1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

#####*^-^*Đoản khúc buồn...ta ru em - lạc lối *^-^*##### (Viết cho tình yêu :X)

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi loyalrain, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loyalrain

    loyalrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    #####*^-^*Đoản khúc buồn...ta ru em - lạc lối *^-^*##### (Viết cho tình yêu :x)

    Chào em ...

    Anh lâu rồi không gọi tên em một lần ...

    anh đã dìm dần hình ảnh của em trong lòng ... thời gian cứ trôi hoài. Vết thương em gây ra giờ có thể gọi là thành sẹo ...không còn đau nữa .! hôm nay bất chợt có một điều làm anh nhớ đến em .

    Nhớ con đường - nhớ lời ru tình chúng ta -nhớ cơn mưa nông nổi - nhớ bông bột tuổi trẻ - nhớ giọt nc mắt em khóc nhiều ....mà nhớ ..ừ nó lại tràn về . nó không gây đau đớn như thủa ban đầu nhưng cũng làm anh thoáng băn khoăn ! chắc giờ này em cũng đang vui vẻ bên ai đó . anh xin chúc mừng .. con đường vắng chúng ta đi ....lá khô còn rơi ..lòng thắt lại !!!! ta đã xa nơi ấy .! đã không còn nhìn lại một lần

    Em vẫn là em ! Vẫn ẩn dấu cái khó hiểu trong tâm ..mà chỉ mình anh mới hiểu ..nhưng lại không thể theo !!!

    Anh gửi em một chút phong sương ..cũng chỉ như cơn gió ru em ngủ ..tỉnh lại em sẽ đối mặt với cuộc sống ..quên đi cơn mơ một thời với anh ...
    Lác đác chiều hạ tàn ..gió hờn ai đây !!!! Ta đã quên, ta đang quên ...và ta sẽ nhớ

    -Chào em nhé !!!!(sao_bang_by)



    Tình ngỡ đã quên đi
    như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm
    bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa ***g lộng
    đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng
    xóa một ngày đìu hiu

    Tình ngỡ đã phôi pha
    nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa
    nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại
    đã đi vào đời người
    Như từng viên đá cuôị
    rớt vào lòng biển khơi

    Khi cơn đau chưa dài
    thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy
    thì tình đã mênh mông

    Một người về đỉnh cao,
    một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau
    như bóng chim cuối đèo

    Tình ngỡ chết trong nhau
    nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu
    nhưng người vẫn bâng khuâng

    Những ngón tay ngại ngùng
    đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động
    hết cuộc đời lênh đênh

    Người ngỡ đã xa xưa
    nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa
    nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn
    đã vui lại một giờ
    Như bờ xa nước cạn
    đã chìm vào cơn mưa ​
  2. garungvp

    garungvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    H thân yêu
    Thế là đã gần 3 năm rồi chúng ta chia tay. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao chúng ta lại chia tay.Ngày ấy em bảo chia tay thế là tôi đồng ý vì tôi luôn nói trước với em rằng bất kì khi nào em muốn chia tay anh sẽ đều vui vẻ đồng ý vì ... yêu em. Tôi biết em yêu tôi sẽ phải chịu đựng nhiều, tuy tôi rất muốn làm nhiều để em được hạnh phúc và vui vẻ nhưng không phải muốn là làm được. Ba năm trôi qua tôi vẫn chờ... chờ một ngày nào đó em quay về bên tôi. Trong thời gian ấy tôi đã cô đơn chịu đựng vô vàn khó khăn cơ cực để có vươn lên. Đến giờ những khó khăn đã qua đi thì cũng là lúc tôi cảm thấy hình bóng em nhạt dần trong tim tôi. Tôi đã sống những ngày cần có em, cần có một lời động viên của em nhưng hoàn toàn không có.Vì vậy mà giờ đây tôi cảm thấy rằng quyen với cuộc sống như vậy rồi . Nhưng tại sao ? tại sao hả em? Cũng ba năm ấy em cũng không yêu ai không quan tâm đến ai đến giờ cũng vậy ????? Tại sao vậy em tại sao cả hai ta lại hành động như vậy nhỉ
  3. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    không yêu vì quá yêu ke ke
  4. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hay tinh cam.
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod đổi lại tên Topic này là "Viết cho tình yêu" có khi dễ hiểu hơn là tít thế kia!
  6. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    bài này đọc nhiều xúc cảm
    giống như chuyện của ai đó ...
    Gần 1 năm rồi, ko biết hôm nay thế nào nhỉ
    Dường như khi tan vỡ hay chỉ khi tình yêu thăng hoa, những gì diễn ra trong khoảng khắc ấy đều chan chứa, dạt dào ... nếu như yêu càng thêm yêu, mà buồn thì thêm da diết ... nhỉ?
    Bài "tình nhớ" này nghe Khánh Ly trình bày thì thích nhỉ!
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những bài buồn và cô đơn thì có lẽ
    Một mình là hợp tâm trạng nhất.Thế mà!

Chia sẻ trang này