1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoạn cuối

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tranghaykhoc, 08/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối

    Các bạn à ! tôi thấy nhà ta nhiều thi sĩ quá , nên mạo muội
    lập chủ đề này ... để chúng ta cùng viết !
  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt !

    Đoạn cuối
    Do kỵ_si_khong_dau_yeuem viết
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Mây hờ hững trong ráng chiều bàng bạc
    Lời chia ly oà cùng nước mắt
    Hai trừ một bằng không
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Trái tim mỏi sau những điều không thể
    Con đường về bước chân lặng lẽ
    Căn phòng lặng im
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Có nụ cười hoà tan cùng nước mắt
    Anh bên em rạng ngời hạnh phúc
    Chú rể và cô dâu
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Đôi bạn già bên nhau chiều lặng lẽ
    Ông cuời chuyện xưa bà nhăn khẽ
    Tình yêu đích thực chăng?
    Con đường chúng ta đi
    Đoạn cuối nào đang đón chờ phía trước?
    Niềm tin ơi có trả lời ta được?
    Thôi ngủ đi, có anh vẫn yêu em
  3. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vọng____
    Ve cứ kêu đi ... đâu cứ phải tại hè
    Lá cứ xanh đừng hay mùa rụng cội
    Phượng cứ cháy ,mùa thi không vội
    Cuộc vui ....sẽ thêm vui
    Ngày xưa , ngày ấy sẽ không về
    Đêm lãng đãng ,gió sẽ thôi thổn thức
    Chuyến đò lặng ... chuyển qua bến rộn
    Ta sẽ ngập tràn tràn ngập ,nỗi buồn vui
    Ta sẽ thổi bùng lên ... trời lửa
    Cháy đam mê ... cháy lại lụi tàn
    Ta sẽ uống cạn hết bình rượu cũ
    Trong nhịp trở về....ta hành quân...!!!!
    Tâm tư_______
    Có những dòng sông
    Chảy quanh co trôi dài ...vô tận
    Có những dòng đời
    Cuốn cát bụi ... về phía mưa xa
    Có những mối tình
    Đã oà vỡ ...cùng nước mắt tiễn đưa
    Có một người ...
    Luôn trong tôi... đi qua tôi mãi mãi
  4. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chiều________
    Chiều khẽ buông ...lối cũ
    Quán nhỏ nhạc đìu hiu
    Mái tóc em thay kiểu
    Điếu thuốc anh khói trầm
    Chầm chậm tiết trời đông
    Nối vu vơ ... ngày lại
    Bên anh em vẫn mãi
    Vô tâm nhìn cách xa
    Một hai 1...2...1...
    Giọt nhớ ... giọt cà phê
    Tay chạm chờ hơi ấm
    Một hai mãi 1...2...
    Thời gian đong ngắn dài
    Trao nhau em ..cũng mới
    Biết ....dư âm ngày tới
    Lòng ai chờ ai không
    Nỗi nhớ_______
    Ánh mắt ấy thăp khao khát trong tôi
    Nỗi nhớ về hơn một lần khắc khoải
    Em vẫn vậy trong lần găp lại
    Nụ cười em lung linh
    Thật diệu kì thượng đế đã tạo sinh
    Chút mong manh chờ chở che bao bọc
    Chút đam mê quên bớt đời khó nhọc
    Chút vô tình kéo gọi trái tim si
    Có không em ngày tháng xoá nhoà đi
    Cho ta quên những gì ta đẵ nhớ
    Cho ta thôi những gì đang chăn trở
    Em cũng chẳng về cùng nỗi nhớ đêm đêm

    Bảo em _________
    Khi lớn lên lúc tình yêu gần lối
    Đừng nghĩ suy dẫu gian dối về cùng
    Đường tình yêu trăm ngàn lối tự xưa
    Hanh phúc về cùng ta ,dành cho..người chân thực
    Ngày lại ngày ,mưa đón nắng, mùa sang
    Cô đơn gọi trong lòng bao thúc dục
    Đã đến đừng đi đánh thức đêm trầm mực
    Sẽ qua ư phút oà vỡ lòng người
    Rồi cơn lốc cuốn trôi đi khoảng lặng
    Sao khi không ai bên cạnh .... chẳng buồn
    Lối về cùng những ước mộng đẫm sương
    Đường không ai ,không cả người ta đợi...

