1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đoạn kết của một câu chuyện không được" thảo luận"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Lebac, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lebac

    Lebac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết của một câu chuyện không được" thảo luận"

    Thời gian đầu Ngố có vẻ thấy hãnh diện về chú Lợn của mình lắm, chú gây cho các vị khách không mời đến thăm nhà Ngố đầy bất ngờ. Nhưng càng ngày ngố càng thấy công việc dạy chú: Thích Qui Hợi? này đầy khó khăn và tưởng chừng như không thể biến chuyển chú ta được .
    Về văn chương thơ phú, chú ta chỉ chuyên tuôn ra các bài thơ bút tre lục bát mang ngôn ngữ đời thường đại loại như : ?othơ em viết thật là bay ****, em mong đợi từng ngày từng đêm ?o, thơ trữ tình không có lấy một bài, văn viết chỉ một loại duy nhất là tiếu lâm. Thỉnh thoảng chú ỉn ta còn kể cả chuyện chính trị nhưng do kiến thức quá nông cạn thu nhặt từ kiếp trước nên làm cho Ngố thấy khó chịu và stop ngay tức thì. Có hôm Ngố đang online thảo luận về mấy vấn đề của cuộc sống, lợn ta cũng mon men vào tham góp ý kiến cho Ngố, trời ơi Ngố như thấy điên đầu vì mấy cái lý lẽ tranh luận kiểu Chí phèo hiện đại của chú ỉn lý luận có thể tóm tắt đại loại như: ?oối bà con ơi thằng Bá Kiến nó đâm chết tôi rồi?
    đúng theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng.
    THích Qúi Hợi về tranh luận với Ngố như chí Phèo đã đành nhưng bản tính hợm hĩnh tự phụ thì không thể không làm cho Ngố tức đến nổ đom đóm mắt, Chú luôn mồm kêu về khả năng nhận biết và nhận thức của mình, rồi luận bàn về triết học, về đạo phật cho Ngố, đêm xuống ê a tụng kinh ngồi thiền ước mơ thành chánh quả.
    Ngố bắt đầu nhìn Thích Qúi Hợi với con mắt đầy hoài nghi, chả lẽ khả năng của Qúi Hợi chỉ có vậy thôi sao ? Dần dần Ngố linh cảm thấy trong người có biến chuyển lạ hình như đang hoà theo suy nghĩ của lợn kia. Mấy bài của Ngố trên mạng cũng bị người ta chửa rủa thậm tệ vì mang hơi hướng lý luận kiểu Chí phèo.
    Nhiều đêm ngủ, Ngố mơ thấy mình hoá thành lợn chạy tung tăng khắp nơi trong cái chuồng nhà chật hẹp, chơi đùa rồi tranh cãi với lũ con nghịch ngợm. Giật mình tỉnh giấc Ngố thấy mồ hôi ra đầy mình, trộm nghĩ: Thôi rồi, con lợn này chung qui vẫn chỉ là lợn thôi, nó không thể giáo dục được và có lẽ không bao giờ làm người hoặc làm xiếc, làm trò mua vua cho mọi người được rồi, mà không những thế ta thấy càng ngày ta càng giống nó , suy nghĩ thiếu chin chắn, nông cạn, lý lẽ cùn như sống dao, tư tưởng thích danh vọng hão mà lại muốn tu thành chánh quả, có khi đành phải bán đi thôi.

    Lũ con Ngố thì quá sung sướng rồi có một con lợn để chọc ngoáy những lúc rỗi hơi, những lúc được bố mẹ chúng cho xổng truồng sau những giờ học bài căng thẳng. Chúng thao hồ trút mọi nỗi tức giận bố mẹ, tức giận thầy cô vì bắt chúng học quá nhiều lên đầu chú Qúi Hợi kia. Thật là hả hê cho đàn con của ngố nhưng cũng tội thay cho chú lợn qúi của chúng ta.

    Ông hàng xóm nhiệt tình của Ngố cũng thỉnh thoảng ghe qua nhà quân sư cho ngố vài chiêu nhằm biến chú lợn ta trở thành người như mong muốn của vợ Ngố nhưng khốn nỗi trình độ và nhận thức của anh hàng xóm thì cũng không hơn Thích Qúi Hợi là bao cho nên cuối cùng anh này cũng bị chịu lây tư tưởng của Thích Qúi Hợi và Ngố.

