1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoạn kết 1 chuyện tình

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi kimchon, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết 1 chuyện tình

    Cách đây 09 năm, anh ấy thương 1 người tha thiết. Nhưng bất hạnh thay cô gái ấy lại bỏ anh lại với dương gian, vớI 1 trái tim vỡ nát. Anh thấy cuộc đời mình như vô nghĩa, và không hề mảy may để ý đến 1 người con gái nào.
    Đến năm anh 21 tuổI, anh lại tìm thấy cho mình 1 người con gái mà anh biết rằng trong đời mình đang thiếu. 2 người đã đến với nhau bằng tình yêu, bằng trái tim và trao cho nhau hầu như tất cả.
    Nhưng rồi người con gái ấy đi du học khi anh đã 22. Anh đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng vì tương lai của người mình yêu mà anh chấp nhận chờ đợi tại quê nhà.
    Thế mà chưa đầy 1 năm sau, 1 lần nữa anh chới với khi nghe tin cô gái ấy lấy chồng. Anh không tin vào tai mình nữa. Anh thấy đau đớn vô cùng, và cứ nhìn những kỷ vật mà muốn khóc. Những lá thư, những dòng nhật ký mà cô gái gửi lại cho anh, giờ đây nhòa lệ. Anh lại thấy mình hụt hẫng, chua xót và không thiết sống, cũng như làm việc. Người anh ngỡ sẽ yêu suốt đời thì nay phải đối diện với 1 sự thật: Người ta đã lấy chồng?


    Tui iu phim Han Quoc
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Úi giời
    Sao cái này nghe nó quen quen sao á? Công nhện là quen thiệt mừ. kimchon@ đâu, dzô nói chuyện cái coi.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

Chia sẻ trang này