    Con số ______
    Trong trăm người yêu em
    Sẽ có tôi trong đó
    Không to cũng không nhỏ
    Số tôi cỡ ba ch
    Còn nếu....
    Có chục người yêu em
    Tôi sẽ là thứ bẩy
    Nếu ba người cả thẩy
    Tôi sẽ đúng thứ nhì
    Hay chỉ có một thì
    Tôi sẽ là duy nhất
    Còn không có ai lận
    Thì tôi chẳng yêu em

    Đừng_____
    Đừng mở lòng ta vội
    Nhỡ gió hiểu thì sao
    Khoảng trống ta xôn xao
    Khoảng trống em bình lặng
    Đừng mở lòng ta vội
    Kẻo trả lại tương tư
    Cơn mưa ta chần chừ
    Cơn mưa em hoang lạnh
    Nhưng nếu lòng không mở
    Ta sợ em không hay
    Những ấn tượng đầu ngày
    Em quên ta... mất cả !!!
    Tranghaykhoc !
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    Thôi __________
    Em đã hiểu chưa em
    Tôi có cần nói lại
    Sẽ không cần em nữa
    Xin em hãy quay về
    Đường tôi ,đường không em
    Lối tôi xưa .....đừng lại
    Nắng mưa giờ xa mãi
    Đâu cần mùa trăng lên
    Em hãy đi đường em
    Tôi đã qua lối khác
    Tình xưa yên miền lạc
    Tình bây giờ sang sông
    Em hãy về , về đi
    Đừng để chồng em đợi
    Đò sang sông đò vội
    Bến giờ bến không mong
    Tranghaykhoc !
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hi hi....topic này nghe quen quen...Mấy bài thơ nghe cũng quen quen nữa......Vấn đề to tướng được đặt ra là hai chữ : Độc quyền.
  7. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    To Banh_my_chay
    Có phê bình người khác thì .... . Và nữa you nói ``` Quen quen là gì ```` nhỉ , không cụ thể được à
    Còn tôi ... Thực gia mình viết bên thi ca ! tôi nghĩ các bạn ít lên ấy nên có chép lại mấy bài mình viết đâu sao ?
    ___________________________
    Em____
    Tôi lặng lẽ ru tình ... à ơ
    Chiều đò khơi quên tìm dậy sóng

  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ em còn thấy màu xanh
    Bởi bao hy vọng trong em đã tắt
    Giờ lặng lẽ một mình ngồi góp nhặt
    Dấu yêu xưa thành khắc khoải mai sau ?
    đoạn cuối cho một cuộc tình ... là " một người theo gió ôm tình mây phiêu lãng - để một người ôm kỉ niệm lang thang " ..
    thế đó
    chả hiểu topic này nói về cái gì nữa
  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối _________
    Như giọt nước tràn ... phút cuối đã vỡ tan
    Trong tim ta mũi đan nào giằng xé
    Đã có ta , em sao còn chia sẻ
    Tình yêu , đâu là đủ bao giờ
    Rồi ta lại , lạc lõng với chính ta
    Em thân quen bỗng trở nên xa lạ
    Chân quên tìm , ra đi hối hả
    Ta đã hết yêu sao
    Ngày tháng , ngày tháng ấy không ta
    Em đâu buồn khi vẫn còn , vẫn còn tất cả
    Ta là gì ... chút vô hình , dễ bể
    Mà sao em cũng chẳng biết nâng niu ...
    ... ta và tất cả
    Tranghaykhoc !
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đến khổ.Box này đến phải đổi tên thành bõ "Thi Ca II" mất.Chủ đề về thơ văn có nhiều lắm rồi bạn gì ạ.Bạn chịu khó post vào đó cho tập trung nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này