    Thích Qúi Hợi ta thì sao, sau thời gian được Ngố và lũ con cùng ông hang xóm nhồi sọ thì đâu có thay đổi gì. Chú ta nghĩ bụng : ?o Chúng mày tưởng chúng mày khôn hơn ông chắc, ông đây quá hiểu những điều của các chú nói và suy nghĩ nhưng mà ông thì ông thích làm lợn cơ, dù sao thì làm lợn mà nghĩ được như ông thì vẫn sướng hơn nhiều không phải lo lắng như lũ người chúng mày?

    Chỉ có vợ Ngố ta là sung sướng nhất, nhìn con lợn càng ngày càng lớn như thổi, lũ con được vui vẻ nô đùa, vui chơi , Ngố thì ít vào mạng online hơn vì bận phải tranh luận với Lợn ( ?ođỡ tốn tiền điện thoại mà ?o), các bạn bè cũ lại thỉnh thoảng đến thăm nhà , động viên rồi bồi dưỡng cho tí tiền mua thức ăn cho lợn mà nàng ta như mở cờ trong bụng. Vợ Ngố vẫn thường mơ tới có một ngày một công ty Mỹ nào đó chuyên về buôn bán thịt lợn đến trả giá tới vài ba triệu USD để mua con lợn này về, lúc đó thì vợ Ngố có thể mở mày mở mặt với thiên hạ rồi.

    Câu chuyện đến đây là kết thúc.

    Đầu năm mới tôi hy vọng đây cũng chỉ là một câu chuyện vui không nhằm vào ai, tôi chỉ mong mọi người cùng đọc và suy ngẫm. Suy nghĩ của mọi người về mỗi nhân vật trong truyện là ai trong cuộc sống phụ thuộc vào nhận thức và cách đặt vấn đề của người đó về các nhân vật đó mà thôi.


    Lebac
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lebac khôn nhờ các bác nhờ? Khôn ơi là khôn.

    Nhìn hoàng hôn mây trắng bay đi
    Đưa bóng tối dập dìu khung cửa nhỏ
    Tôi tiếc tôi một lần nào đó
    Lặng lẽ nhìn ra, chẳng nghĩ ngợi gì
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Con lợn chả có tội gì để phải đem ra ví von như thế này ! nếu bọn lợn biết viết thì chúng ( tôi tin ) sẽ tôn trọng con người trong cái khoảng cho chúng ăn Và kinh bỉ con người vì con người tỏ ra kinh bỉ chúng . Nhưng đúng là khổ thân con lợn nếu đọc được những dòng này . Chúng phục vụ con người đẻ rồi nhận được những thứ như thế này đây !
    Lebac bảo không nhằm vào ai nhưng thật ra là nhằm vào rất nhiều người . Và biết đâu cũng đang nhằm vào chính Lebac . Vì ít nhiều thì khó ai tránh khỏi những thứ ấy .
    Gần đây hay có phong trào nói mỉa cái bọn " góp nhặt thông tin hàng nước " mang ra bình luận . Ví như cái bài này cũng xuất phát từ hàng nước ...

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  4. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    nếu như theo cái đoạn nhắn nhủ cuối bài thì bác định viết một cái mang nội dung tư tưởng gì đấy kiểu như Đôi mắt á?
    dưng mừ chắc trình em kém quá nên em ko có thấy thế.
    và chuyện đã viết ra, chắc chắn là fải nhằm vào ai đấy, ko nhiều thì ít, ko fải ng` quen thì cũng là vài 1 ng` nào đấy mà bác bit, hoặc 1 kiểu ng` nào đó. việc gì fải bảo là ko nhằm vào ai. ko fải sợ gây thù chuốc oán đến thế đâu bác ạ!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  5. MK5

    MK5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ý lồ lộ ra thế còn gì, Nguyễn Quý Hợi tức là nhằm vào bác Nguyenducquyzen, Hợi là gì thì ai cũng biết. Thô bỉ vật. Chả thấy thâm nho ở đâu, chỉ thấy thô bỉ thôi.
    Nếu lebac gọi quyzen là Hợi, thì lebac gọi là gì?
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    trả thù cá nhân à?
    tởm nhỉ! nhưng mừ em ko có bit đầu đuôi chuyện đó. mình sinh sau đẻ muộn thiệt thòi rồi!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  7. Lebac

    Lebac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sao bài ở box thảo luận lại lạc vào box " Văn học " thế này. Ở đây có nhiều nhà văn và nhà phê bình văn học quá! Chán
    Lebac
  8. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Chán .
    Bài này mang tính phá hoại , gây chia rẽ sao các Mods không xoá đi ?!! .
    Khi mê tiền chỉ là TIỀN
    Ngộ ra mới biết trong tiền có TÂM

Chia sẻ trang này