1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoá Hoa Vô Thường và Những Bức Thư cho Em ....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi xiberi, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đem đến cho em những niềm yêu. Em nhận lấy và giữ cho riêng mình...Hạnh phúc,bình yên nhưng em thấy mình chưa trọn vẹn...với anh. Em xin lỗi...Chờ em anh nhé!
  2. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sâm cầm của anh đây! Em lại về đây và login, đọc những dòng thân thương anh dành cho em mà thấy cay xè mắt. Em biết nói gì đây anh?
    Tình yêu là gì,em không định nghĩa nổi. Em không hiểu nổi chính mình nữa.
    Những ngày qua anh đã ở bên em,lo lắng cho CS và Ty của em,yêu thương và chăm sóc em như một người Cha,một người anh...em ngập tràn trong HP rồi lại cảm thấy mình có lỗi khi chưa trọn vẹn với anh. Cảm giác ấy lúc nào cũng thường trực trong em. Nhưng em biết mình được yêu thương nhiều lắm, và bây giờ em mới hiểu tại sao anh nói : anh sẽ làm cho em nghẹt thở trong TY của anh.
    Có lẽ Sâm cầm của anh mỏi cánh rồi.Bên ngoài bầu trời bao la kia là gió rét mùa đông,là mây xám âm u.Em sẽ bay về,tìm một góc ấm bình yên anh nhé!
  3. bunvailua

    bunvailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đây là hộp thư riêng àh???.Tình yêu tay ba tay tư thì đi chỗ khác đê.Sao lại cứ phải anh anh em em trước 1 đống người thế.Anh cô ta em cô ta............củ chuối to vãi...
  4. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thí dụ bây giờ em phải đi...
    Đêm qua em đã chứng kiến anh trong tột cùng đau khổ và cũng tận cùng yêu thương. Em không hiểu nổi tại sao ở anh lại có một ma lực nào đó cứ hút ,xoáy em vào anh. Dù anh biết em đang muốn ra đi phải không.
    Nhưng hình như đã muộn, em không thể ra đi khi nhìn anh đau khổ và trong em cũng ngập tràn yêu thương.
    Em chỉ sợ một ngày, thí dụ em phải ra đi thật sự... Em biết làm sao???
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ôi năm tháng với những gì đắng chát
    Khiến lòng ta u uất thêm nhiều
    Rồi bỗng gặp Em khi tưởng chừng quá muộn
    Sững sờ sao khi biết được em Yêu

  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi,
    cho phép anh tự nhận lấy mong ước là : Những dòng ấy em đã viết cho anh ?
    Thấy lòng mình nhẹ bỗng, như được gột rửa, thanh thoát, lâng lâng ...giá có em để sẻ chia những giây phút hiếm hoi này ...
    Giá có thể được đưa em về đâu đó, về một nơi Bình yên với cỏ cây, góc núi, về một nơi chỉ có Một Chúng Mình ...
    Nhớ em !
    mới xa đã nhớ, ở gần bên vẫn nhớ kia mà ...? Chắc anh đang phải học cách để sống cùng Nỗi nhớ, nếu không anh sẽ chẳng thấy được Mình vẫn còn đang tồn tại, đang sống, đang Yêu thương và vắt mình cho một cuộc Mưu sinh ...
    Em sẽ thấy Bình yên,
    Em sẽ để lòng mình lắng lại,
    để rồi mai này Em sẽ là Trọn vẹn, cho dù với ai đi nữa, anh vẫn dõi theo em, Yêu thương, Che chở và Hạnh phúc !
    Hãy nhớ những Yêu thương !
    Nhớ nhé ?
  7. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Giông Bão Đã Qua Đây . . .
    Và Đông Dài Lại Tới . . .

    Cần phải tự thắp lửa ...
    Sưởi ấm lại Tim mình ....
    Rồi bước tiếp, với những dòng Yêu thương đang cuộn xoáy ở nơi này ...
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 03/12/2005

Chia sẻ trang này