1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoán chệch ( Người chồng lý tưởng )

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi merryheart, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đoán chệch ( Người chồng lý tưởng )



    Sáng nào cũng giống sáng nay, khi em vừa đặt chiếc làn đựng thức ăn xuống là anh nhào ngay tới vồn vã hỏi han. Em thấy rất hạnh phúc khi lấy được người chồng biết quan tâm đến " nỗi khổ " bếp núc của vợ. Bạn em thì ngưỡng mộ anh và ghen tị: " Lấy chồng mà được quan tâm như cậu thì tớ muốn cưới từ lúc lên 10 cho đỡ phí ... ".

    Phải thừa nhận anh không tò mò, háu ăn mà rất vui vẻ tế nhị động viên vợ, đại loại như : " Hôm nay bà xã chiêu đãi anh món gì vậy? ". Em hồn nhiên kể từng món dự định sẽ nấu cho anh nghe thì anh lại nói lái theo hướng khác: " Những thứ này thời bao cấp là hiếm lắm đấy. Nếu có cũng đắt như như vàng giả" . Em bật cười: " Anh cổ quá đấym, những thứ này giờ có đầy, làm gì đến nỗi đắt. Con cá quả 1 kg có 45.000 đồng, rau muống cũng chỉ 3000đồng 1 mớ, măng chua thì hơi đắt nhưng vẫn ăn được , vẫn chưa đến nỗi phải nhịn " . Anh bảo phải hỏi kỹ giá cả từ quả cà chua đến vài cọng hành để đến khi em " nằm ổ " thì anh còn đi chợ cho khỏi bị " bóp" nên ngày nào đi chợ về em cũng trình bày tỉ mỉ để anh hiểu và nhớ.

    Đến một lần em tò mò mở trộm máy tính xách tay của anh và thấy có một file riêng chuyên ghi chép tỉ mỉ từng thứ em đã mua kèm theo giá của chúng , chính xác đến từng trăm " con " . Thì ra không phải anh quan tâm tới vợ mà sợ em bớt xén tiền ăn để dấm dúi cho mẹ đẻ. Anh có thể hoàn toàn yên tâm, người dấm dúi không phải em mà ngược lại là mẹ, vì mẹ thương em từ ngày lấy chồng toàn phải nhịn ăn sáng.


    Một người chồng tuyệt vời , phải không các bạn? Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận!
  2. phongdiepthuhan

    phongdiepthuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Truyện bạn kể ở trên có thật kô đấy, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi.
    Nếu mà tưởng tượng thì đến trình độ thượng thừa rồi ấy nhỉ, còn nếu là thật thì.. hết nói nổi.
  3. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Đây là chuyện có thật đấy thưa bạn, nhưng nhân vật chính không phải là tôi đâu. Thật khó có thể tưởng tượng ra lại có 1 người chồng như trong câu chuyện này. Anh ta còn hơn cả người " đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành" . Thật là hết biết !
    Chỉ thương cho cô vợ. Bạn có nghĩ là khuyên cô ấy chia tay với anh chồng này không hay là tìm cách giải quyết ?
  4. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quá bẽ bàng! Nhưng quả thật không phải lúc nào cũng trông mặt mà bắt hình dong được. Nếu cô bạn này không có trí nhớ hoặc là cục đất thì có thể hạnh phúc sống tiếp.

Chia sẻ trang này