1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoạn kết của mối tình ngang trái (cô SV ĐH Sư phạm và đại gia Lexus)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi hoangbaodang, 20/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    "đoạn kết của mối tình ngang trái" - chữ nghĩa ông này lồm nhổm quá, có phải tình nhân đâu
  2. trahoanhat06

    trahoanhat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Thấy có mấy diễn đàn bàn luận chủ đề này hăng lắm, tiện đây mình xía vô chút. Mình có mấy kết luận thế này:
    - Tiền nhiều không mang đến hạnh phúc (hic, nhận định này phổ biến lắm nhưng có vẻ được chứng minh rõ nhất trong vụ này): Gã nạn nhân kia giàu thế (lại còn được gọi là đại gia kia đấy), vậy mà mồi chài mãi chẳng được em nào, ỡm ờ mãi mới lừa được em sinh viên thì bị cắt cổ luôn; vợ nạn nhân có nhà cao cửa rộng như thế, liệu có hạnh phúc không, 2,4 giờ sáng mà chẳng biết chồng ở đâu, rờ đến con cũng chẳng thấy (kỳ thật). Giàu không phải là tội lỗi nhưng giàu kiểu này thì ...
    - Trò "hành hình kiểu Linsơ", đánh hội đồng, giậu đổ bìm leo- thấy có người gặp nạn là hùa nhau vào đập cho người ta chết luôn, chẳng cần biết đầu đuôi hay dở ra sao, lại còn đưa ra nhận định kiểu "em này phải 10 năm tù là ít..". Chắc hẳn cô bé Kim Anh này không thuộc dạng thùy mị, hiền lành rồi, nhưng mình thấy cô bé đã cho nhiều kẻ khốn nạn một bài học đích đáng, nói cô ấy làm một cuộc cách mạng cũng chẳng ngoa. Những kẻ hợm hĩnh dương dương tự đắc, cậy tiền cậy của, cốt cách hèn mạt rồi sẽ "gặp phải dao",
    - Dù vợ nạn nhân nói rằng sẽ không xin cho Kim Anh được giảm tội, mình vẫn mong rằng chị ấy (vì quá hiểu tính cách chồng mình) sẽ thông cảm với KA và có lời xin cho cô ấy được nhẹ tội. Với sự thông minh và khả năng của mình, mong KA sẽ làm lại được cuộc đời mới
    - Vụ án này làm mình nhớ tới "Tội ác và trừng phạt" của Dostoevsky. Tại sao cậu sinh viên Raskolnikov lại giết mụ cho vay nặng lãi? Dù nhà văn không tìm cách biện hộ cho tội phạm nhưng đây là một hiện tượng xã hội, "cái ác phải được trừng trị bằng cái ác".
  3. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Đại đa số người nêu ý kiến đều đúng cả. Đây là vụ trả thù tình không hơn không kém. Và kẻ thủ ác là cô SV biết sống thác loạn từ rất sớm.
    Mọi tình tiết đều chống lại cô SV này và chẳng ai có lương tri lại đi thương cảm theo kiểu "cá sấu" với y thị.
    Hãy để cơ quan điều tra nêu kết luận và sự trừng phạt là tất yếu, hãy để ngày phán xét xem KA và ******** có diệt khẩu vì cô ta muốn xù món tiền nào đó hay không...và nhiều lý do mà khá nhiều những người quan tâm đang đặt vấn đề hợp lý.
    Hợp lý nữa, là nên loại trừ cô ta khỏi đời sống, may mắn là y thị chưa bị vạch mặt, nếu không, một cô giáo loại này ra trường, hẳn xã hội còn có thêm những hiểm hoạ gì nữa đây!
  4. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Lớp trẻ giờ thác loạn là thế, con nhà có tiền ăn chơi sớm quá, 17 tuổi chủ động cặp bồ đại gia bằng tuổi bố mình và ăn ở như vợ chồng. Tất nhiên kẻ kia phải nộp tiền tiêu pha cho y thị...
    Tôi chỉ nhớ một chi tiết đáng ghê, tình tiết này xuất phát từ truyện ngắn "Macbet" của Sêch-xpia. Để tìm ra thủ phạm giết cha và đoạt ngôi rồi lấy cả mẹ mình, hoàng tử Đan Mạch liền tổ chức buổi diễn kịch rồi mời vua chú, hoàng hậu (mẹ đẻ)...đến dự khán. Kịch mô tả tên vua em nào đó lén đổ chì vào lỗ tai vua anh đang ngủ...đang diễn dở làm tên vua gian ác phát điên lên và bỏ dở giữa chừng vì không đủ can đảm nhìn lại tội ác của y.
    Còn đây, nữ sát thủ bình tĩnh giết người xong, ném sim, dao, diện thoại vào từng chỗ khác nhau, về tắm rửa và ăn nằm với tình nhân, đến khi CA bắt, bảo diễn lại động tác đã bình thản làm mọi cái mà không hề run sợ...
    Quá kinh khủng, kinh tởm thì đúng hơn, phải không bạn?
    Sẽ quá kinh tởm nếu kẻ nào lên lời thương cảm nửa mùa.
  5. hoangbaodang

    hoangbaodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    "Bước đầu Kim Anh khai nhận, cô đã có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Tiến Chính khoảng 3 năm về trước và đã chia tay."....>>http://vtc.vn/phapluat/bantin113/chu-xe-lexus-bi-nguoi-tinh-sinh-vien-cat-co-/207287/index.htm
    Bác "doccotinh" hồ đồ quá đấy, không tình nhân là gì đây? Chính lời khai cô ta đã thú nhận "quan hệ tình cảm" với anh Chính (anh Chính đã có vợ và Kim Anh chỉ kém con trai lớn của Kim Anh 1 tuổi)
  6. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Ko mY nhiều Topic loãng Box
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này