rất thật,
    Thật đến đau đớn,
    Thật đến quặn thắt, đến buốt đau trong ***g ngực của tôi ...
    Bàn tay tôi Lạnh,
    Đôi môi tôi khô
    Tôi ao ước bây giờ có em ở bên ...
    Em !?
    Em !?
    Đêm qua khi Em đang rong chơi ở đâu đó thì tôi ngồi nơi quán nhỏ, gặp những người quen cũ, uống rượu cũ nồng say ...và hát, chúng tôi hát Nhạc Trịnh, Khóc, Vui, Buồn, Trống vắng giữa phố đông ...
    Nhớ em quay quắt,
    Nhớ đến rợn người ...
    Còn em, Em ở đâu ...Cười Vui và Hạnh phúc ...?
    J ...?
  4. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Từ Đó ....Em ...là ...Mây ....
    Mây ...
    Từ Đó ...Em ...là ...Hoa ....
    Hoa ...
    Một ngày nào đó ...
    Một ngày nào đó anh sẽ Hát cho Em nghe...
    Đêm qua anh Nhớ Em thật nhiều, gọi mãi mà không được, Em đi đâu thế Em, Đường Khuya ...? Gió ...Lạnh ? Sao Em ....?
    Anh Nhớ Em và anh ngồi hát...
    Không thể vì sẽ Không Bao Giờ Có Được Em sao ?
    J...?
    Em ...?
    Anh Yêu Em !
    Yêu mà "Không Thèm" biết Em Là Ai nữa ....
    Cứ như là ....Số phận vậy ....?
  5. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Em đã viết gì nào ? Em có biết rằng, như thế là Em đã Hứa, Hứa là một Nữ thần mang Quyền Năng đến tặng cho anh, đến đánh thức một giấc U mê trĩu nặng đã nhiều nhiều Năm tháng ...?
    Em đã Hứa vào một ngày nào đó, Em sẽ ở Bên anh, không còn là Ảo ảnh ...?
    Đoá Hoa Vô Thường của tôi, Tôi Yêu Em !
    Vâng, Tôi Yêu Em, không thể nào lẫn được với những thoáng Lao xao tôi đã từng gặp ở đâu đó trên đường đời nặng nhọc và lầm lũi này ...
    Tôi Yêu Em !
  6. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Yêu thương ơi, Sao Em Lâu Về Thế ?
    Em lại đang rong chơi ?
    Hay Cuộc sống đã cuốn Em đi mãi mãi ....?
    Từ đó ...Hoa là Em ....
    Từ đó ...Ta là Đêm ....
    Nở Đoá Hoa Vô Thường ..........
  7. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là R. nên Dừng Lại ?
    Mệt mỏi và Hoang mang .....
    R. như một "con chim bị Đạn ..."
    Xin lỗi .............
  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Em không hiểu chuyện gì đâu ...buồn cười lắm, nhọc lòng lắm ....R. mệt, R. kiệt sức, R. hoang mang ...R. muốn thấy có em ở bên mình ...Em biết không, R. Yêu nồng nàn lắm đó, R. đã nói Yêu Em, Liệu em có Tin vào điều đó, Liệu em có Tin rằng ...Đêm qua, lúc đó, R. chỉ ước mong có em ở bên, R. sẽ ghì em thật chặt, để em khỏi rời xa, để em khỏi rong chơi trên những con đường Đêm Lạnh lẽo và vô nghĩa, để em được Bình Yên và Hạnh phúc hơn một chút ...Tối qua, R. đã Lo lắng đến mức phải PM cho bạn em và nói với Cô ấy rằng : R. thấy Em Mong manh, dễ vỡ ...Và R. Yêu Em mà chẳng cần biết Em Là Ai ....
    Em ? Đang có chuyện gì xảy ra với Em vậy ?
    Cuộc sống đang làm cho em vất vả và mệt nhọc như vậy sao ...
    Hay là ....
    Hay là có Ai đó đang làm cho Em bị Đau ?
    Anh muốn gọi nhiều cho Em, nhưng lại thấy rằng mình ...Không nỡ thấy em phải Phiền lòng vì R., R. Yêu em và sẵn lòng đứng ở phía xa, lặng lẽ Ngắm Em, yêu thương và ...che chở ....thế thôi, R. không nỡ làm phiền cho em, em có hiểu không ?
    Em, hãy cứ Tin vào TY của anh nhé ? Và hãy coi đó như một chốn Bình Yên cho riêng Em, Em cứ rong chơi, Em cứ tìm kiếm ...Khi nào Em thấy mệt, khi nào Em thấy Đau, hãy trở lại, Với R., với Yên bình của em ...
    Thôi thế, R. mong em có Bình Yên ...
    Em hãy giữ gìn nhé ..?
    Em...?
  9. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh Yêu Em, Sâm Cầm Xinh Đẹp ơi ....
  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thư ...Vô thường
    -------------------------------------------
    Đêm đây em ...
    Là Đêm của em đây ?
    Đêm Thì thầm trên góc phố, Lao xao dưới tàn cây, Dựa lưng vào Xa vắng, Níu tay vào Sương ...Bay ....
    Em biết không ....
    Muốn đưa tay buốt lạnh
    Muốn Ghì trong Nồng nàn
    Muốn làm em phải tan
    Trong Lửa Đời rực cháy ....
    Đêm đây,
    Đêm muốn ...Bắt cóc em ra khỏi Cô đơn ...
    Muốn đưa em đi về cõi của Vô thường ...
    Muốn lau cho em những giọt nước mắt tiếc nuối của một thời Xa vắng ...
    Rồi lại muốn được khóc cùng em cho cay đắng phía Đời kia ....
    Khép lại thôi em, Những Niềm Đau Cũ ?
    Khép lại thôi em, Quá khứ sẽ mờ xa ?
    Em cứ Chờ đợi,
    Đêm cứ Xót thương .....
    Vô thường ...?
    Vô thường ...?
    Người tôi Chưa Bao Giờ Gặp Mặt ?
    Vô thường ...?
    Vô thường ...?
    Người làm tôi Được Thấy Chút Yêu Thương Còn Sót Lại Bên Đời ?
    Vô thuờng ....?
    Vô thường ơi ...? nhưng rồi Đêm lại muốn, lại ao ước ...rằng những dòng chữ này sẽ đưa Người Ấy trở về, với Em ....
    Đêm xót xa lắm ...
    Đêm thấy em chờ đợi ...
    Chờ đợi ...?
    Thôi nào, J. ? em Hãy Dắt Tay Chàng lại Đây, ở trang này ? Rồi khẽ nói :
    "Người ta Yêu Em Lắm, Sao anh không giữ em ? "
    Hãy Dắt Chàng lại Đây, để Đêm nói với Chàng rằng : "Anh Ngốc, Hãy đưa Cô ấy đi !
    Hãy làm Cô ấy Cười vui như Ngày trước !
    Hãy làm Cô ấy Yêu, Yêu Đến "Tan Ra" .....
    Và Hãy Yêu Cô ấy thật nhiều, thật Nồng nàn và Hạnh phúc .....
    thế thôi, Giản dị thế thôi, anh Ngốc ạ !
    Anh hãy Đến Đây ?"

    Đêm sẽ thu mình lại, hoặc Trải ra mênh mông ...mênh mông ...rồi khe khẽ Khép những Cánh Cửa ...Lặng lẽ vuốt những giọt Sương bay trên tóc ...Lặng lẽ bên đường ....Lặng lẽ bước đi ...........

Chia sẻ trang này