1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoàn 559 - Đường 559 Con đường Hồ Chí Minh huyền thoại đang chờ ta tiến bước

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NguyenLeTrang, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengthu

    tiengthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một niềm tin mãnh liệt cho quá khư oai hung của cả dân tộc.
    Chúc thành công
  2. lastRIDER

    lastRIDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4.2000, tôi có được 3 ngày chạy trong đường Trường Sơn, đa phần là đoạn qua miền Tây - Quảng Bình. Nếu không nhầm hồi ấy tôi có đi qua bến đò Sông Son, Khe Gát hay hang Tám Cô gì đấy. Đi công việc nên cũng không ghe chép gì cả. Lúc ấy các đơn vị công binh vẫn đang tiến hành rò mìn, chuẩn bị làm tuyến cho đường Hồ Chí Minh. Hai bên đường mòn cờ đỏ báo có mìn chạy rất dài. Vỏ bom mìn xếp thành đống quanh các trạm thu mua phế liệu. Phong cảnh lúc ấy rất tuyệt.
    Chúc cho ý tưởng chuyến đi của các bác thành hiện lực
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đi theo vết cũ của đường 559? Một ý tưởng hay nhưng không phải là mới....
    Một ý tưởng có thể thực hiện được song cần phải đầu tư thời gian rất lớn dành cho việc di chuyển, tìm hiểu thông tin từng cung chặng cộng với lòng quyết tâm, dũng cảm và kiên trì...Việc xin giấy tờ để di chuyển vào những khu vực sát biên giới nơi đường 559 chạy qua cũng là một việc lớn...
    Thật không dễ chút nào...
    Đơn cử hai ví dụ:
    - Ngày 27/08/2006, tôi đã đến ngã ba nơi tỉnh lộ 664 gặp QL14C (Iagrai - Gia Lai) với dự định di chuyển vào QL14C một đoạn. Ngay lập tức tôi bị Biên phòng hỏi thăm và không cần biết lý do, bị tống cổ ra khỏi khu vực đó ngay lập tức. Cấm cãi!
    - Đoạn đường 559 tại khu vực Quảng Bình, Thừa Thiên Huế hiện giờ vệt cũ gần như mất dấu, rất khó để tìm lại, ngay cả Cựu chiến binh ngày trước đã sống hàng chục năm ở khu vực đó, giờ đi tìm Đồng đội đã hy sinh, cũng phải rất kiên trì hàng mấy năm mới tìm và đến được địa điểm cần đến.
    Nhưng tựu trung: Đi được trên con đường 559 huyền thoại này là một mơ ước rất đáng để mơ ước...
    Chúc các bạn thành công.
  4. lastRIDER

    lastRIDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dẫu rất phục bác nhưng em hơi có chút thắc mắc, chẳng hay đường 559 là những đường nào hả bác?
    Nếu em không nhầm, 559 là đơn vị được giao trọng trách thực hiện việc mở đường Trường Sơn, lấy tên theo ngày thành lập - tháng 5 năm 1959. 559 không phải là tên đường bác ạ. Bác theo đóm ăn tàn với giọng kẻ cả nghe kinh quá cơ!
    Thân!
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân mến!
    559 là tên gọi của đơn vị được giao trọng trách nghiên cứu và mở đường Trường Sơn vào tháng 5 năm 1959 do Tướng Đồng Sỹ Nguyên phụ trách đúng như bạn nói. Ban đầu, để giữ bí mật cho việc nghiên cứu và mở đường, con đường được gọi như thế đấy bạn ạ và sau đó nó mới được gọi là đường Trường Sơn rồi sau nữa thì là Hồ Chí Minh...
    Bạn thích kê kích người khác nhỉ
    Trân trọng!
  6. NguyenLeTrang

    NguyenLeTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    559 - Một cung đường hấp dẫn dân phượt ! Cung đường của quá khứ hào hùng đến tận bây giờ vẫn hấp dẫn dân phượt , 559- bí ẩn mà thiêng liêng cho những ai hoài cổ , ưa phiêu lưu mạo hiểm ... Cho những ai tìm về những trang lịch sử oai hùng mà bi tráng trong chiến tranh .
    Hiện tại đường 559 giờ chỉ còn một vài đoạn nguyên bản trong rừng già Trường sơn . Một số đoạn khác chạy chồng lên dường HCM mới !
    Khám phá 559 để hiểu thêm về Lịch sử chiến tranh chống Mỹ cũng là việc nên làm !
    Chúc cho NguyenLeTrang hoàn thành mơ ước của mình !

    Cám ơn tất cả ý kiến của các bác. Bác nào đã từng chạy cung này cho em thêm kinh nghiệm đi. Do bố em cũng là bộ đội nên máu anh hùng của cụ em cũng học được chút ít dù em là phận nữ nhi. Còn chuyện xin giấy phép mấy chú biên phòng thì em có thể nhờ người xin hộ được.
    em tính thời gian đi vào tầm 2 tuần. Em nghĩ sức con gái đi như vậy là ổn. em cũng đang vạch ra cung đường. em đang đi hỏi mua bản đồ nhưng mà chưa được. Các bác giúp em với nha. Em cảm ơn nhiều
    Hi vọng tuyến 559 không mới với dân phượt nhưng nó sẽ là một kỷ niệm ko bao giờ quên đối với em. Chẳng lẽ cha ông ta mở đường mà ta lại không đi được????????????!
    Chuyện không nhỏ nhưng cũng không lớn lắm
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bản đồ à, bạn mua quyển bản đồ giao thông bán đầy ở hiệu sách,
    Hoặc quyển bản đồ hành chính cũng ở đó luôn
  8. NguyenLeTrang

    NguyenLeTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Topic của em tụt xuống tận trang 3 rồi ah
    Kéo nó lên một cái. thứ 7 này em chạy cung Thái-Tuyên-Bắc-Cao(3 ngày) có ai chạy cùng em không.
    hay em lại độc hành ký. Đi một mình hơi sợ nhưng để lấy kinh nghiệm chạy 559.
    Các bác tiếp tục giúp đỡ em đi chứ
  9. vo_van5678

    vo_van5678 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích đi, nhưng ngay trong ý nghĩ tôi cũng chẳng bg dám nghĩ tới việc 1 mình chạy xe cả 1 chặng đường dài thế! Bạn Trang thật can đảm! Chúc bạn sẽ có 1 hành trình thật may mắn!
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lởn quởn, ngồi lọ mọ một hồi quyết định lôi cái topic này lên. Một phần vì tò mò không biết bạn Trang ( chủ topic ) có thực hiện được dự định xuyên đường 559 của mình hay chưa ?! Một phần vì em cũng đang đọc hồi ký của bác Nguyên. Trong đầu ít nhiều cũng nhen nhóm chút ý định ? lần theo dấu vết cha ông. Lôi topic này lên hy vọng nhận thêm thông tin và kinh nghiệm của các bác làng phượt chỉ bảo.
    Đường 559 - đường Trường Sơn ?" nơi mỗi người lính đã đi qua đều có một góc cho riêng mình. Nhưng với mỗi người còn sống tới bây giờ, thỉnh thoảng, Trường Sơn lại hiện lên trong họ như một thách thức. Với em hôm nay, Trường Sơn vẫn là huyền thoại, là bí ẩn và đam mê muốn tìm tới. Có khi nào trên con đường mòn ấy, trong giấc mơ, thấy hiện trước mắt không phải là một con gấu ngựa, một máy bay địch, mà rực rỡ cả một đàn công bay lên với đủ bảy màu ???
    Chẹp chẹp

Chia sẻ trang này